Ông anh em làm ở phường có kể 1 vụ ăn cắp ngộ lắm. Có 2 đứa chở nhau đi qua giựt dây chuyền của 1 chị đi SH, đi được mấy mét nó dừng lại nói:"Đ.mẹ, trông thế kia mà đeo dây chuyền giả" xong rồi vứt cái dây chuyền xuống đất rồi 2 chúng nó té, chị kia thấy mất của bỗng dưng lại lấy lại được lao vội xuống nhặt dây chuyền ...mà ko tắt máy xe thế là 1 thằng khác (đồng bọn của 2 đứa kia) lao lên xe phi mất -> Đấy là thả con săn sắt bắt con cá rô, nghe xong mà phục bọn nó quá. Thủ đoạn đừng hỏi
Bọn lưu này nhiều võ lắm, khoảng 7, 8 năm trước ở trước cửa chợ Hàng Bè có vụ hai cô đi Spacy đến mua thức ăn, một cô ngồi trên xe đợi. Có hai thằng đèo nhau đến đỗ xịch xe ngay trước mặt, thằng ngồi sau xông đến tát bôm bốp vào mặt cô kia, mồm gào lên :" con đĩ, mày bỏ chồng bỏ con đi theo trai, hôm nay tao đánh mày chết...". Cô kia hoảng quá, chỉ biết giơ tay đỡ, có mấy người qua đường xúm vào can. Thằng chó đẩy cô gái ra, giằng lấy xe rồi quay lại chỉ mặt :" chiều nay khôn hồn thì về nhà ko thì đừng trách bố mày...", rồi cả hai thằng phóng xe đi. Đến lúc đó cô gái mới kịp hoàn hồn lắp bắp :"cướp, cướp...cứu cháu với...". Mọi người xúm vào hỏi thì mới biết cô gái ko hề quen biết hai thằng khốn nạn kia, đấy chỉ là màn kịch để chúng cướp.
Ông chú em từ quê lên chơi chợ thành phố mua cái lốp để mang về thay cho cái xe máy ở nhà. Mua lốp xong ông treo hờ hững trên ghi đông xe, rồi tạt vào quán bia làm cốc cho nó mát, đang khề khà thì bà chủ gọi thất thanh: "Thằng nghiện nó lấy lốp xe của ông, nó đang đi bên kia đường kia kìa!". Ông chú em vội vàng lao theo tóm được nó: - Trả ngay lốp cho tao! - Ơ bố già này, ai lấy của bố? - Cái lốp này của tao, mày có trả không? - Của bố, bố treo ngoài xe mà không coi thì mất là phải. Đến ngay như con đây, mua được cái lốp cũng không dám cầm trên tay, mà phải đeo hẳn vào cổ thế này mới không bị mất, bố ạ! Rồi nó an ủi: - Lần sau bố nhớ cẩn thận nhé. Thôi của đi thay người, bố đi mua cái khác đi rồi về không muộn. Con đi đây. Chào bố nhé. :lol: ????? :roll:
EM như 2 thằng đó em sẽ vứt lại cọng dây chuyền giả đã chuẩn bị trước ở nhà :lol: Tính như thằng đó vẫn mất con tép chỉ được mỗi con tôm :mrgreen:
Cái đó gọi là "có hậu" bác ạ, giống như là lục bóp lấy tiền chẵn, còn tiền lẽ, giấy tờ thì để lại í mà ^^"
Chời đã tới đường đó rồi mà còn tích âm đức làm chi nữa hả bác? Để kiếp sau lại lên làm người như vậy tiếp chăng ? Nên như toan tính của em thì hơn
Cái đó gọi là "có hậu" bác ạ, giống như là lục bóp lấy tiền chẵn, còn tiền lẽ, giấy tờ thì để lại í mà ^^"[/quote] Chời đã tới đường đó rồi mà còn tích âm đức làm chi nữa hả bác? Để kiếp sau lại lên làm người như vậy tiếp chăng ? Nên như toan tính của em thì hơn [/quote] Híc, may cho chị đi SH quá. Phải tay Liêm nhà mình thì cơm lẫn cháo cũng còn chả có mà ăn, các bác nhỉ :wink: :lol:
Phải tay Liêm ạ? chắc là như thế này ... chị đang ú ớ cầm sợi dây chuyền thì có 1 chàng thanh niên to khỏe đi xe phân khối lớn phanh kít lại, bảo chị lên xe em rượt theo bắt bọn nó... sau đó... :lol:
Hehehe,e sọ chị ấy thấy khg phải sợ dây chuyền của mình thì biết ngay chúng dàn cảnh thì ôi thôi,tôm tép chẳng có luôn.... :lol: