Hehehe, chào bác ! Theo em được biết thì tên chính xác của ngõ Thổ Quan ngày xưa là ngõ Trại Khách vì trong này ngày xưa người Tầu ở rất đông.
Chắc chắn là không có đường tàu điện các bác ạ vì đầu phố có đường tàu hoả nên không thể làm 2 hệ thống đường sắt giao nhau được. Cái vụ mậu dịch viên thì em nghĩ bác hơi nâng quan điểm quá . Đúng là hồi đó mậu dịch viên có thái độ hách dịch cửa quyền với mọi người nói chung chứ không riêng tầng lớp nào, nhưng không đến nỗi như bác nói là khinh bỉ coi thường nghe nặng nề quá
Môn lên xuống tàu điện phục vụ đi mua cá chọi, quay...đúng là một "đặc sản" độc nhất vô nhị (không tỉnh thành nào có :mrgreen: ) của thanh niên Hà Nội thế hệ 7x. Cái này có thể đem sang so sánh bên topic HN-SG được, các bác nhể :lol: Bác Tingo 9x mà kiến thức rộng thật. Em nể bác đấy
Cái nhà hộ sinh Thổ quan giờ còn không, bác nhể ? Hồi năm 81 em được "tháp tùng" bà cụ nhà em vào đó để sinh thằng em trai,ấn tượng đến bây giờ :lol:
Bây giờ em " tạm trú " tại Trần Quốc Toản bác Tí à ! Chỗ bán quần áo Teen ấy ! Cs của vc em sau khi rời Phố Hàng như dân Gipssy ấy,cũng chưa vui...Bán bò tậu ếch ương rất đúng với h/c em ! Ngay như Audio,em thích lắm,trước cũng dàn nọ dàn kia rồi hay chuyển nhà quá nên chơi Mini component cho nó tiện.Bây giờ em hay lượn nên thôi cứ Lap với headphone. @phidiep : Em nhất trí với đề xuất của bác ! Bác cứ alo 1c là em có mặt ! @dongxanhvp : Lập luận của bác về vụ "tàu điện-Khâm thiên" vô cùng đơn giản,chính xác...thế mà...em ko nghĩ ra !hehehe..
Phố Khâm Thiên còn có cái ngõ bé bé, gần chỗ đường tàu mà em quên mất tên. Nhớ hồi trước buổi đêm em thường nhảy tàu ở đây để khênh thuốc lá hero và bia Vạn Lực... :lol:
Bác Tingo liệt kê còn thiếu 1 món , Phố Chợ Khâm thiên cũng nổi tiếng về món Audio . Ở đây cũng tụ tập nhiều cao thủ về Audio , em thấy hầu như nhà nào cũng có 1 vài bộ dàn Hifi. Còn gái Ngõ chợ thì đúng là xinh và chịu chơi lắm, CV cũng không ít. P/S : cách đây 3 năm có 1 ông bán dây + jack chuyển về ngõ Chợ Khâm Thiên. lão này chăn ông Dũng Ext kha khá vì ông kia can tội gần nhà lão bán dây. :lol:
Em hồi ấy đi lên Làng Nghi Tàm mua cá chọi ko đi bằng tàu điện...Em hay đi bộ, và vì em nhỏ con nên rất hay bị Trấn cá ! cay ơi là cay cái bọn Quân khu,quân cháo...Dạ tá,ổi tàu,đúc tàu,Gò tiền phong,lê 3 cạnh,lá lúa.. :mrgreen: . Sau em rút kinh nghiệm,đi mua cá phải đi hội đông,đông nhưng không có Tinh nên gặp hội Ngũ xã hay Tứ liên nó chặn ngay đầu làng.Ối giời,chạy bán sống bán chết...cá đi đằng cá,người đi đằng người,hồn vía thất kinh ! Các bác tầm 68,69,70,71,72...chắc ko có lạ gì cảnh đi học mà ra khỏi cổng trường có khi phải...đi chân đất! Vì xin mãi ông bà già mới mua được đôi Gò TP là Chơi lắm rồi,nhưng phải bỏ vào cặp sợ...trấn mà ! Đi khuất hẳn mới dám bỏ ra đi tiếp.. :lol: Quân khu và trấn lột hồi đó cũng là một Nét chấm phá ko thể quên của một Hà nội thời đó ! Các bác cùng tầm em,ở phố Cổ chắc cũng chả lạ gì Oanh Tá trên Cổng Đục ! Lúc nào cũng chơi nguyên bộ dạ tá đi xích lô,hoặc Lơ da đồng ngông nghênh dạo phố. Khét tiếng một thời anh chị...! Phố HB nhà em thì có Tú Giảng,Tuấn Phụng...chém người như chém...banana! Chả biết những cuộc đời đó bây giờ đi đâu về đâu??? Cá mú em không thích chơi lắm, Quay em cũng hổng thích vì sợ...bổ vào thủ !em khoái môn Cắm Phập :mrgreen: các bác thế hệ sau sau một tí đừng hiểu lầm nha ! Chuyên gia đi bộ lên Nhà máy dệt kim đông xuân,Hòa mã nhặt mót cái kim về chế tác ! Rồi chơi Đi Vòng em cũng thích ! Bắn súng Phốc thì thôi rồi,nhà gần Bờ hồ nên sẵn đạn vô cùng....Chơi con in nữa các bác ạ...Cũng qua Tô Tich sắm dao,sắm phôi gỗ về khắc như ai,mốt nhất là hình Tôn ngộ Không và Rồng...Bao nhiêu trò chơi rẻ tiền,đơn giản nhưng sao mãi đi theo tâm trí em gần cả cuộc đời. P.s : Xin phép các bác cho em dùng rất nhiều từ ngữ thời Hà nội xưa ấy ! Cốt để gợi lại cho tất cả các bác,cũng như em đang mải lo cơm áo gạo tiền bớt chút thời gian cùng nhau ôn lại những trò chơi đi cùng năm tháng tuổi thơ ko thể nào quên...
Các bác gần Tết có hay vào Bình Đà mua pháo và ngòi, thuốc pháo về quấn không? he he, nếu có thì kiểu gì mà chả phải đi qua khu nhà em (Phùng Khoang - T.Xuân); hồi đó hay hóng hơt đi theo các đàn anh ra trấn pháo của các bác trên phố đi qua, thi thoảng cũng được ăn sái tí ti Trò chơi hồi đó không có game online, trò chơi điện tử hấp dẫn như bây giờ nhưng mà em thấy vẫn cuốn hút hơn: súng phốc, đi vòng, quay, khăng, súng cao su :mrgreen: ...chả bao giờ quên được, bác nhỉ.
@khanhdq09: Cách đây 3 tháng em ở Trần Quốc Toản đêm buồn lắm mà chả thấy bác đâu để dốc mấy bầu tâm sự... :lol:
Không thấy bác alo cho em lun. Hay là quên em rùi ? :lol: Ở đến 2-3 tuần mà em chả thấy tăm hơi bác đâu .
Bác ở trong ngõ chùa Liên Hoa hở bác? Bác biết em là con cháu nhà ai??? Em không dám chắc 100% tên ngõ ngày xưa là Sân Nam, Sơn Nam hay Xuân Nam. Nhưng từ bé em về nhà ngoại chơi thấy dân trong xóm gọi là Sơn Nam và các bác em cũng gọi thế.
Vớ vẩn hồi đó bác có pháo của em chơi đấy :mrgreen: ! Em quên,pháo cũng là món độc của ae mình thời đó ! Em hay đạp xe vào Bình Đà mua Nguyên liệu rồi về tự chế,đúng chất DIY ! :lol: .Pháo Trúc bạch thì chắc bác nhớ,Tết mua túi quà Tết bao giờ cũng có 1,2 bánh gì đó.Chỉ được độ 6 quả Đùng,xác pháo Trúc bạch màu hồng nhạt,rất giống Hoa Đào,nổ thì được cái liên thanh,nhưng chất không đanh như Bình Đà ! Em hay quấn các quả Đùng cỡ lớn rồi mất dậy lắm,toàn buộc ngòi vào hương ( Time bomb !),2 ngòi đàng hoàng mang đi đặt cửa nhà người ta ! Em và thằng bạn từng cho nổ 1 quả cỡ 2/3 cái phích Rạng Đông ở....UB Phường Hàng Điếu,bọn em học thêm ở đó mà.! Khủng khiếp luôn !Đúng là nghịch dại...hehehe ! Năm 86 hay 85 gì đó ! Cấm pháo cũng có cái hay vì đỡ nguy hiểm,nhưng thế hệ anh em mình thấy vô cùng tiếc,Tết ko có mùi thuốc pháo,ko có xác pháo hồng nó Nhạt lắm,ngày bé mong đến Tết bao nhiêu thì càng sau này càng mong Tết đừng đến,hay mau đi qua bấy nhiêu...
Mấy món mà các bác nêu ra thế hệ 77 như em trở về trước chả ai không chơi chả ai không biết. Vụ trấn cá chọi, trấn pháo mua Bình Đà, trấn đồ dùng học sinh, trấn dép... xảy ra như cơm bữa. Em ngày trước học cấp 1 bị trấn mất cái bút kim tinh anh Ba mà khóc ấm ức mất 1 ngày đó. Nghe các bác kể các kỷ niệm ngày xưa lại thấy "cay mũi" rồi đấy :cry: ! Nhớ "ngày xưa" quá các bác nhỉ?!
Ôi,thế là em lại cứ đợi phone bác!!! Thế đợt đó ra bác có gặp Steelman ko? Em cũng chẳng thấy Thép alo gì cả...Dở thật nhỉ,em lại cứ ngóng,lại còn vội vang đem đi " Giặt khô" :mrgreen: cái áo rét để có gì bác lạnh,em cho bác mượn..Thôi,hẹn bác Mike dịp khác vậy ! Thân bác !
Rồi bác ngồi phường mấy ngày ạ ? :lol: Nhắc đến pháo là em lại nhớ đến kỷ niệm ngày nhỏ...đi chơi giao thừa đâu thì đi phải về nhà trước 0h để...Đốt pháo . Cái cảm giác sáng mùng 1 mở cửa bước ra đường nhìn con phố nhỏ ngập tràn xác pháo hồng....lòng vui lạ
@phidiep: Vâng, em cũng bị trấn ngay trước cửa nhà bà ngoại em, trong ngõ tối lắm ở Vân Hồ . Một thời dĩ vãng buồn nhưng cũng khá day dứt và nhớ nhung... @khanhdq09: Ôi, cám ơn bác nhé, hôm rồi ra HN rét quá kô alo cho bác sớm chứ kô kô phải mượn áo phao của papa, mặc đi đâu cũng bị chê... :lol:
Vâng,Hà nội nó có nhiều cái Độc đáo ko tài nào giải thích được ! Ví dụ,dân phố tụi em ko bao giờ gọi là Tạ Hiện như trên bảng tên phố cả...Muôn đời cứ gọi là Tạ Hiền ! Em nghĩ là vấn đề quen mồm thôi,có cái hay,có cái tiện...
Hồi nhỏ em kô thể thào giải thích được Thụy Khuê hay Thụy Khê là đúng, mà có wiki hay gúc đâu mà tra. Bác nào gốc "Bưởi" giải thích dùm em với, em học ở đó gần chục năm chứ ít đâu? :lol:
Cám ơn bác baohun00. Sáng mồng một thường em ngủ dậy trễ, kô đi ra khỏi nhà nên kô có cướp pháo được. Mà toàn là người đốt pháo đêm giao thừa trong mấy năm trước khi bị cấm pháo. :lol: