Đồng ý vơi ý kiến của Bác. nổ lực của Thanh Hải là đáng ghi nhận. Khi album đầu tiên phát hành mình đã nghe và thầm mừng cho âm nhạc VN nhưng khi album thứ 2 ra đời mình có chút thất vọng, hoàn toàn không ngờ có sự hiện diện của Thanh Lam.
Sorry em Spam tí. Em đọc không hiểu ý Bác định nói gì "hoàn toàn không ngờ có sự hiện diện của Thanh Lam"
Quả thực là phần hòa âm phối khí cho thấy nỗ lực của anh Thanh Hải, hy vọng anh ý sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa cho bằng bạn bè năm châu. VN như thế cũng là đáng mừng rồi các bác ạ!
khổ thân TL bị mọi người mổ xẻ tan tành. Mà sao em thấy mấy bác đang nuôi mộng audiophile sao lại cứ phải ép theo lối jazz thế nhỉ. Trong khi jazz của nhà mình thì... . Em thấy nên có ai đó phải thật audiophile, có kinh phí rủng rỉnh và không quan tâm lắm đến $. Rồi sưu tập những bài hát kiểu như là "sống mãi với thời gian" sau đó kết hợp với những giọng hát nỗi tiếng, đặc biệt của nhà mình. Dù là dân ca, nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến hay gì gì đó. Nhưng miễn sao nó phải mang được cái phong thái thư giãn, thong thả, nghệ thuật, đặc sắc. Nếu làm được thế biết đâu con đường audiophile việt của mình sẽ sáng sủa. Và biết đâu một ngày nào đó trên kệ đĩa của các audiophile thế giới cũng có cả đĩa của VN nhà mình thì sao :lol:
Có bác quen bảo em mua về nghe đi vì anh em trên mạng đang khen dữ lắm, bữa giờ em bận quá nên chưa đi tìm. Bữa nay lên mang đọc xong làm em mất hứng, khỏi mua luôn. Không biết bác ấy mua chưa và cảm thế nào nữa ?
.....Với chất jazz trộn lẫn pop, hòa vào một chút bán cổ điển, thính phòng và hát theo phong cách acoustic, ...[/quote] Đúng là chỉ ở VN mình mới có thể loại nhạc thế này thôi. icic.
Bác thử nghe thêm bài của em ý nữa nhé xem có yêu thêm không nào http://canhac.com/#Play,1870 bài này đệm guitar khá hay kết hợp với giọng của em Hiền Thục nghe ngọt ngào, trong trẻo tự nhiên và rất nữ tính thôi chết, bác mê luyến còn em lại mê em HT mới chết chứ
Em thấy các bác bàn về đĩa này đã lâu,, và rồi em cũng quyết tâm mua 1 cái. Đây là cái đĩa duy nhất nhà em có Thanh Lam hát vì em lâu rồi không thích chị ấy hát. Nghe CD được 3 lần Theo tai trâu của em thì em không thích phần chị Thanh Lam hát còn hát dở hay như thế nào em không giám nói vì mình cũng chẳng hiểu sâu về âm nhạc lắm lên cũng chẳng đánh giá được. Phần phối khí em thấy ổn. Nhưng em thấy mấy bác trên diễn đàn vào nghe, rồi chê bai này kia, em thấy cũng không được hay lắm. Cũng giống như nhận xét đĩa của Đàm Vĩnh Hưng. Nhận xét đấy là của các bác, nhưng em thử hỏi các bác, về phần nhạc lý chắc gì các bác đã bằng phần nhỏ bác TL và các ekip. Cũng như bác NguyenTatLiem khen bài của ca sĩ Hiền Thục. Vậy là các bác có nghe 1 cách chủ quan theo ý của mình không. Thử hỏi các bác là các bác chê Đàm Vĩnh Hưng, thế