Thế nào là người Hà Nội gốc???

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by dohaithanh, 14/4/10.

  1. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Em thì thấy Topic này ngoài cái hay cho anh em mình Ôn nghèo kể khổ,thì còn cái hay nữa là number của Post cứ lên vù vù...mà chẳng ngại Spam ! Em lính mới,lại Háo Danh nên khoái lắm !!! Ra dáng sắp được lên Lính Già ! hehehehe! :mrgreen:
     
  2. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Chơi pháo đã cụ nào chơi "pháo lạt" chưa? Ngày trước bọn em làm "pháo lạt", nổ nghe như mìn. Đốt xong quả pháo vỉa hè bên đường gạch lát toác luôn sâu 1 cái hố... nghĩ lại thấy cũng khiếp. Mấy chú công an chạy toán loạn từ CA phường ra xem cái gì nổ. Bọn em chạy tóe khói, trốn tiệt.
     
  3. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Học cấp 1 mà bác chơi đồ hiệu bút kim tinh là xịn đấy, bị trấn là phải rồi, he he :mrgreen:
     
  4. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    "Hộ Sinh" vẫn còn và vừa sửa lại to và đẹp lắm bác ạ, rất professional chứ không như trước nữa.

    bác phidiep: Em vừa hỏi lại, tên ngõ Xuân Nam là chính xác, cũng tại mỗi người đọc một kiểu.

    bác khanhdq09 : Mẫu hậu em đang ngồi ăn cơm cùng em đọc trên màn hình thấy Oanh Tá, lập tức thao thao bất tuyệt: Oanh Tá chuyên rạch mặt thuê, cao to, mặt vuông như đàn ông, hay mặc cả cây ghi tá" :lol:
     
  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em không chắc 100% nhưng em hỏi ông Google ông ấy trả lời là ngõ Sơn Nam bác ơi. Vì có "gác Sơn Nam" và "đầm Liên Hoa" ở phố Khâm Thiên ngày xưa. Do vậy em nghĩ ngõ Liên Hoa cạnh ngay ngõ Sơn Nam chắc là đặt tên theo địa danh cổ đó.
    http://www.thanglongcorner.com/showthread.php?t=1055
    http://xamnghethuat.com/forums/showthre ... i-ng%C3%B5
    http://hanoi.ws/van-hoa/ha-noi-36-pho/c ... van-s.html
    http://www.baomoi.com/Ngo-pho/141/3013497.epi
     
  6. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Năm lớp 4 em đã được mua hình như hiệu của nó là Youth thì phải, sau này mới có bút Hero. Hồi đó em đạt danh hiệu "học sinh tinh tướng" :lol: nên được bố thưởng cho.
     
  7. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica
    Tám một hồi dám nhận ra bạn cũ lắm :lol:
    Có cụ nào 6X đời cuối trước học Lý Tự Trọng - Quang Trung không nhẩy?
     
  8. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Em mê cái món gì kiểu bấm chuông nhà giầu ( Nhà nào có máu mặt,mới có chuông ! ) rồi chạy ! Sao mà sướng thế ko biết...Cảm giác được chạy chối chết thật khó quên ! Thế hệ sau được "cảm giác" mạnh hơn vì được Cơ động đuổi,mạnh hơn vì người đuổi có...Hàng Nóng :mrgreen:
    Em nhà cũng con CB, nên bút Kim tinh mới chỉ có một lần trong đời,em nhớ hay dùng cái bút gọi là Sọc Dưa gì đó,màu xanh,mầu hồng.Rồi bút có cái Pít tông bơm mực nữa...Lâu quá rồi,chả nhớ nổi nữa...
    @Phidiep : Thật ra em cũng ko hề biết một số trò của hội 70 tụi em vẫn còn tồn tại sau đó 5-7 năm đâu bác? Bác đừng nghĩ gì nhé !
    @Tí Ngo : Mẫu hậu của bác tả chính xác rồi....em bổ sung thêm là ko cao to lắm đâu ạ ! Và người...đen xì...Hàng Khủng thủa đó ! Mùa hè thì Dạ tá,mùa hè thì...áo bay Liên Xô,quần Dõng,dép Con Gà TL ! Mãi sau này có Nato thì hổng thấy Chị Oanh nữa ạ...!
    @baohun00 : Ơ,thế tuổi thơ của bác Hun cũng gắn bó với Hà nội thân thương ạ??? Bây giờ em mới biết...Thân !
    @to all : Có bác nào hay đi bơi ở Tăng bạt Hổ có nhớ món Bánh Gối ko có nhân,chỉ tiêm nước mắm chua chua,ngọt ngọt vào ruột ko ạ??? Đến giờ,em và vợ em vẫn cứ nhớ mãi món ấy,húp cái nước ấy sao ngon thế ko biết? Đôi khi,muốn tìm lại cái hương vị ấy mà chịu chết...Bác nào Học Nguyễn Du ( Lý thái Tổ ) chắc cũng ko thể quên hàng quà táo dầm,khế dầm của U Thầy,một bà lão tóc trắng như cước,hiền hậu,hay bán chịu !
     
