Thanks bác Smallvill cho xem hình, nhìn cảnh vật ở đây trông thanh bình quá Bác cho thêm ít hình nữa nhé, em đang chờ đây
Hệ thống siêu thị ở Helsinki rất dày đặc. Hàng chính hãng cao cấp có đủ thương hiệu. Điều lý thú là những người bán hàng rất lịch sự và thân thiện : thấy mình vào chào, khi ra cảm ơn, luôn cười thân thiện, dù khách chẳng mua gì và không lục xoát túi khi ra cửa. (Ngược lại với TT Plaza, bước vào cổng đã chết khiếp khi nhìn mấy chú lính canh...mất tự nhiên)
Lương bình quân/tháng của người làm công ăn lương ở Phần Lan là 3.603 EUR (số liệu 2011), khoảng 100M VND, cao đấy chứ. Tuy nhiên, giá cả hàng hóa khá đắt đỏ so với một số nước châu Âu khác.
600.000 dân mờ bác chứ 600 người thì dân số cỡ bằng một làng thì làm sao mờ sống :roll: . Giờ này chắc dân số cũng hơn số 600.000 rồi.
Chả tin lý do to hơn lý trấu. Bác cứ phần em nhé. Tiếp hình đi bác ui, cơ mà theo em bác nên up lên 1 trang nào đó kiểu như flickr.com rồi dán lên diễn đàn, vừa nhanh, hình lại to đẹp.
Cụ Smallvill qua đó có hỏi xem nước họ có chương trình di dân không để anh em ta qua đó sống chứ .............. đất rộng mà người ít thì để không phí quá. :mrgreen: Tiếp hình đi cụ, em đang ngóng đây
Giáo dục ở Phần Lan được phúc lợi xã hội "bao cấp" đáng kể : Từ học sinh tiểu học tới bậc đại học không phải đóng học phí và bất kỳ một khoản đóng góp nào (học sinh tiểu học và trung học học 2 buổi, được ăn trưa miễn phí tại trường)
Đất đai rộng lớn và những cánh rừng mênh mông, bát ngát. Tuy nhiên, Phần Lan rất thắt chặt nhập cư. Chính phủ họ chỉ nhận nhập cư một lượng người nhỏ từ chương trình của Liên hợp quốc. Phần lớn số người này là da màu, thường thì họ làm phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn...Người VN nơi đây cũng có một số nhỏ, nhưng họ có học vị và chuyên môn giỏi.
Nếu bạn muốn di chuyển bằng phương tiện công cộng, hãy mua một tấm vé ngày (5,4 EUR), bạn có quyền đi trong phạm vi thành phố trong 24 giờ bằng bất cứ phương tiện gì bạn muốn (tầu thủy, Bus, xe điện và Metro). Nếu bạn vẫy Taxi thì bạn phải trả khoảng 10 EUR cho 1 km. Được cái là Taxi ở đây phần lớn là Mer. và Audi - oai
Lutheran Church - nhà thờ đá, khách du lịch tới đây khá đông Khi tiếng nhạc cất lên, bộ chuông đồng cộng hưởng này cho một thứ âm thanh tinh khiết, huyền ảo
Salo là thành phố quê hương của NOKIA, nơi đây đặt đại bản doanh của hãng (bây giờ là Microsoft). Thành phố rất bình dị; nhà cửa, phố xá nép mình trong những tán cây