Thế nào là người Hà Nội gốc???

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by dohaithanh, 14/4/10.

  1. hvthu

    hvthu Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    588
    Likes Received:
    17
    Hà nội cũ... chưa cũ lắm, những năm 80
    4 giờ sáng dậy, đi xếp hàng đong gạo tại cửa hàng lương thực, xếp đủ thứ lá cây giấy gói xôi, tay nắm chặt cuốn sổ gạo, mất sổ gạo là cả nhà nhịn đói ...
    Đi mua dầu, can dầu xếp dài vài chục mét, đưa phiếu mua vào, mậu dịch viên cắt vài ô dán lên một tấm bìa đã phết hồ sẵn, đưa cho tờ ghi số lít ra mậu dịch viên khác đong cho.
    Cửa hàng thực phẩm cắt cho miếng thịt nào được miếng đó, trót có ý kiến là ăn mắng té tát ngay

    Vào các cửa hàng bách hoá, có một thứ mùi đặc trưng có lẽ đến già cũng không quên nổi, nhìn cái gì cũng thích, cũng muốn mua, vì hàng "mậu dịch quốc doanh" có chất lượng tốt hơn hàng "gia công". Và mỗi người xếp hàng chỉ được mua một cơ số nhất định.

    Hiệu sách nhân dân, hễ có sách mới thì đi ra xem, xem bìa và ao ước có tiền mua, hoặc chung nhau mua và đọc hoặc mượn đọc đến sờn cả gáy, lúc đó có thể mang cuốn sách đó đi bọc gáy.

    Đi tàu điện cũng hay, đương nhiên là đi lậu vì làm gì có tiền, những chỗ mà anh soát vé khó tóm nhất là cửa giữa toa phụ thứ hai hoặc thứ ba, hoặc phần cuối toa thứ ba, chứ giữa toa đầu kéo và toa thứ hai có một cái dây thừng để anh soát vé còn chuyển điện ở cái cần trên nóc. Các tuyến hồi đó thông thường là Bờ hồ- Hà Đông, Vọng-Hàng Gà, Thụy Khuê -Bờ hồ, Hàng Than-Bờ hồ và Mơ-Bờ hồ.

    Đi xe đạp thì hãy đề phòng bánh xe lọt vào đường ray tầu điện, ngã và cong vành ngay. Mà đồ xe đạp hồi đó thì đắt lắm.

    Mỡ phần dùng để rán ra mỡ nước và tóp mỡ, mỡ nước sẽ đông lại thành mầu trắng. Tóp mỡ để xào rau. Cơm xới vào phần dưới cặp lồng bằng nhôm, có một cái ngăn ở trên đựng rau và nước mắm. Tất cả để vào một cái làn nhựa hoặc cái túi dết treo trên ghi đông xe đạp, vậy là có thể đi làm cùng bữa trưa đó ..

    Giấc ngủ trưa hè tới cùng tiếng è è của cái quạt "35 đồng" đôi khi không chạy hoặc tung cả cánh ra. Buổi tối bữa ăn tới từ bếp dầu khi tắt mùi khói nồng nặc, dưới ánh đèn đỏ mờ với cái chao sắt tráng men vì điện yếu cho dù đã tăng cái Xích-vôn-tơ lên cao nhất...
     
  2. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Khổ thì khổ thật nhưng nói thực lòng em vẫn thích hồi đó hơn bây giờ, em ước em được sống lại quãng thời gian đó quá. Nghĩ lại thấy mũi cay cay.
    @ Có thể em thích vì lúc đó còn nhỏ không biết đó là khổ chăng???
     
  3. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Em nghĩ có lẽ do hồi đó cả XH cùng nghèo khổ như nhau nên sống có cái tình hơn bây giờ
     
  4. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Các bác làm em thực sự xúc động ! Hà nội thời bao cấp dù khốn khó nhiều mặt nhưng em rất thích được quay về thời gian ấy,người với người sống với nhau có cái Tình hơn ! Bây giờ,mọi thứ dư thừa thì lại thiếu thiếu đi cái đó....
    Những buổi tối không có điện,bạn bè cùng phố kéo nhau đi chọc phá,thậm chí thanh niên phố này đi đánh nhau với phố kia,nghe thì bạo lực nhưng vui,ko thể quên...Em có cái sẹo ở đầu vì bị dân Ngõ Huyện phang nhầm đấy ạ...Hehehe !
    Các bác học cấp 2,3 ở đâu ạ? Em Nguyễn Du,sau cùng Hoàn kiếm ( TN 1987 )....
     
  5. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    A ! Em cũng học Nguyễn Du này bác .Bây giờ đi qua ngôi trường cổ kính vẫn thấy bồi hồi xúc động :p
     
  6. sonbeo

    sonbeo Advanced Member

    Joined:
    7/7/10
    Messages:
    1.761
    Likes Received:
    437
    Location:
    Hoàn Kiếm huyện - Hà Nội tỉnh
    Thế bác 09 hơn em 1 lớp, em học Việt đức. Nhớ lại thời bao cấp dù thiếu thốn nhưng em thấy rất vui :D
     
  7. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Thật đáng quí khi anh em mình sinh hoạt đây lại là những người biết trân trọng nét đẹp của Hà nội một thời ! Em biết trên diễn đàn cũng còn rất nhiều bác có cái chất của Hà nội xưa ( Em ko thích dùng từ Gốc đâu,vì nó rộng lắm ).Em cũng ko thích phân biệt rõ phải bao đời sống ở HN thì mới thế này thế nọ...Bạn bè cùng học với em có rất nhiều bạn chỉ sinh ra lớn lên ở HN thôi,vì bố mẹ ở nơi khác đến định cư ở đây nhưng các bạn ấy dường như hòa trộn,thấm được cái chất Hà nội một cách rất hay,em rất trân trọng !
    Em tặng các bác tấm ảnh góc phố Hàng bạc của em những năm tháng xưa đó,nơi em thường cắt tóc ở cái nhà góc phố...!

    [​IMG]

    @ Cái bác áo bỏ trong quần đang đi rảo bước ở góc phố,đi dép lê không phải đang nghe...di động đâu các bác nhé ! :lol:
     
  8. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Nhà phố cổ bây giờ bao tiền 1m2 các bác nhỉ :twisted:
     
  9. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Em học ở ND từ năm 83-85,lớp 6,7,8 toàn B,cô Thúy méo chủ nhiệm ! Theo đúng Tuyến em phải học ở Trần nhật Duật chỗ Chợ Gạo,nhưng quen biết nên bố mẹ chuyển trường cho em...
    Hồi học ND thì em học cả bên dãy Uniceff ( Tiệp Khắc xây cho dãy nhà này,chắc bác còn nhớ!),năm cuối thì sang bên kia,dẫy 2 tầng cổ kính ! Thân bác !
     
  10. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Em học Nguyễn Du niên khóa 2002-2006. Cô Hòa chủ nhiệm, giám thị là Văn Heo bôn sê vích có hạng :mrgreen: Trường mình thì đẹp và cổ kính khỏi nói rồi. Bọn Trưng Vương toàn bị Nguyễn Du bắt nạt :lol:

    Em ở Khâm Thiên, đúng tuyến phải học Huy Văn nhưng obg cầu kỳ chạy trái tuyến cho em lên học Nguyễn Du. Nhìn chung, dân Hoàn Kiếm, phố cổ dân trí cao nhất Hà Nội, thanh niên ăn chơi nhất. Nói đến đây, có thể thấy riêng ở cái Hà Nội cách nhau một cây số thôi con người cũng khác hẳn nhau rồi, đừng nói một tỉnh, một thành phố, đó gọi là đặc điểm vùng miền cần tôn trọng. Phố nhà em, vào Ngõ Chợ Khâm Thiên đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ từ già trẻ trai gái lớn bé đều rất lính tráng và có một kiểu nói chuyện giống nhau, đố kiếm được ai hiền, dân ở đây sống cực phủi. Đi xuống ngõ Thổ Quan nhà em thì cảm thấy nó khác hẳn, dân hiền hơn nhiều. Ngoài ra sống phủi phải kể đến bãi Phúc Tân, bạn em học Nguyễn Du nhà trên này cũng nhiều.
     
  11. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Nhiều tỉ tỉ bác ạ...Bà ngoại em ( năm nay bà vẫn Online,100 tròn ) mấy năm trước bán cái nhà ở phố HB,bán được cái nhà xong thì thôi các bác,các chú,các cô của em chả ai thèm nhìn mặt nhau nữa...chỉ vì...cân đong đo đếm chưa đều ! Có được chút tiền mà BUỒN vậy đấy bác !
    Em rất mong có ngày được giao lưu với các bác yêu Hà nội,yêu VNAV : Ti Ngo,Dongxanhvp,Phidiep,hvthu,sonbeo...vv Em cũng ko nhớ hết nick vì em quí tất cả các bác ! Cafe thì em xin Free...vì em mời các bác qua Quán em !
    @Em để ý bác Tí,bác phidiep online khuy thật đấy ! Giống em... :p
     
  12. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    259
    Người Hà Nội gốc là người luôn thấy bồi hồi xúc động khi nghe bài này :
    http://music.yeucahat.com/song/Vietname ... Nhung.html

    Chỉ hơi tiếc có nhiều bác HN mình "...giờ đây có giây phút bình yên , Sao tôi quên ...?"
    http://music.yeucahat.com/song/Vietname ... m-Van.html

    dẫu không được may mắn làm người Hà Nội gốc, nhưng được sinh ra và tuổi thơ em ở đó nên tất cả những bài ca về Hà Nội em đều yêu và thuộc nằm lòng, thế nên dù có đi mấy phương trời, mỗi khi nghe câu :

    "...Và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh, đất rung ngói tan gạch nát
    Em vẫn đạp xe ra phố, Anh vẫn tìm âm thanh mới
    Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình ..."

    là lại nhớ Ba nhớ Mẹ lắm lắm .

    Sao hum ni tui ủy mị zdị ta ?
     
  13. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Hix hix :mrgreen: . Bác và em có nhiều điểm chung quá :lol: . Ông ngoại em năm nay 98 vẫn chạy tốt, mà người ông em thấp nhỏ, gầy còm lắm. Nhiều khi đi đường gặp ông cứ nghĩ mắt mờ lắm rồi bơ không chào là y như rằng hôm sau mẹ em mắng sao gặp ông không chào :lol: Nhà em thì ở trong ngõ thôi không đắt tiền bằng nhà bác nhưng cũng đang lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn nên em phải dạt sang Nguyễn Lương Bằng ở :mrgreen:
     
  14. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Xin chia sẻ nỗi xúc động của bác,em cũng từng phải xa Hà nội nhiều lần nên rất thấm hiểu nỗi nhớ HN ! Đã có những lần 9,10h đêm ( Bên NN trời vẫn sáng rõ ) nhìn lên bầu trời,thấy máy bay nó bay từng vệt,từng vệt chỉ ước sao mình là con chim sắt đó để bay về với Hà nội,nơi những con phố hàng cây,nơi biết bao người thân thương đang ở đó...nhỏ bé và bình dị ! Cứ nghĩ thế rồi ngẩng mặt lên trời khóc như một đứa trẻ !!! Và khi xa HN, em gần như ko bao giờ dám nghe mấy cái bài hát về Hà nội đấy đâu,dù tuyệt hay...Vì em yếu lòng hay thổn thức ! :oops:
     
  15. hvthu

    hvthu Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    588
    Likes Received:
    17
    Bác "đồng hương" với em
    Đúng ra nếu ở Thổ Quan thì đúng tuyến cấp 1, 2 phải học ở Văn Chương. Cấp 3 thì Trưng Vương (Trong ngõ Quan Thổ đường Hàng Bột)
     
  16. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui
    Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bùi ngùi...
     
  17. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em rất thích tài tử Ngọc Bảo hát câu:

    "Anh mong chờ mùa thu.
    Trời đất kia ngả màu xanh lơ..."


    Nghe sao mà tình thế cơ chứ. Đúng chất lãng tử Hà Thành. :)

    Vài hàng góp vui. :mrgreen:
     
  18. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Tuỳ vị trí chứ bác. Nhà mặt phố thì 2, 3, 4...chục cây/m2. Trong ngõ thì 1, 2, 3...cây/m2 :) . Trừ khi có đại gia nào thôn tính tất từ ngoài vao trong thì giá có thể cao hơn. Chỗ phố em ở có nhà trên tầng 3 nhìn ra mặt đường bán được giá 10 cây/m2 vì giỏi bắt bí thằng cha đại gia mua nhà tầng 1 :lol:
     
  19. syen

    syen Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    6.770
    Likes Received:
    117
    Location:
    Bang KenKen
    Thật ra giá nhà ở phố cổ đúng là vô giá, nhưng nếu kinh doanh nhà đất thì ít người lựa chọn vì giá cao trên mây mà thanh khoản không đơn giản.
     
  20. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Đúng thế, dân KD nhà đất mua đi bán lại nhà đất chỗ khác kiếm lời về phố cổ mua nhà để ở. Có lão mua luôn một lúc 2 số nhà liền nhau đập hết đi xây được cái khách sạn to đùng. Cho Tây thuê ngồi rung đùi thu tiền vài chục ngàn đô/tháng ngon như ăn kẹo mút
     
  21. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Bác cũng dân Thổ Quan ạ, ở đoạn nào thế bác ? :?: :p Có khi em biết bác cũng nên.
     
  22. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Cho em hóng tí :D
    Em học đúng tuyến này đấy bác ah, hik eem nhớ hồi cấp 3 thía :!:
     
  23. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Bác ở đâu ạ :?:

    Trong ngõ Quan Thổ 1 là trường công lập cấp 3 Đống Đa chứ các bác nhỉ, hay hồi xưa tên là Trưng Vương ?

    Chính xác là trong Thổ Quan và các ngõ ăn thông với Thổ Quan như Lệnh Cư, Toàn Thắng, đê La Thành ...nói chung là khu vực lân cận thì cấp 1 đúng tuyến học La Thành, cấp 2 học Văn Chương ( Sau đổi thành Huy Văn ). Phụ thân & phụ mẫu của em đều học ở đây cả :mrgreen:

    Sau này em cũng sẽ cho con em lên học Nguyễn Du tiếp nối con đường của em :twisted:
     
  24. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em cũng học Nguyễn Du cấp 1+2, sau học Lý Thường Kiệt cấp 3. Bác ở phố nào thế?
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Rất mong được gặp bác. Em online khuya vì cũng nhiều tâm sự bác ơi (em mất ngủ), nhà em cũng đang tình trang tranh chấp. Ông chú em mất sơm, hai con em gái con ông chú và mẹ nó được ông nội cho tiền đi mua chỗ khác (bá mẹ em mua lại nhà của ông bà nội, ông bà nội không cho nhà em). Giờ ông bà nội mất chúng nó về đòi nhà... :( . Đời sao lắm cảnh khốn nạn thế không biết. Tiền nó đè chết tình bác ạ. Em vẫn nghĩ thương chúng nó mồ côi, nhưng chúng nó chả thương mình tý ty nào nào mới khốn nạn cái đời cơ chứ.
     

Share This Page

Loading...