Ko chắc à nghen cụ tẩu trưởng, các ca sĩ loe ngoe như lá mùa thu dạo này có thể thế thôi, chớ diva nào mà ko có giọng cỡ diva thì dù có ... kéo đàn bầu cũng ko lên nổi level diva đâu cụ :lol:
Hòa thượng Thích đủ thứ có biết em nào đang "phấn đấu" làm ca sĩ thì giới thiệu em cái đê !!! :lol: :lol:
- vật lý: kiểm tra nguồn phát, có thể định được giới tánh: + :twisted: - luận lý: dùng "soft ware" có thể phân tách được âm hình: - :evil: Như Barry Gibbs chẳng hạn, có bác nào đồng ý không? @Schumi: thì chủ đề này đang nói về TL, cố gắng giành lại "diva" mà... @hkthienthanh: bác đừng có đơn cử ai đó để dụ dỗ vào rờ-xíc-lô nhé... :lol:
Mình cũng chuẩn bị tinh thần khi mua đĩa này do giá đĩa có cao hơn các đĩa khác. Do đó cũng thất vọng không kém khi nghe lần đầu. Tuy nhiên sau khi đọc threat này thấy các bác chê nhiều quá nên mới nghe kỹ lại. Cá nhân mình thấy chất lượng không đến nỗi để bị "tố" nhiều đến mức như thế đặc biệt cho một album thu live. Mình không phải là fan của Thanh Lam nhưng mình rất phục cô ca sĩ này ở việc luôn làm mới mình. Lẽ dĩ nhiên, khi thay đổi bản thân mình là việc rất khó. Mà làm cho người khác chấp nhận sự thay đổi này còn khó hơn rất nhiều lần! Dĩ nhiên khi các bác sử dụng một số ngôn từ "thậm xưng" có lý do để lôi cuốn người đọc. Mình đồng ý ở điều này khi đọc tiêu đề của bài và ở bài một số bài trả lời sau đó. Nhưng khi diễu cợt hay lôi cuộc sống cá nhân của ca sĩ khi bình luận một đĩa nhạc là không nên. Chúng ta nên ghi nhận những cố gắng của bác Lê Thanh Hải khi thực hiện loạt album này. Ít nhất nó cũng tạo ra điểm nhấn và sự khác biệt của cộng đồng những người tạm gọi (hay tự nhận) là "audiophile Việt Nam" như cái chữ mà bác ấy ghi (rất nhỏ) trên bìa đĩa.
Các bác nên đọc bài này. Đọc xong em cũng cảm giác mình có lỗi và suýt trào nước mắt: http://phununet.com/Tintuc.aspx?Cat_ID= ... w_ID=81628 Hãy cố tránh khi còn chưa muộn, TL có làm lỗi gì với ta đâu?
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây là 1 cái CD bình thường của chị Lam, lâu lâu lại ra. Như cái Giọt Lam collection cũng ra chưa lâu,lặng lẽ ra đời, nhiều bài hay, và cũng có nhiều người tìm mua. Nhưng giật 1 cái tít audiophile ở bìa đĩa, bán giá gần gấp đôi, PR này nọ trên báo chí, lại là chuyện khác bác ah. Đĩa này không phải thu live bác ạ, thu tại phòng thu nhạc viện HCM, live là chương trình riêng biệt. Đĩa này là 1 thất bại về mặt thu âm theo em là vậy. Một cd acoustics ít nhất phải tôn được giọng ca sỹ, thì đằng này người mix nhạc để kỹ thuật can thiệp quá nhiều vào giọng chị Lam, nghe như người khác hát, âm thanh gọt dũa, tù túng. Ngay từ đầu khi có topic này, em là người ủng hộ những người làm ra nó, tuy nhiên, khi được thưởng thức, với em, nó khá khó nuốt trôi, xét về chất lượng thu âm. :wink:
Thanh Lam Acoustic Đã có bác nào nghe địa này chưa ạ, chất lượng thu âm có tốt không? em đang ở lai Châu chưa có điều kiện để nghe. Thank
Mình mua đĩa này đã lâu ở Hồ gươm xanh 80k hai đĩa nhưng mới nghe có một hai bài sau đó đóng gói lại luôn ! Cũng ko biết giải thích thế nào .
Mình mới nghe đến bài thứ 2 là bài Mùa Đông Sắp Đến nhưng cũng phải dừng không nghe được nữa... vẫn còn bị ám ảnh bới tất cả những từ cuối câu đều bị Lam ngân ra 1 cách vô hồn hay vô ý :?: mình thấy sợ :shock: Phốốốốốốốốốốốốốốốốốốốốốốố Nhỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏ Vắngắngắngắngắngắngắngắng Vùiùiùiùiùiùiùiùiùiùiùiùiùiùiùiùiùi Nhauauauauauauauauauauau Nữaữaữaữaữaữaữaữaữaữaữa Giã từừừừừừừừừừừừừừừừừừ
Re: Thanh Lam Acoustic Anh em chắc nghe cả rồi nên mới bàn luận sôi nổi như vậy, Không bàn đến âm nhạc, nếu chỉ tính riêng về mặt âm thanh, âm hình, nhạc tính hay gi gỉ gì gi cái gì nữa thì cũng thường thường như mấy CD của mình phát hành bác ạ. Nếu hy vọng vào âm thanh hay thì em nghĩ không có !
Các bác phân tích về cái đĩa này có cái đúng có cái sai, nhưng trên tất cả là một cái đầu và một đôi tai lạnh lẽo... Thật ra các bác cũng có biết nghe đâu? :lol: :lol: :lol:
hic, mượn thử về nghe, đến bài 2 đúng là em chán chả buồn nghe nữa. Bác nhận xét rất đúng, mấy cái câu cuối ngân nga dài dài cho nó giống jazz mà sao thấy giả da quá, cứ ư ử 1 cách vô hồn....
Em có 1 ông bạn, làm ở viện y học dân tộc, nói đây da lộn, không biết có đúng không các bác? Em tiếc tiền lên không dám mua đĩa, còn nghe trên mạng thì thấy đúng là lộn thật, santo 3 vòng hẳn hoi...
Mình nghe đĩa này 3 lần, thú thật nhạc công và nhạc cụ phối rất hay,các đĩa nhạc sản xuất tại Việt Nam không có đĩa nào đạt chất lượng như vậy.Đôi khi mãi dõi theo phần nhạc thì mình lại quên mất rằng cạnh đó còn có một ca sỹ giọng nhừa nhựa như kẹo cao su. Hình như bác Lê Thanh Hải chọn nhầm ca sỹ, Thanh lam thì hợp với những bài nhạc có hơi hướng rùng rú thì phải.(như bài Hồ trên núi vậy).Với tám ca khúc này mình nghĩ nen chọn ca sỹ Ngọc Anh thì chắc là hay hơn.Tuy nhiên đây là đĩa có âm thanh nghe tốt nhất đối với các CD sản xuất tại Việt Nam.