Các Cụ Hà Nội coi chừng món Mộc Tồn nhé :lol: :lol: đọc xong Em hãi quá . http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/217196/ Thân,
Tại sì gòn từng có tin: thịt được cung cấp từ bãi rác Đông Thạnh Cho nên túm lại khi ăn cần chọn lọc: _ con thì ăn,con thì không! Tại sao....? _nên ăn con có "sà mâu"! tại sao..? :lol: :lol: :lol:
Hãi quá các cụ ạ! Cảm ơn bác ThanhVNS nhiều. Kiểu này khối cụ phải điều chỉnh lại thực đơn roài :lol:
Ăn món này ở những hàng không làm ẩu tả thì khó dính Vibrio lắm. Vì thằng con nhà Phẩy khuẩn này chỉ có trong rau sống chưa rửa sạch hoặc thực phẩm bị mấy ông bà chủ hàng đi "cầu tõm" chưa rửa tay sạch mà đã chế biến cho AE VNAV nhậu :shock: Chứ trước đây mấy cha nhà báo nghe mấy ông Bộ Y tế bảo: " Vi khuẩn tả có trong mắm tôm!!" nên cũng đăng rùm beng( lại đụng chạm tới bác Rùm nhà ta :mrgreen: ). Sao các bố ấy không giở lại sách sơ cấp mà xem kiềm cao muối mặn thì bố con thằng "Tả" nào tồn tại trông đó được :roll:
Đích thị là mộc tồn có phẩy rồi. Mình vừa dính nên báo cáo để các bác cẩn thận. Năm người ăn thì 3 dính, có cả ông khỉ đột chỉ chấm muối. Mắm tôm bị án oan rồi. Cái món quốc hồn quốc túy này bỏ không được. Ai còn yêu nước thì phải tự làm đồ tể thôi.
Xin chia xẻ " nỗi lòng " với bác. Em thì mua về, tống vào lò vi sóng độ 5' là yên tâm, vưa nóng vừa có thêm chất đạm từ xác vi khuẩn tả :lol:
Lò vi sóng chỉ diệt được vi khuẩn tả thôi, vi khuẩn tiêu chảy cấp cao thủ hơn nhiều. Mà bác cho vào lò vi sóng thì mất hết quốc hồn à. :lol:
Nghe Bác ThanhVNS nói làm em nhớ VÂN BẮC quá chắc nay, mai phải ra làm 1 cái đùi nướng, dĩa quây, dĩa rựa mận, 3 dĩa hấp mà mỡ phải trắng mới được + tô sáo măng chậc.. chậc.. các Bác Sài Gòn nhào vô, í ới em tiếng nhá! :lol: