Các bác vào đây chia sẻ vui buồn khi làm dự án DIY nhé. Em thì có mỗi cái dự án EL34 mà làm mãi chưa xong, cứ vẫn còn ở giai đoạn quấn dù linh kiện đã mua đầy đủ. Đúng là xông vào làm mới thấy cực, giai đoạn quấn trần ai quá. Hôm rồi quấn cái OPT mình đã đánh dấu là 533 vòng rồi. Đến giờ nhìn lại thấy là là 545 vòng, mà dây đồng thì không nằm trong lõi quấn mà tràn lan khắp nơi :lol: . Không biết đứa nào chơi ác :mrgreen: . Rồi cũng lọ mọ mở ra từng đoạn thì xem lại là 540 vòng :lol: . Hài hết biết.
Em nghĩ có rất nhiều bác đồng cảnh ngộ như bác, trong đó có em. Điểm qua các mục DIY, thấy danh sách đăng ký bo mạch dài đăng đẳng mà thành phẩm chả có bao nhiêu cả, hic. Đúng là xông vào làm mới biết cực, nhưng phải xông vào làm thì mới ngộ ra nhiều điều mà nếu đứng ngó thì chả biết bắt đầu từ đâu. Thí dụ như khoan lỗ trên chassis để gắn bo mạch: làm sao để khoan bốn lỗ bốn góc chính xác để nhẹ nhàng đặt bo mạch vào rồi siết ốc lại. Đối với các bác rành về kỹ thuật thì không biết có dễ không nhưng đối với em đó là một việc khá vất vả. Lần đầu thì vận dụng toán hình học vào: khoan một lỗ đầu tiên rồi đo khoảng cách đến lỗ thứ hai, kẻ một đường vuông góc rồi đo khoảng cách từ lỗ thứ hai đến lỗ thứ ba, tương tự cho lỗ thứ tư -> xéo xẹo. Lý do: Tâm của các vòng tròn trên bo mạch chưa chắc tạo thành hình chữ nhật Lần hai, rút kinh nghiệm: lấy thực tiễn làm nền tảng, tức là áp bo mạch vô chassis rồi đánh dấu 4 lỗ. Oái oăm thay lần này lại quay ngược bo mạch 180 độ :roll:
hehe ... Còn e làm chassis bằng inox tấm khoan khoét khó hơn sắt nhiều, lúc xong rồi ngắm nghía coi cũng đặng nhưng ....ủa sao mấy cái lổ gắn cọc loa lại nằm ở đằng trước còn lổ bắt volum lại nằm đằng sau vậy cà :roll:
Tại các bác làm mỗi lần 1 dự án, nếu kẹt đâu đó coi như treo luôn, còn em làm 1 lúc 4 -5 thứ, vướng ở đâu là em vứt qua 1 bên, làm cái khác, bảo đảm lúc nào cũng có chuyện làm , hiện tại em đang làm 845PP cho Sumo2010, SE chim chích 2011, Airport express, Loa toàn dải OB, Phono Box cực độc, Bện dây loa dẹp kiểu Nordost ...v.v... em còn không nhớ hết nên chẳng bao giờ kịp buồn :lol:
Bác Via chuẩn bị Sumo rùi àh? Hèn chi cứ đến Sumo vừa thấy bác í đăng ký thì vèo một cái đã xong, ... :lol:... Em cũng vừa hoàn thiện mạch 3 cuộn dây Push Pull cho GU50, đang thưởng thức chỉ với một cặp GU50 mỗi kênh CS qua 50W nhẹ nhàng, mạnh kinh hồn như Sumo. Em cũng la liệt các dự án nhưng đã lên kế hoạch là nhất quyết phải xong.... , cho dù chưa biết thời gian bao lâu hoàn thành nhưng lúc nào cũng phải có việc DIY. Gác kiếm giang hồ tất cả niềm vui là DIY, ôi! DIY... Kính
Gớm, nặng đô như bác thì sau bao năm "lao tâm khổ trí" vẫn cứ "lao ti khổ trấm" quen rồi. Còn các newbie thì điều đó vượt qua được là một "bước ngoặt lớn" . Thôi, giờ em đi hàn mạch trước rồi đi quấn dây cuối cùng :lol: . Ước gì DIY mà không phải quấn dây nhỉ? Mà hà cớ gì cứ phải quấn dây?