tại sao CD của ca sĩ này vẫn được nhiều bạn trẻ bây giờ mua, và vẫn là ca sĩ hot trong giới trẻ. Và như thế là toàn bộ giới trẻ về thẩm âm không bằng các bác rồi :?: . hay họ không biết nghe ? và họ chẳng biết gì về nhạc lý ? hay họ ko cảm nhận được ?..... Nghe để rồi đánh giá khách quan là 1 chuyện đáng lên viết ở đây, còn tát nước theo mưa, rồi phán những câu như thánh thì :?: :?: :lol: Vài lời với các bác có gì mong các bỏ qua
Tự thân ĐVH hát nhạc cho 1 bộ phận giới trẻ, các ca khúc của anh hợp với họ, họ thik nhìn anh nhảy, nghe anh hát, thik cách gào của anh, thik kiểu ăn mặc của anh, họ lập fanclub vì anh... bởi vì anh là ca sĩ của họ. Bù lại nhiều người chê anh hát dở, anh ăn mặc dị hợm khi quấn chăn lên hát, họ kêu anh hát não tình, sến, bắt chước Thanh Lam, họ chê anh hát ít mà gào nhiều, làm biến dạng bài hát gốc v.v... và khi anh hát fanclub của anh thì hô vang trong khi bên antiDVH thì huýt sáo chế nhạo v.v... Tóm lại là thói quen nghe, cách tiếp nhận 1 sp, suy nghĩ trái chiều.... là chiện bình thường mà bác, TL có người thik và có người ko thik cũng là bình thường, ai thik làm 1 bài review về cái CD này cho topic thêm nhiều thông tin :mrgreen: À nhưng mà CD của ĐVH chắc ít bác lấy ra nghe để thẩm âm hay test âm thanh hoặc test ở các cuộc thi lắm :lol:
À nhưng mà CD của ĐVH chắc ít bác lấy ra nghe để thẩm âm hay test âm thanh hoặc test ở các cuộc thi lắm :lol: Cái này theo em cũng mang tính chủ quan thôi bác ơi. Em hỏi bác ví dụ thi amply Khi nghe 1 bản nhạc người nước ngoài hát hoặc chơi nhạc trong cuộc thi thì anh em nghe chủ yếu là ở cái gề. Theo em cái amply có thể hiện được tốt các dải không thôi chứ mấy ai nghe lời bài hát và nghe cũng có hiểu mấy đâu :roll:
Cái này bác nói là chủ quan rồi, thế bản thân bác có dùng CD của ĐVH hay của Lâm Vũ, Ưng Hoàng Phuk, Lâm Chí Khanh, Vũ Hà, Lý Hải, Thiên Trường Địa Hải, Nguyên Vũ v.v.. để test các dải khi mua đồ audio ko??? :lol: Còn chuyện test âm thanh, thi ampli hay loa lại chả dính dáng gì đến chuyện hiểu hay ko hiểu tiếng Anh :mrgreen:
Ầy zà . Nếu xét nhạc lý đơn thuần theo kiểu " Đồ Rê Mí " thì tụi em thua chớ xét trên khía cạnh hiểu biết, lý luận về âm nhạc, dòng nhạc, tác giả, tác phẩm thì TL và Ekip liệu có bằng một phần nhỏ kiến thức của vài bác trên diễn đàn này mà em biết ko ? Cái này em dám cá với bác đấy Lạm bàn sang âm nhạc của Mr Đàm, dòng nhạc mà Mr Đàm theo đuổi để phcụ vụ cho một nhóm người đa phần là các cháu cuối 8x cận 9x. Em thì nói thực không khoái lắm phong cách rú rít như trực thăng của chú này, cái này thì không bàn đến vấn đề thẩm âm được mà chỉ là hội chứng đám đông thoai. Có Mr Đàm thì mới có " Dằm trong tim" " Bụi bay vào mắt" " anh ko muốn bất công với em " " em ko muốn .... ấy ấy với anh " chậc chậc, bàn đến âm nhạc của các cháu bây giờ thì tẩu bác ah . Thân.
Em thấy bác và nhiều bác trên này tranh cãi nhiều vấn đề chung quy lại cũng là cái chuyện thẩm âm. Hay nói cách khác đó là cách cảm thụ âm nhạc. Theo em người ta nghe nhạc thứ nhất là để giải trí. Mà theo cái nghĩa giải trí đơn thuần này thì về mặt âm học. Nếu có âm thanh phát ra theo một quy luật nào đó đều đặn, có thể hướng người ta tư duy theo nó để người ta cảm thấy thư giản, thoải mái thì đó là âm nhạc giải trí. Tiêu biểu cho ý nghĩa này là lúc ta nghe nhạc không lời, classical hay nghe nhạc nước ngoài mà không hiểu tiếng nước ngoài nhưng vẫn cảm thấy thích thấy phấn chấn, vui vẻ. Ý nghĩa thứ 2 em muốn nói đó là sự thưởng thức âm nhạc. Đó là khi nghe nhạc, người ta có thể cảm thấy được cái hay của nhạc cụ, giai điệu, giọng hát, cách thể hiện và sự tài tình khéo léo của tác giả. Ý nghĩa thứ 3 cũng là ý nghĩa cao nhất của âm nhạc đó chính là sự chia sẽ cảm xúc trong âm nhạc. Có nghĩa là khi người ta nghe giai điệu, lời ca họ như thấy được người thể hiện đang nói ra những gì mình muốn nói, đang nghĩ những gì mình đang nghĩ. Họ như được an ủi được âm nhạc xoa dịu, nâng đỡ với những nỗi đau, những trăn trở trong lòng. Người nghe có thể tìm được một liên hệ nào đó với tâm trạng của người hát, của tác giả. Vậy là theo cách hiểu như trên của em thì “Theo tai trâu của em thì em không thích phần chị Thanh Lam hát còn hát dở hay như thế nào em không giám nói vì mình cũng chẳng hiểu sâu về âm nhạc lắm lên cũng chẳng đánh giá được” làm sao cứ phải có tai thật tốt mới có thể đánh giá được. Và cần gì phải “về phần nhạc lý chắc gì các bác đã bằng phần nhỏ bác TL và các ekip” thì mới có thể đánh giá được thứ mà người ta sản xuất ra để phục vụ cho mình. “Thử hỏi các bác là các bác chê Đàm Vĩnh Hưng, thế tại sao CD của ca sĩ này vẫn được nhiều bạn trẻ bây giờ mua, và vẫn là ca sĩ hot trong giới trẻ” . Bác không được đánh đồng giới trẻ như thế tội họ lắm. Bác có nhớ VTV3 đã từng phỏng vấn Đàm VH và ca sĩ này trả lời thế nào không. ĐVH nói tôi hát bằng hết con tim mình và thường khi anh thấy một cậu bé chăn trâu, một vài nhóm thanh niên choai choai ngâm nga lời hát của anh là anh hạnh phúc rồi. Xin nói với bác ai là những người mua CD đó và nghe CD đó của ĐVH nhiều nhất. Nên không thể lấy dẫn chứng như thế để nói về “toàn bộ giới trẻ về thẩm âm không bằng các bác rồi”. Chẳng qua họ thích nghe những thứ nhạc vật vã, lời lẽ đơn giản, giai điệu đẽ thuộc như thế vì cách cảm nhận của họ là thế. “Nghe để rồi đánh giá khách quan là 1 chuyện đáng lên viết ở đây, còn tát nước theo mưa, rồi phán những câu như thánh th” em đồng ý với bác là không nên tát nước theo mưa. Nhưng em thấy các bác review ở đây nhiều người từng nghe TL từ lâu và có người đã từng thích TL. Vì thế các bác review thì cũng nên bình tĩnh tránh những lời lẽ nặng nề làm mất cái hay của diễn đàn. Riêng với em, em đánh giá album này thế này: em cảm thấy không được thư giản thực sự với những âm thanh trong album đó “ nhất là lúc có giọng hát” . Những cái hay của âm nhạc, của nhạc cụ, cách phối khí thì em còn phải nghe thêm mới nói được. Còn những ý nghĩa của từng bài hát em thây nó vẫn chưa được hòa hợp với giọng hát của TL. Đâm ra chưa chia sẽ được nhiều lắm, không thấy rung động lắm khi nghe từng câu hát trong đó
Em nhớ lại chuyện cách đây cũng phải chục năm Ngày đó em có cái cửa hàng bán đĩa CD khá nổi trên phố ĐC. Khá nhiều ca sỹ thời đó cũng hay qua mua. Rồi có tối Thanh Lam có ghé qua chọn CD. Em giói thiệu cho cô ta đĩa Falling In To You của Ciline Dion mới phát hành và nói nghe rất khá cùng 1 CD cua Diana Krall. Cô ta nghe thử và phán Diana Krall nghe như dở hơi còn Falling In To You nghe nhạt thếch. Sau đó lấy cái Power of Love của Ciline Dion. Hồi đó em cũng ra oai với cậu bán hàng mà phán rằng Thanh Lam có thể là một ca sĩ tuyệt vời nhưng không thể trở thành 1 người nghe giỏi (hồi đó chưa có khái niệm Audiophile) và sẽ không bao giờ nghe và hát được nhac Jazz. 1 tuần sau thì cái Falling In To You ẵm liền 5 hay 6 giải Grammy và khi Thanh Lam quay lại muốn mua thì em không còn để bán. Tầm 1 tháng sau thì đến lượt Diana Krall cũng nhận được danh hiệu là nữ hoàng nhạc Jazz đương đại cũng từ CD mà Thanh Lam chê dở hơi. Dù sao thì em cũng là 1 fan của Thanh Lam nhưng từ hồi ... ngày xửa ngày xưa
Em không tin là TL có thể nhận xét một cách thô thiển như thế được. Hoặc nếu TL có nói thế là phải nó với những người bạn rất thân kia, hay có khi thời đó TL chưa nổi tiếng nên không quan tâm đến hình tượng của mình nhỉ ?. Dù sao em cũng thấy thắc mắc vụ này lắm :roll:
Bác không tin thì cũng phải tin thôi vì đó là sự thật, không lẽ bác CD149 bịa chuyện để biêu xấu TL .
Nếu đúng thế thật thì vụ này phải nói là vì TL rất cá tính, luôn có thể nói thẳng, nói thật cảm xúc của mình với người khác. Hay là “Hồi đó em cũng ra oai với cậu bán hàng mà phán rằng Thanh Lam có thể là một ca sĩ tuyệt vời nhưng không thể trở thành 1 người nghe giỏi (hồi đó chưa có khái niệm Audiophile) và sẽ không bao giờ nghe và hát được nhac Jazz. “. Dù sao em vẫn còn chút cảm tình với TL nên có khi thôi không bàn mấy cái vụ ngoài lề này nữa, kẻo lại “đụng chạm” và thành người “hay chọc ngoái” mất
Ngày đó là năm 96-97 làm gì có CD-R mà phôi này phôi kia hả bác. CD của TQ còn bán được tới gần 30K lận. Các bác thế hệ 5X, 6X hay đầu 7X hay nghe nhạc chắc biết rõ cửa hàng của em. Cái nick cd149dc cũng từ hồi đó mà ra. Các bác cứ thần tượng hóa TL chứ em thấy TL cũng là người bình thường như mọi người khác. Khi đi mua hàng mà không ưng rồi nhận xét như vậy là bình thường thôi. Ủa mà em có nói ghét TL hồi nào đâu. Em rất khoái nghe TL hát là khác. Nhưng hát như hồi "Hoa Tím Ngoài Sân' thôi. Phong cách bây giờ không hợp gu em. Chắc có lẽ em lạc hậu rồi...
Thì em cũng muốn hỏi lại cho chắc để kết luận cô nàng cũng là một khách hàng bt như mọi người thôi mà bác! Thân mến!
Re: Thanh Lam Accoustic - Tiếng Vọng Tình yêu - .Đạt chuẩn Hi-en Em thấy đĩa này chất âm cực dở ko đúng như quảng cáo (Đạt chuẩn Hi-end)
Re: Thanh Lam Accoustic - Tiếng Vọng Tình yêu - .Đạt chuẩn Hi-en Hehe, Bác thông cảm đi ạ, bởi vì CD này không phải TL Accoustic mà là TL hát nhạc Blue(LU) đó Bác ạ: "Thanh Lam hát như thể bị nhốt trong cái lu hát vậy" Nhận xét này tuy nghe hơi bị vùi dập, nhưng lại chính xác
1 tuần sau thì cái Falling In To You ẵm liền 5 hay 6 giải Grammy và khi Thanh Lam quay lại muốn mua thì em không còn để bán. Tầm 1 tháng sau thì đến lượt Diana Krall cũng nhận được danh hiệu là nữ hoàng nhạc Jazz đương đại cũng từ CD mà Thanh Lam chê dở hơi. Ôi, thế thì bác Tùng là Simon Cowell rồi! Bác lùng cho em mấy đôi 6SN7 và 5U4G độc bác nhé! HETE
Re: Thanh Lam Accoustic - Tiếng Vọng Tình yêu - .Đạt chuẩn Hi-en Cái thời buổi thần tượng đổ sụp như rạ Hình ảnh họ như con cá ươn trong phiên chợ chiều Những ca khúc cao cả họ hát không còn khơi cảm hứng để bạn hát theo! Heheheehe