Nhận xét, cảm nhận như cách của cô này thì em chẳng dám có ý kiến. Vì trước khi nhận xét về 01 album/ca sĩ thì cô ta dám bỏ tiền ra mua vé để xem ca sĩ hát; mua CD về nghe rồi mới đưa ra nhận xét của mình. Em nghĩ, kém nhất cũng phải như thế chứ! ------ Có bác nào đó hỏi "Phải có trình độ như thế nào thì mới nghe được CD này?" thì bác đã hiểu sai ý em rồi, Em xin thưa về trình độ ở đây là: "Nếu mình có đủ trình độ để nhận xét đúng/sai về kỹ thuật của Ca sĩ hay hoà âm phối khí của ablum nào đó thì mình lập ra Hội đồng thẩm định nghệ thuật mà đánh giá chứ vào đây phát biểu linh tinh, chê bai làm chi?" Còn có bác hỏi "hệ thống như thế nào là chuẩn?" Em cũng xin thưa rằng: "Hệ thống ở đây bao gồm: 1 - con người, 2 - source âm thanh, 3 - Thiết bị nghe các bác ạh". Các bác download source có sẵn trên mạng về nghe và đưa ra nhận xét, thì từ suy nghĩ trong con nguời của mình đã k chuẩn ngay từ khi bắt đầu rồi. Bắt đầu đã k chuẩn rồi thì cả hệ thống làm sao mà chuẩn được? => vậy mà cũng dám đưa ra nhận xét. Pótay!!!!!
Bác này khoái nói về trình độ và các loại chuẩn nhỉ, chắc trình độ bác cao và HỆ THỐNG của bác chuẩn lắm nhỉ :mrgreen:
có lẽ bác có vấn đề về đọc hiểu. bác đọc kỹ đi rồi hãy châm chọc người khác như vậy. ở đây chỉ là những phản biện về cách đánh giá một sản phẩm chứ ko đi vào châm chọc ai cả.
Nói vui nhé: Các bác tẩn nhau như một bên là nhà sản xuất đĩa và một bên là một trong những người tình bị bỏ rơi của nàng ấy. Khách quan mà nói, em có giọng hát trời phú thuộc loại đẳng cấp, xinh và cũng khá thông minh. Tuy nhiên không thông minh đến mức có thể thoát ra khỏi chính cái bệnh ngôi sao của mình, nên vẻ mặt lúc nào cũng tâm trạng, không sống được một cuộc đời giản dị mộc mạc. Mà hiend-analog-jazz thì lại mộc mạc, nhẩn nha, tự sự. Nhà SX LTH thì muốn có ngôi sao ngay nên cũng trả trách. Không hiểu sao nếu LTH trọn Tấn Minh, thì mình thấy có gu hơn. Em vọt đây
Có lẽ bác này đọc không hết các reply hay cũng đọc mà chẳng hiểu tí gì cả về vấn đề em đang nói đến thì phải? K lẽ em phải giải thích cặn kẽ với bác nữa sao? Mà làm như thế thì xấu hổ lắm các bác ạh.
Các bác thân mến, các tranh luận đã đi khá xa chủ đề chính ban đầu, và có vẻ có chiều hướng hơi gay gắt. Mong các bác chỉ nên tranh luận về bản thân album nhạc này.
em thì em cũng ít khi nghe chị Lam hát và cũng ko thích phong cách của chị ấy cho lắm nhưng em cho rằng nghệ sĩ họ thường như vậy, cái tôi của họ cao quá khiến cho đôi lúc họ hành xử có thể ko bình thường nhưng dù có thế nào đi nữa thì việc vài bác đàn ông bình phẩm về cuộc đời của một người phụ nữ khác với cái nhìn khinh miệt thực sự rất phản cảm. Còn việc album này ra đời mặc dù có gây cho ai đó khó chịu về cái mác hi-end thì các bác cũng nên trân trọng những gì người ta đã làm được để có thể tiếp tục ra đời những sản phẩm tiếp theo tốt hơn chứ việc các bác nghe thử vài bài qua nhacso rồi đánh giá thế này thế khác theo lối audiophile thì hài lắm. P/S : một lần nữa em là @ (cảm ơn bác dungex đã nhắc em điều ấy) :mrgreen:
E nghe đĩa này 3 lần rồi, giờ đang ngồi nghe lần thứ 4 đây. Bài 3 (Anh yêu em),4 (Ngọc Lan),5(Bây giờ biển mùa đông) & 8(Dòng sông lơ đãng) --> nghe xong thấy..chán . Riêng bài 8, vẫn chỉ thích Thu Phương nhất!
hehehe.. em cũng mua, cũng nghe và cũng ko thích vài bài vì ko hợp gu em cho lắm. nhưng kỹ thuật phối khí như vậy là ổn, âm thanh tách bạch, chi tiết mặc dù có đôi chỗ hơi phô, tạm thời chỉ có thế thôi. có lẽ tai em chỉ đến thế. biết sao được
Vì cái mark này nó được đặt khg đúng chỗ bác ạh! Hơn nữa nó được tác giả lạm dụng quá nên thấy nó hợm hĩnh thế nào ấy! Trước giờ Em cứ nghĩ đã gọi là high end thì nó phải là "đỉnh cao" rồi chứ? Nay vẫn còn có cái cao hơn nữa àh! Nếu sau này ra cái CD tốt hơn nữa thì gọi là gi? father Highend àh? khó nhỉ? :mrgreen:
Chắc phải đánh sao, CD 1 chưa đạt lắm thì hi-end *, CD 2 mà hay hơn thì hi-end **... đến khi nào hi-end ***********************xxx thì chắc đạt, chứ cái father hi-end thì nó kỳ như cái mác hi-end trên cái CD đó :lol: Bác nào cảm thấy mác hi-end gắn trên cái đó đúng và hợp lý thì cũng đúng thôi, bác nào thấy ko hợp lý thì cũng đúng nốt, cái hàng hóa nào mà chả có phân khúc thị trường :lol:
Các bác hình như thích chơi chữ với nhau? Em nghĩ đừng quan tâm đến những gì người ta in trên đó (marketing mà fải gán ép từ ngữ vào chứ?) tại sao mình lại quan tâm đến những tiểu tiết như vậy rồi cãi nhau? Còn em thì cứ đặt CD vào nghe, hay thì nghe tiếp, k hay thì k nghe nữa. Đơn giản thế là xong. Nhưng xét cho cùng, CD này cũng có chất lượng âm thanh khá hơn những CD đã phát hành trước đó (CDs SX tại VN thôi) Vậy tại sao mình k trân trọng những nỗ lực của nhà SX khi làm CD này?
Báo cáo anh em, Tôi có kiểm tra lại vỏ đĩa Thanh Lam Accoustic - Tiếng Vọng Tình yêu, không chỗ nào có từ "high end" cả, chỉ có từ "audiophile CD" nhỏ xíu án ngữ tại góc trên bên trái mặt sau đĩa. Mà từ audiophile thì nôm na cũng chỉ diễn tả một người mê âm thanh nhạc trên cơ sở hơi cầu kỳ 1 chút. Anh em nói làm mình lục lại đống đĩa CD, thì đĩa Tây, Hải ngoại và Việt Nam không cái nào đề High end CD cả. Nhưng, chỉ riêng các đĩa Re-Master/ chép lại/tự làm của Trung Quốc mà mua khoảng 40k đồng tại Sài Gòn Square trước đây và Huỳnh Thúc Kháng bây giờ đĩa nào cũng đề High end với biểu tượng máy hát đĩa than. Anh Ba đấy, thế giới làm gì anh í. Thân.
bác ấy có nói là thích TL đâu. với cả em có thấy TL tự phong mình diva hồi nào đâu nhỉ... toàn mấy thằng nhà báo nói phét ăn tiền nó tung hô lên như thế chứ diva gì ca sĩ nhà mình. có vẻ bác nóng vội quá chứ em thấy trước khi TL quằn quại thì chị ấy hát hay cực đấy chứ. Topic đang hay mà đóng làm gì hả bác, cứ để đấy cho các bác nhận xét chứ... lâu rồi 4rum mình ít có topic nào sôi động vậy... :lol:
Nói chung bác Lam hát ko lên gân hú hú í a thì nghe mượt mà lắm lắm. Em thích bác Lam của hơn 10 năm về trước hơn Mời các bác nghe đỡ 1 bản thu âm kha khá mới của bác Lam cho hạ hỏa, 1 bài hát cũ được hát mới theo...phong cách cũ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wigk-JiQLY
Còn đây em rích lời từ một bác vết cho báo bên bển nên có khi thực tế hơn chăng: Một vài tờ báo đưa tin về "Thanh Lam Acoustic" với nhận xét "đây là một sự lột xác" của Thanh Lam, có lẽ đã hơi quá lời. Album đem đến một Thanh Lam dịu nhẹ hơn (so với chính bản thân chị trong một số album khác), nhưng vẫn là Thanh Lam đầy mãnh liệt trong giọng ca và cách xử lý bài hát. Thanh Lam Acoustic có lẽ là một bước thể nghiệm của chị với nhà sản xuất Lê Thanh Hải, trong mong ước đem đến những sản phẩm âm nhạc thật sự có chất lượng cho người nghe, cả về nghệ thuật và kỹ thuật thu âm. Album có Khúc mưa, Ngọc lan (nhạc sĩ Dương Thiệu Tước), Anh yêu em (nhạc sĩ Vũ Quang Trung) là một số ca khúc để lại ấn tượng đẹp. Tuy nhiên, nói chung "Thanh Lam Acoustic" vẫn chưa đem lại sự thoải mái hoàn toàn cho người nghe. Phần nhạc mang phong cách Smooth Jazz, nhưng dường như giọng hát của Thanh Lam không ăn nhập lắm với nó. Sự mãnh liệt và nhấn nhá (một cách đặc trưng) của chị có đôi chỗ đã nuốt mất cả phần nhạc. Khi nghe album mới được giới thiệu là một sự "lột xác" của Thanh Lam, một album nhạc Jazz nhẹ nhàng, tôi đã chờ đợi một Thanh Lam phiêu nhưng dịu hơn nữa. Chợt so sánh thêm với "Lam Blues ta", tôi có suy nghĩ Thanh Lam không phù hợp với dòng nhạc này.
Túm lại ! Mỗi lần nhắc đến chị L, em thấy rất nhiều người ( cả trên VNAV) và bên ngoài đều yêu thích giọng ca ngày xưa của chị í và cũng rất nhiều người không thích cái cách quằn quại của chị í ngày nay. Thế nhưng một sự thực là chị í vẫn luôn tiếp tục quằn quại mà không để ý đến số khách hàng này. Kết luận 1 : Lượng khách hàng thích quằn quại đông hơn. Kết luận 2 : Chị í thích quằn quại hơn. Kết luận 3 : Gồm cả 2 ý trên. Kết luận 4 : Có thể, cuộc đời đã quằn quại hóa chị í, để rồi chị không thể trẻ trung, trong sáng, đằm thắm, giàu tự sự ..như ngày xưa nữa..vv...và ..vv. Mời các bác thêm kết luận mới và bình phẩm tiếp.....
Theo em đây cũng chỉ là 1 CD bình thường trong vô số những CD được ra lò trong thời gian gần đây, không có gì đặc biệt. Mỗi một ca sỹ đều có 1 lượng thính giả riêng của mình, cho nên có bác thích, có bác không thích, em nghĩ cũng là chuyện bình thường. Và khi CD đã được bán ra thị trường, thì khách hàng hoàn toàn có quyền phản ánh về chất lượng của sản phẩm mà họ dùng, bất luận là họ mua, hay được biếu tặng, hay cho miễn phí. Tuy nhiên em sợ các bác đi sà đà quá vào việc công kích cá nhân thì lại không hay, dễ mất hòa khí. Mong các bác tránh oánh nhau các bác nhá.
Ối giời ơi, bác làm e cười quặn ruột rồi, ngồi trong phòng, xung quanh có mọi người, bác cứ tưởng tượng như kiểu Tom bị Jerry chọc kim vào mông, nhưng không kêu được đó, phải chạy ra ngoài để gào :mrgreen: