Đọc ít thôi. Đến lúc đi chụp lại mang theo 1 balô sách đằng sau, lại xin mẫu tí nước để dở sách tìm thông tin kỹ thuật thì tệ lắm! :mrgreen:
Thôi các cụ tập trung chuyên môn đê. Đừng nhắc đến em Tú nữa làm em thèm chết đi đc. Em tú diễn bằng mắt với môi chuẩn quá. :lol: Cái bức đầu nếu em ấy xoay lưng nhiều hơn chút nữa để cái dây treo nó rõ hơn thì đúng là HÚT HỒN.
Dùng Micro đi săn bờ kè thì đúng là tuyệt chiêu òi. Cái 60mm đấy em thèm lắm mà chưa đc rờ đây, hichic. Cái này anh nào cầm rồi là chả bao giờ nhả ra, hichic.
Trừ khi kiếm được cái có chử N :mrgreen: Chơi máy ảnh mà không có micro thì lấy gì chụp khoe bóng đèn, tụ, trở ... xịn
Sao Bác biết không tròn, Bác vứt cái kính cận đâu rồi, Bác đeo kính vào xem kỹ lại xem có tròn không nào.
Úi xời, ông Chim này chuyên chụp ống L quen rồi bác ơi, bờ kè của bác tròn căng như quả bóng thế kia mà lại bảo không tròn :mrgreen: :wink: Thân,
Hừm đeo 2 cái kính lúp gần chục độ thì làm sao mà thấy được cái bờ kè cơ chứ :mrgreen: :mrgreen: Thân,
em bốc phét tí thôi ạ cụ đừng cười nhé, em nghịch ngợm cái đầu voi đuôi chuột này, cái lens này nó cho bokeh kiểu lạ, xếp lớp cục nào cục nấy to tướng background có cái cây to, nắng xuyên qua kẽ lá nên thành vậy, em chả setup gì cả ạ