  9. My Tam

    My Tam Advanced Member

    Joined:
    18/10/09
    Messages:
    92
    Likes Received:
    19
    Quê iem Yên Bái, mới bán được quả đồi có đá, nay cầm nhiều tiền quá nên em quyết định đổi đời về làm người Hà Lội. Em nhờ các bác giúp em tìm mấy người giúp việc gia đình sau nhé:
    1. 1 chú lái xe, yêu cầu phải là người Hà Lội gốc để thuộc đường xá đặng chở vợ em đi chợ con em đi học em đi oánh te-lít với gôn
    2. 1 bà bếp, cũng yêu cầu phải là người Hà Lội gốc, để lấu món ăn Hà Lội sành điệu cho nhà iem
    3. 1 cô vú iem, để chăm con em (không phải chăm em nhé, em thì có hàng khác chăm rồi), tất nhiên vẫn yêu cầu phải là người Hà Lội gốc, để luyện cho con nhà iem lói giọng Hà Lội chuẩn. Em thì chịu rồi nhưng cũng hy vọng các cháu ló lói được cái giọng chuẩn, cho thành người Hà Lội gốc ạ

    Tạm thế đã, các bác mách giúp em nhé, Tiền nong không thành vấn đề, miễn là phải ngoan.
     
  10. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Quả đồi nhà bác to nhỉ :?: Giọng HN chắc gì đã hay hơn giọng Yên Bái, 2 triệu dân HN muốn bắt chiếc còn chả được nữa là. Thôi thì rừng nào cọp nấy, bác cứ ở trên đấy làm đại gia cho nó lành. :mrgreen:
     
  11. mrtlinh123456

    mrtlinh123456 Advanced Member

    Joined:
    5/10/10
    Messages:
    197
    Likes Received:
    0
    Thế thì e tư vấn cho bác như sau:
    1. bác có thể ra bờ hồ thuê 1 bác xe xích lô. Sẽ dễ chọn đc người Hà lội gốc, lại biết bàn chuyện thế sự khi túc tắc đạp xe. Nhưng nhớ tuyển ng già trên 60 để tránh dễ bị thuê phải hàng giả. Bác thuê đc ng như vậy, khi ngồi xe trông sẽ rất "sang mông".
    2. Cũng khu phố cổ góc phố hàng, bác cứ đi lững thững ngắm phố và quán ăn vỉa hè. Thấy mẹ hoặc chị bán hàng ăn nào ưng mắt thì vào hỏi thăm thuê về. Họ nếu đã là dân Hà lội thì lấu trăm món như một. Đều đúng ý bác cả. Gia đình nên ăn nhiều mấy món Hà lội cho "sang mồm".
    3, E tư vấn cho bác nên thuê Sen chứ ko nên thuê vú e để cho hoài cổ. Người Hà lội chúng e giờ mà có Sen trong nhà thì khách đến chơi nhìn nom "sang mắt" và quát cũng "sang mồm" lắm ạ.(sắp tới mấy bác sở Văn hóa cũng sẽ ko gọi là Sen mà gọi là Quốc Hoa). Gọi lên đúng là sang mồm thật.

    E cũng bít tiêu chí của bác là " tiền thì a ko thiếu, chủ yếu e phải ngoan". Nhưng để tuyển đc mấy nhân sự cấp thấp này cũng đòi hỏi Ông chủ như bác phải đc cấp chứng chỉ "Đã qua chương trình tái cấu trúc lại văn hóa theo giáo trình ng Hà lội ", Có thế nó mới "sang cái đầu".
    Vài lời vớ vẩn, mong các bác đánh cho mấy chữ " đại xá". E chỉ ba hoa tí cho nó "sang mồm" thui ạ.
    :mrgreen:
     
  12. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Em thấy bác cầu kỳ quá mà hiệu quả không cao. Bây giờ danh hiệu HN gốc chỉ còn là hoài niệm, gấu phải là dân HN gộc cơ bác ạ. Mà gộc thì kinh lắm. Đi xế xịn, chơi đồ xịn, cặp gái xịn...bá vai bá cổ anh hai, chú ba, bà tư...chả ai dám ngước nhìn :wink: . Còn ăn chơi kiểu bác thì cổ lắm rồi. Dân HN gộc họ coi thường cho, họ gọi là trọc phú đó bác. Theo em không nên, không nên :mrgreen:
     
  13. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Thì tất cả các trò đó đều do mấy ông lớn hơn bày trò để bọn em chơi cùng mà bác, một vài năm sau các bác 78-79 là đã ít chơi rồi, chuyển sang chơi trò khác :wink: . Bấm chuông, giật chuông (nhà tập thể trên tầng cao họ thòng dây xuống đất để lỡ có ai gọi thì thò ra ngó trước) tụi xóm em số 3TNH là nỗi kinh hoàng cả dẫy phố Tông Đản đó bác. Còn mấy trò kéo hộ đánh đấm thì xóm số 3 TNH nhà em với số 5TNH là chiến nhau suốt. Chơi chán với nhau lại chiến, chiến xong lại chơi.
    Mấy hàng táo dầm, lõi dứa dầm, ô mai đen thui, bánh đa quế... ăn hoài sao chả thấy đau bụng các bác nhỉ... :mrgreen:
    @ My Tam: Làm người trước khi nói nên nghĩ bác ơi. Em cũng chả gốc rễ gì đâu. Quê em là quê Lụa cơ bác! Dưng mà nói như bác nghe... quá bác à.
     
  14. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Thế hệ bọn mình,thậm chí ông bà già (1930s) thì Hàng Than cũng là Phố Hàng cả rồi bác,em tặng bác tấm ảnh Đường Thanh niên thập niên 1940s để bác Tí có cái hình dung về HN rất xưa cũ,dù là một góc...
    @ Tặng bác thêm mấy cái link có rất nhiều hình ảnh xưa cũ của Hà nội,miền Bắc TK19.Toàn tư liệu rất quí bác à...Mời bác !
    http://bacbaphi.com.vn/entertainment/sh ... hp?t=30937
    http://www.panoramio.com/photo/22339359


    [​IMG]
     
  15. sonbeo

    sonbeo Advanced Member

    Joined:
    7/7/10
    Messages:
    1.761
    Likes Received:
    437
    Location:
    Hoàn Kiếm huyện - Hà Nội tỉnh
    Ngày xưa có được cây bút máy sao mà quý vậy, dùng nâng niu. Chẳng bù cho bà nhóc nhà em bây giờ, bút máy phải mua 10 cái một, thế mà khoảng 2,3 tháng đã lại gọi bố ơi con hết bút.
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Thời thế, thế thời mà bác. Ngày trước có cái bút kim tinh giữ như giữ... của... quý :mrgreen: . Trót đánh rơi tòe ngòi phải cẩn thận nắn lại. Rơi vài lần hỏng là phải đi mua ngòi khác thay vào. Nếu không mất, không bị trấn thì dù dùng mấy năm học vẫn... chạy tốt. Giờ dùng mấy tháng, nhìn cũ cũ... lẳng vào sọt rác. Đã có bố mẹ mua cho cái khác!
    Em nhớ ngày xưa muốn xin bố mẹ cái gì, hay muốn đổi đò mới là phải đạt yêu cầu: học sinh giỏi hay học sinh tiến tiến trong học kỳ đó. Ngày đó khi nhận giấy khen hay phần thưởng cuối năm cuối kỳ, mũi cớ to bằng cái thúng. Về nhà là sướng như vua, muốn gì được đấy! :mrgreen:
     
  17. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Các bác còn nhớ phim "Trên từng cây số" ko ạ??? Đê a nốp với Bôm bốp ấy ! Sao mà bộ phim ấy nó hay thế,ấn tượng thế...Cứ giờ có phim nhạc : Nà xì tròm pe...nổi lên là phải tranh nhau ngồi trước con màn Neptune hay Bering(?) rồi ! Hồi đó,em hay phải đi xem nhờ ở nhà ông bác trên Hàng Thùng,ông ấy khó tính như ranh...Giờ bật vô tuyến là bắt tắt hết đèn ( Chắc để cho giống rạp chiếu phim :lol: ),trẻ con lâu nhâu cấm ko được nói chuyện,bàn tán! Thế mới khổ,toàn đoạn bắn nhau với phát xít Đức hay thế mà phải nhịn ko dám ho he,ho he lần sau miễn đến xem ! HN ngày xưa em công nhận cũng lắm người ác tính! Em nhớ bà chị gái em còn mua ảnh Đê a nốp treo đầy nhà,cùng với ảnh Alan Delon.Sau này,bố em đi SG mới mua được quả Sanyo cửa lùa thì đỡ hơn,được xem thoải mái ! nhưng cũng như hầu hết mọi GĐ thủa ấy,ngoài học ra,phải đỡ mẹ nhận thêm việc làm ở nhà,xong xuôi mới được xem Vô tuyến...Mà,đồ 2nd vác SG ra nên nó cứ bị cái bệnh trôi hình,chả chữa được.Vẫn phải làm kiếp đi xem nhờ hàng xóm..Lúc này là có " 30 vụ án và thiếu tá Zêman " nếu em ko nhầm?Rồi mới có Hồ sơ thần chết của CHDC Đức với cái thằng Baizen ác ơi là ác, 17 khoảnh khắc của mùa xuân,Tass được quyền tuyên bố...vv.
    Phim ngoài rạp,thì một bộ phim em ko thể quên trong cuộc đời là 01 Bộ phim Bom tấn thời đó,lấy được bao nước mắt người dân Hà nội. Phim mà có chàng Sicanđa của Ấn Độ ấy ạ ! Đi xem phim mà CA phải mang cả chó nghiệp vụ ra vì đông quá,hỗn loạn quá...Em xem phim này ở rạp Đại Đồng- Hàng Cót,vì ko lấy được ở Tháng Tám.Xem xong phim,em với mấy cậu cùng phố khóc rưng rức vì cảm động mối tình ko thành của chàng Sicanda,em nhớ là cậu ấy Chết ! Trước khi chết có...hát,chuẩn bị đánh nhau cũng...hát.Đang đánh nhau cũng...hát ! Đúng chất Ấn độ.Từ cái phim này, em nhớ HN mới có cái câu : Đẹp trai như Sicanda ! Tiếc là em ko tài nào nhớ nổi tên bộ phim...Nhưng chắc ối bác nhớ đấy ạ !

    Rạp Tháng Tám năm 1989

    [​IMG]
     
  18. hvthu

    hvthu Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    588
    Likes Received:
    17
     
  19. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Xem TV thấy xưa cầu thủ đá bóng giỏi hơn b h. Người với tay ở bên phải màn hình. Quần đùi với chân rê bóng đã tới bên trái màn hình, sút bóng... :mrgreen:
     
  20. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4

    Em lại cứ đinh ninh bác My Tam quê Đà Nẵng :lol:
     
  21. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Đây bác ơi :D
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=25&t=45714&start=100
     
  22. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    này thì cây số
     
  23. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    K vội
     

    Attached Files:

  24. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    [​IMG]

    A lanh-đờ lông già rồi mà vẫn còn đẹp giai quá các bác nhỉ
     
  25. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    @hvthu : Vâng,đúng Tình yêu và những giọt nước mắt ạ !
    @secky : Rất cảm ơn bác,ba mấy năm em mới được nghe lại giai điệu,hình ảnh mãi ở trong kí ức ấy ! Đê a nốp đẹp trai thật... :D
    Em rất phục các bác,cái gì cũng lọ mọ có hết...tìm được hết.Có những thứ em nghĩ đã mất đi vĩnh viễn ! :idea:
     

Share This Page

Loading...