Tên mặt hàng: Giường tầng gỗ sồi Tình trạng, mô tả: Mới 100% Giá bán: 13.500.000 Khu vực: HN Điện thoại: 0935821sáu tám chín Giao hàng: Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: e vừa lắp chiều nay, 16.5tr, ko hợp ý gấu nhà nên thanh lý luôn. Giường e đặt làm cẩn thận kích thước to rộng hơn mẫu, kt 275x125cm, gỗ sồi, sơn màu gỗ óc chó, phụ kiện toàn loại xịn, có thêm giá sách e để ngoài. Các bác có nhu cầu khênh giúp e, gấu mắng rát tai quá ạ. Hic...
Giường bác làm mẫu kiểu lạc hậu sao ấy. Em nghĩ bác nên alo bên lắp họ cấp gói dịch vụ tháo, vận chuyển, lắp lên xem bao nhiêu tiền. Quãng đường 5-10km chẳng hạn. Thì anh em quan tâm mới biết đc. Chứ cái giường này chắc khó ông nào tự tháo tự khuân tự lắp đc lắm. Em góp ý chút.
Vâng. Tùy gu từng người thôi ạ. E thích chất nên chọn đặt. Vận chuyển lắp đặt thợ họ nhận tất a-z mà bác.
Trẻ con thì thích giường tầng lắm, nhưng mà bác phải làm theo style hiện đại và bắt mắt 1 chút mới đúng kiểu, trẻ mới thích và mẹ gấu mới bớt càm ràm. Nếu khó bán đi thì theo em bác nên sửa lại chút là bỏ đi 8 cái trụ hay cục gù trang trí nhô nhô lên ( em chả biết diễn ta tên nó là gì) sơn lại màu khác như màu trắng hay vàng chanh hay màu sặc sỡ cho giống là phòng thiếu nhi và giống đồ của IKEA. Chứ màu gỗ óc chó thì nhìn hơi già (nhưng sang trọng ) mà đặc biệt gỗ sồi mà sơn màu óc chó lên cái vân và cái màu nó không phù hợp đâu bác, chẳng thà để nguyên màu sồi.
Ngày xưa hai đứa nhà e nhỏ vợ cũng đặt một bên làm nội thất khá nổi tiếng ở HN. E bảo đi mua luôn ko chịu. Chỗ e ở bên dưới là Trung tâm TM cũng có 4-5 cửa hàng nội thất có mấy mẫu tương đối đẹp, nhìn thấy luôn. Đóng xong lúc lắp vào trông rất nặng nề. Của bác mấy cái chỗ ngôi sao kia chắc trên bản vẽ bác ko cảm nhận đc ra thật nó thế nào
Giường đẹp, phòng bác có cái cột ở góc nên bác làm cái giá sách là hợp lí, tiếc nhà em tường phẳng nên kê vào sẽ không vừa, với lại em ở sg
Cảm ơn các bác cho ý kiến. Thực tế e thấy đẹp và nhã nhặn. Chỉ vì chiều lòng gấu nên e thanh lý. Chứ mỗi người mỗi ý. Mẫu này e chọn đắt hơn các mẫu khác, sơn màu này cũng phải thêm xèng. Vừa lắp xong thiệt hại mấy củ lận cũng nản lắm các bác...!