bác là fan bác Lam thì nên mừng cho bác í vì những lời nhận xét chân thành của chúng tôi bác ah. Thay vì có những lời lẽ như trên
Bạn quảng cáo CD như nồi lẩu bò dê gà, hành tỏi nhĩ,bì xương mỡ,chua cay ngọt..thật ko biết đâu mà lần. Hì hì..[/quote][/quote] Taiquan oi, Đoạn này mình cá-Trích trên Nét: http://ngoisao.net/news/hau-truong/2009/05/3b9c8658/ của bác Quân Ngọc nào đó. Anh em nói vậy, bác Ngọc kiện mình vi phạm tác quyền chết. Tiền bán bán băng đĩa đã không được hưởng, lại còn oan gia chốn công đình. ô- Xin các bác. Thân
Vậy CD này may ra bán được khoảng 100 cái ở VN Với giá vài chục ngàn VNĐ thì lỗ to lỗ to rồi bác Hải ơiii, khổ, lần này vào SG em ghé qua Nguyễn Phi Khanh chia sẻ với bác Mấy bác Low-end hay Mid-end kiểu này là lại phải phơ CD tung của thôi, thể loại CD nước sốt này ko chơi được roài, khổ thân!
Em nhân xét TL hát như trả bài, vô cảm.Phần nhạc đệm ổn. Còn HN hát có hồn hơn, phần nhạc đệm bị nhòe âm.
Thế sao em và 6 triệu dân mạng nghe Susan Botle thấy vẫn hay hả bác? Hát không mang tình tức không truyền được cảm xúc thì sẽ không bao giờ hay!
Máy móc Hệ DOS của bọn em thì làm sao phô cho ra hết HI END master từ cái CD của bác PR! Nghèo nó khổ thật! :lol:
Hị hị, là em đỡ cho bạn Lam em một tí, bác lại cứ... Quả thật nghe qua vài bài thấy nó nhạt nhạt thế nào. Công nhận phần nhạc đệm rất khá. Bác nào mua CD rồi thì chịu khó nghe nhiều vào, biết đâu "rượu lạt uống mãi cũng say" :roll:
Bạn, Chuyện "nghe thấy hay là được" anh em đã bàn ở các topic khác rồi, anh em cũng cho rằng phụ thuộc vào gu và cảm nhận riêng của mỗi người. Cá nhân tôi thì thấy ở Susan hay theo kiểu một cái gì là lạ thôi. Hình như chị đã từng thi thố trước đó nữa, nhưng không có kết quả. Nếu tôi nghe bình thường chị hát không bị ảnh hưởng bởi các comments và làn sóng dư luận, tôi không đảm bảo chắc chắn thích giọng hát đó một phần không có khả năng tích phân về nhạc lý và không hiểu được chị hát gì, thêm nữa không biết chị. Vài dòng tâm sự. Thân
Tối qua về em không dám ngủ vì sợ hụt trận CK Champion ! Hào hứng bật máy lên nghe, đương nhiên là đĩa Thanh Lam là đĩa đầu tiên. Thật lòng em cũng thích cách hòa âm ít nhạc cụ như vậy, nhưng em không đủ kiên nhẫn nghe hết đĩa, nghe tới bài thứ 6 thì đổi đĩa khác không thể nghe nổi nữa. Em có cố tình nghe thì thấy lỗi không phải do Thanh Lam đâu các bác, hát vẫn ổn mặc dù không phải là hát cảm xúc, hay. Lỗi chính ở đây là do các bác mix nhạc quá cẩu thả hoặc tệ hơn do gu nghe của những người làm đĩa là như thế ?! Giọng của Thanh làm không thể thoát, tự nhiên. Em xin mượn lời của một anh bạn em mấy hôm trước nói về đĩa này:"Thanh Lam hát như thể bị nhốt trong cái lu hát vậy" Thật đáng thương cho Thanh Lam. Nếu anh em nào mà lấy đĩa này test hệ thống hi-end thì người đó thật là can đảm! Vài lời nhận xét chủ quan của người đã bỏ tiền ra mua đĩa gốc.
Em vẫn thích Mợ Lam & Hồng NHung hát trong CD NỢ Tình ca Viết Tân, hát rất thong thả và ngân nga. Thế mà CD ấy có cái chuẩn AUDIOPHILE nào đâu bác ạ!
có lẽ bác Lam lâu này hát theo kiểu kỹ thuật thái quá quen rồi, thoải mái tung tẩy quen rồi nên bây giờ yêu cầu hát kiềm chế kỹ thuật thái quá lại bớt tung tẩy cái bản năng lại cho hợp vối yêu cầu và hồn bản nhạc lại đâm ra gò bó thế thôi bác @nói thiết em chúa ghét cái kiểu cố tình phô diễn kỹ thuật thanh nhạc của mấy ca sĩ VN tởm không chịu nổi , họ muốn hát cho mọi người thấy họ hay chứ họ không hát với cái hồn bản nhạc, hát với cảm xúc tự nhiên, lời ca tự nhiên
Anh em nghe không lọt lỗ tai thì thôi, không nên nặng lời với ca sỹ. Em cũng không thích phong cách thể hiện của bác Lam nhưng vợ em lại thích. Mỗi ca sỹ đều có những chỗ đứng riêng, chúng ta tôn trọng điều đó.
Mình không là FEN của 1 ca sỹ nào, nhưng mình thích một số bài ngày xưa chị Lam hát, bạn nào có đĩa mấy bài xưa, thu hồi xưa vui lòng cho mình chép hoặc trao đổi với mình. Mình có mua 1 album Giọt Lam (Viết Tân) của chị, âm thanh thì được ở tầm Việt Nam nhưng chất giọng không được như xưa. Thân.
Về phối âm có đầu tư kỹ lưỡng các bài hát vốn rất quen thuộc, thu âm trực tiếp, nhạc cụ đơn giản, tiết tấu hay. Sẽ là 1 album hay giá mà giọng ca TL đừng quá gò bó chau chuốt quá mức đến khô cứng mà vốn vĩ không phải là các bài thuộc trường phái của cô làm cho mất đi nét mền mại sâu lắng của tác phẩm nhất là các bài của NS Đức Huy. Cái bản năng nhấn nhá phá cách của cô cho thêm hương vị Jazz nghe thật sự khó cảm hóa những ai đã từng nghe các tác phẩm trên. Cách xử lý micro của cô cũng lạ, đột ngột ngắt làm cho người nghe thật khó chịu! Trong 08 ca khúc thì ca khúc Dòng sông lơ đảng - Việt Anh là cô trình bày dễ nghe nhất, còn lại thì.....:?. Cá nhân nghe ca khúc Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước chắc càng thất vọng, nếu đã nghe Thái Thanh hoặc Kim Tước hay Quỳnh Giao trình bày. Các bác thử nghe lại ca khúc Mùa đông sắp đến, Ngọc Lan theo link này nhé http://www.bennhac.com/#/song/6508/Mua- ... -Thanh-Pho http://www.bennhac.com/#/song/11717/Ngoc-Lan.
ngày xưa cách đây hơn chục năm chị hát "giọt nắng bên thềm" xao xuyến lòng người, vừa kỹ thuật vừa biểu cảm, nồng nàn sâu lắng...còn giờ...nói thật chị hát như đấm vào tai
Em đã nghe thử TL hát có chút cảm nhận cá nhân như sau đúng như có bác nhận xét cd này nghe giọng của TL nghe hơi bị bí giống như k được thoát hết giọng.Riêng em thất vọng nhất là- bài mùa đông sắp đến - nghe cái phần hòa âm và cách hát k ổn lắm ,mặc dù ghi nhận là có cải tiến và lạ ,nhưng lạ và hay là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Kết luận CD của TL em thích nhất vẫn là - Mây trắng bay về .
Em thấy các bác chê ghê quá. Những thứ mà các bác đang nghe chẳng phải là những gì tinh tuý nhất của cả thế giới không, cả phần mềm lẫn phần cứng. Còn VN mình thì làm đựoc những gì? ngay cả ở sản xuất thiết bị lẫn thưởng thức... Giả sử các bác đứng ở vị trí người làm âm nhạc, thì làm được tới cỡ nào... Hay trong ngành, nghề các bác đang làm việc, các bác "làm" được đến đâu. Em thì em thấy, ít ra TL cũng làm đựơc nhiều cái mà nhiều ca sĩ VN ko làm được. Trước thì không được, nhưng dần dần rồi sẽ được. Em có ít lời, mong các bác bỏ qua.
Chuyện không có gì là ầm ỷ khi tự thân cái đĩa CD thực sự mang đến cho người nghe cảm thụ được những hương vị ngọt ngào, quyến rũ của người trình bày, dàn nhạc và cả những người cộng sự. Một khi cái nhãn mác của đĩa được đính vào những từ hoa mỹ, trình độ thâm thúy như nào là diva, phong cách acoustic, là audiophile, là hiend,......thì sự khắc khe của người nghe đòi hỏi phải càng cao. Do đó, việc khen chê một album của công chúng là lẻ thường tình và là động lực, lời nhắc nhỡ để nâng cao hơn nữa trình độ biểu diễn của người ca sĩ, dàn nhạc , người thu âm. Em không phải là dân audiophile, dàn máy chỉ là loại cỏ , thưởng thức âm nhạc ở mức trung bình, càng không phải là tín đồ của pop rock, chỉ thích nghe những giai điệu du dương, ai oán, đượm buồn của các bản nhạc jazz, blue, một chút hòa tấu, nhạc vàng. Mặc dầu chưa thấu hiểu hết giai điệu, lời ca nhưng vẫn cảm thụ, đồng cảm được đôi phần tâm sự của người trình bày, cảm thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng khi đĩa nhạc kết thúc. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn khen chê đĩa này, đĩa nọ, ca sỹ hay, ca sỹ dở. Người xem đá bóng chưa chắc anh ta biết đá bóng nhưng vẫn có quyền khen chê cầu thủ khi họ thưởng thức. Mong rằng đừng như đôi lúc em đọc quãng cáo : " đầu DVD cao cấp siêu rẻ giảm giá khuyến mãi chỉ còn 200.000 đồng "
Cùng nhận xét với bác ! Bài hát này do chị Lam thể hiện xưa kia suýt thì bóp vỡ tim em. Thế nhưng lần sau khi nghe CD chị ấy hát lại, em đồ rằng chắc bà ta đang lồng tiếng cho phim Ma sói !