Thấy bọn yêu tinh nó đồn uông được tý tiết, ăn được một miếng thịt của cụ có thể cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão :wink: :mrgreen:
Người Hà Nội gốc nay còn rất ít ở Hà Nội chính vì phong cách và tập quán cũ của chính mình ! Những người Hà Nội gốc còn trụ lại được ở Hà Nội cho tới ngày nay chính vì học được chút tư duy của người ngoại tỉnh mang đến. :lol: Gốc thì cứ xem CM đề nguyên quán Hà Nội là được mà mấy bác !
Người Hà nội gốc là người ở.....các làng quê quanh quanh Bắc bộ !!! Em 5 đời Hà nội nhưng có dám tự nhận mình là người Hà nội đâu,vì nguyên quán em ở Hải Hưng ! Gì thì gì em vẫn luôn tự hào về điều đó ! @ Em rất thích bác chủ Thớt lập ra topic này ! Cảm ơn Bác nhiều lắm... :idea:
GĐ em quê gốc ở Châu khê - Bình giang -Thúc Kháng, Hải Dương ( Trước thuộc Hải hưng ). Các cụ kị,tổ tiên em ra HN lập nên phố Hàng Bạc đó bác ! :wink: Đến đời em là đời thứ 5 đã sinh sống ở phố Hàng Bạc !!!
Người Hà nội " gốc" thật ra là dân " kẻ chợ", tứ phương lên làm ăn buôn bán, rồi ở lại lập nên phường hội. Như ở Hàng Bạc thì làm trang sức vàng bạc,...cái chính đặc trưngg của người Hà nội đó là phong cách sống, cách cư sử, lời ăn tiếng nói, rất tao nhã lịch lãm... nhưng cũng hơi "tiểu tư sản"! Theo quan niệm của cán bộ tổ chức!
Em có ông anh cũng ở hàng Bạc, cũng chơi âm thanh nhưng không tham gia VNAV vì không biết sài computer :lol: . Có khi các bác biết nhau đấy.
Chào các bác, Thật ra tôi cũng chẳng phải người Hanoi mà chỉ là người sống ở HN Thôi, Người ta rất dễ nhầm lẫn đấy. Thực ra cái mà người ta quan tâm nhất đó là văn hóa, tôi thì nhìn nhận cái đặc trưng văn hóa của HN là văn hóa Pháp thời đô hộ Cộng với cái văn hóa phong kiến cổ của HN nó tạo ra một thứ văn hóa mới pha trộn Đông tây, phải nói rằng rất hay. Còn người HN bây giờ họ thế nào ? văn hóa của họ ra sao ? Làm gì còn nữa, những người tạo ra đặc trưng cho văn hóa của HN hộ đã ra đi từ năm 1954 . Cái văn hóa HN cũng vậy nó được tạo ra bởi hai tác nhân chính mà hai cái đó không còn thì cái văn hóa đó cũng biến mất. Tất cả cái đó chỉ còn trong quá khứ , kỷ niệm thôi, một hình bóng quá xa. Tôi thấy rất vui vì mọi người còn nhắc đến nó. Có lẽ vì chuyện này chúng ta còn phải suy ngẫm nhiều. Thân
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Thật ra Tràng An là ở Trung Quốc mà! Thanh lịch là phải điềm tĩnh, vàng lên đô tăng giá mặc kệ, xăng tăng điện điều chỉnh tăng cũng kệ, không hoang mang, không được nghĩ rằng đó là lạm phát, mà chỉ là một nhóm nhỏ người không nắm rõ thông tin hoảng loạn đua nhau mua nên giá cả bị méo mó, thế thôi. Nhưng cái bà béo bán hàng gần nhà em không chịu hiểu như thế, vừa mắng em vừa bán cho em hộp sữa trẻ em cao hơn giá mấy hôm trước tới cả trăm ngàn. Đúng là cái đồ .. thiếu thanh lịch!
Em hỏi khí không phải chứ có chữ gốc với không có chữ gốc thì hơn nhau được cái gì ạ ? Bình thường gặp nhau chào hỏi thì cũng "bác ở đâu ạ", "bác người đâu nhỉ", không lẽ mấy bác "Hà Nội gốc" cũng trả lời "dạ, em (ở) Hà Nội gốc ạ" ? :mrgreen: P/S: nhân bác hvthu nhắc đến thanh lịch, cái gì dính đến chữ thanh cũng phức tạp lắm ạ. Ví dụ thỉnh thoảng em được đi uống bia hơi thanh lịch, tức là không được nhắm bất cứ thứ gì ngoài lạc. Khổ ghê :mrgreen:
Thanh lịch gì nhì nhỉ... người HN gốc đa phần trên mấy phố cổ... em vô xem hàng không mua thì họ đốt vía... :evil: Ra đường va chạm giao thông thì nhảy vào uýnh nhau phân bua đúng sai, hay gọi bạn mang hàng đến chiến. Mấy cô cậu em biết 8x, đầu 9x... lúc nào cũng tự hào mình là người Hà Nội gốc cây... nhìn các bạn học cùng lớp đến từ tỉnh ngoại đầy vẻ miệt thị... :roll:
Dạ... tất nhiên là không ah... em thấy người quê em, hay người miền Tây thanh lịch hơn, lành hơn... :wink:
Em nghĩ, những ai tuổi đời dưới 60 thì đừng nên bàn về chuyện là người có gốc hay không phải gốc Hà Nội, bởi 1 lẽ đơn giản là nhóm người này chẳng hiểu gì về nét văn hóa vốn có của cái mà topic này đang định nói tới, có chăng chỉ là nghe nói lại. Các bác đừng buồn em nhé, em nói thật đấy. Thân.
Đọc các tác phẩm Tự lực Văn Đoàn, tôi thấy người gốc Hà Nội từ thời Pháp thuộc thể hiện nét văn hóa đặc trưng và có rất nhiều người giỏi. Bây giờ định cư nhiều ở Pháp; hoặc Q1 (Q7 người gốc Hải Phòng nhiều!)
Em không buồn đâu nhưng chỉ hơi thắc mắc là "cụ" năm nay đã ngoại lục tuần chưa ạ mà có thể đưa ra lời khuyên chí lý thế ?
Hehe, bác nói thế em buồn, em đâu có già đến vậy, chính vì lý do đó nên em đâu dám có ý kiến gì trong topic này mặc dù đại gia đình em từ Hà Nội vào Nam năm 1952. Mà bài post trên của em chẳng phải là ý của em mà là em gõ giùm cho ông cụ nhà em đấy bác ạ, em đã chỉnh sửa nội dung cho đẹp rồi đó, chứ nguyên văn của ông là: "Ối dào, những người HN gốc giờ này làm gì biết xài computer hoặc nếu biết xài thì làm gì thấy đường mà post với chả piếc, ..." còn nữa những câu sau mà em không dám post nguyên văn, bác thông cảm cho em.
Chứng minh thư của em do CA HN cấp. Hồi chuẩn bị kết nạp... cán bộ đi thẩm tra lý lịch của em phải về cả Hưng Yên. Theo bác thì em người ở đâu ?
@listen_by_heart : "...Hehe, bác nói thế em buồn, em đâu có già đến vậy, chính vì lý do đó nên em đâu dám có ý kiến gì trong topic này mặc dù đại gia đình em từ Hà Nội vào Nam năm 1952. Mà bài post trên của em chẳng phải là ý của em mà là em gõ giùm cho ông cụ nhà em đấy bác ạ, em đã chỉnh sửa nội dung cho đẹp rồi đó, chứ nguyên văn của ông là: "Ối dào, những người HN gốc giờ này làm gì biết xài computer hoặc nếu biết xài thì làm gì thấy đường mà post với chả piếc, ..." còn nữa những câu sau mà em không dám post nguyên văn, bác thông cảm cho em.." Em thấy bác hơi cực đoan,và bác đang tham gia sinh hoạt,post bài ở đây chứ có phải....Ông cụ thân sinh đâu ạ ! Em nói mong bác và cụ ko giận ! Đây là vấn đề ko phức tạp nhưng rất khó để có định nghĩa chuẩn xác,đến các bậc trưởng lão cũng còn khó để có một ý kiến thống nhất nghĩa là ae mình ! Nhưng đây là chủ đề rất hay,chúng ta bàn tán vui vẻ,thân ái một chút có sao đâu ạ...Hơn nữa ae mình đang ở Box " Thư giãn và suy ngẫm " mà bác ! :idea: @ Cá nhân em, người Hà nội tạm gọi là gốc còn có nhiều cái chưa chắc đã gọi là hay,nhưng dù sao họ có những nét rất riêng ko dễ gì có được ở những nơi khác...Từ lời ăn,tiếng nói,cách cư xử,văn hóa...vv. Em thích lớp người HN xưa xưa ( Có pha trộn với văn hóa Pháp ), còn nhiều chục năm trở lại đây HN bị pha tạp nhiều...Hơi chút buồn,nhưng Cs nó là vậy ! Ko thể đứng yên một chỗ...mà phải phát triển.