_ Nhân vật minh họa trong clip xinh quá các kụ nhỉ dạo này các nhạc sĩ chẳng có bài nào ra hồn nên AT đành " gạt lệ " chơi sở đoản đây mà :lol:
Giọng ca sĩ thể hiện cao, mạnh mẽ, đầy nội lực nhưng em thấy hơi phô diễn quá nên mất đi sự truyền cảm vốn có của bài hát, ko biết các bác có cảm thấy giống em ko nhỉ, nhân vật minh hoạ đẹp
CŨng tò mò nghe thử Rống lên cao vút :lol: Xòa hết cả tréble nhà em :mrgreen: Không Hạp rồi Chị Thơ ơi
Vừa " tình yêu như..." làm giật cả mình, hoảng quá :twisted: tắt luôn. Nghe nhạc xưa mình cũng bị "bất thường" là khi nghe hát thì lại cứ ngân nga hát theo nhè nhẹ nên hai 'tên bịp" này nó tưởng "bệnh" :lol:
Em vừa nghe,giọng rất khỏe nhưng hát bài này không có hồn ,mới nhe thấy rất ấn tượng nhưng nghe hơn nửa bài sẽ thấy ...mệt.
Mới nghe CD | Quốc Trung - đường xa vạn dặm (The Road to Infinity) , nghe chèo kiểu này em chịu không nổi đún g là âm nhạc thì hiện đại hoà âm khá hay nhưng khikết hợp với chèo nghe thật kinh khủng ,có cảm giác chèo đang bị QT bức tử .Một điều nữa cd ghi toàn tiếng ănglê chắc ông QT muốn qua cd này quảng bá làn điệu chèo ra thế giới hay sao ấy ? Cũng là làm mới chèo nhưng nghe Tân Nhàn -yếm đào xuống phố - dễ chịu hơn nhiều (Lâu lắm rồi mới nghe lại vài làn điệu chèo tuy có kết hợp với jazz nhưng cũng thấy hay hay )
NGhe lại: ---> Rất tròn vành, rõ tiếng đấy chứ nhưng sao em có cảm giác sờ sợ, rởn rởn gai óc.... Hay là mình nghe Tuấn NGọc quen tai rồi ta????
Tại các cụ nghe Tuấn Ngọc ca bài này với giọng trầm quen rồi nên khi AT hát với giọng cao nên hơi bị chỏi thôi chứ AT ca bài này nghe cũng được mờ Hai thái cực xa nhau quá nên chắc các cụ hơi bị sốc một tí, nghe vài lần thì cũng quen nên em cũng thấy được được đó chứ. Giọng AT khoẻ, cao cộng với hình ảnh đẹp thì MV này cũng xem được đấy. Em lại khoái AT hơn vì ........... nàng đẹp hơn.
Quen với Anh Thơ và Trọng Tấn trong hình ảnh cô du kích, nón tai bèo, trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Ngã Ba Đồng Lộc... rồi tà áo dài thướt tha trong thân hình tròn trịa... Chả hiểu sao đang đá "Cúp C1" nhạc đỏ như thế lại lấn sân sang Copa America nhạc tình của bài đóng dấu mộc của Tuấn Ngọc, em cảm không được... Anh Thơ gốc Thanh Hoá nhưng hát những bài về xứ Nghệ (Nghệ An, Hà Tĩnh) phải nói là các ca sỷ mới hổng có cửa...
Các cụ thử nghe bài này với bộ dàn có loa bass to hay nhiều bass thì biết đâu .................. lại khen nức nở cho coi :wink: Em dọt đây, kẻo lại bị ném đá ............... chết
Thằng chả này bắt đầu loạn ngôn. Ngày xưa nhạc xưa là do trí thức viết và sáng tác, tầng lớp khán giả nghe nhạc từ bình dân đến trí thức cùng nghe nó nếu không muốn nói là đa phần là trí thức. Người dân nông thôn và bình dân xưa thường hay nghe dân ca, nhạc cổ, tuồng chèo, cải lương... Nói thật, em thấy cu này nói ít thì còn thấy khôn nói lắm lại càng dồn đến dại. http://m.vtc.vn/13-432360/giai-tri/quoc ... -tu-ti.htm
Các ca sĩ nhạc đỏ thường hát kiểu lên gân, cho nên ko bao giờ hợp với loại nhạc trữ tình tự sự được. Chưa nói giọng cô này lên tông cao thì chua quá, hỏng bét rồi...
Em thấy anh Trung cũng có phần đúng. Thanh niên như em AT hát nhạc tiền chiến thì cũng hơi bất thường thật Có lẽ thị phần nhạc đỏ đang thu hẹp nên em ấy phải lấn sân thôi.
Cho e hỏi thế nào là nhạc xưa, thế nào là nhạc sến? Với cả hình như e thấy là bà con đang gộp chung nhạc xưa vào nhạc sến, e hay nghe nhạc xưa nhưng rất ghét nhạc sến
bác quay lại tìm cách định nghĩa của NS Quốc DŨng về dòng nhạc Sến mà Mr Aries đăng lâu rồi, em có đọc. Nó cũng là loại ngon đấy chứ chả đùa :lol:
Hehe e vừa đọc xong, ngẫm thấy nếu mở miệng ra í kiến thì kiểu gì cũng ăn gạch :mrgreen: Vậy nên e chuồn đây, kệ các bác tranh cãi
Cô Thơ hát bài này hỏng, tay mix cũng dở hơi nữa. Nhẹ nhàng giảm gân tăng độ tự sự bản thân đi có thể sẽ rất hay.
Em cho rằng QT không có ý coi thường nhạc sến hay nhạc xưa. Đương nhiên bác này hiểu rõ giá trị của âm nhạc qua các thời kỳ lịch sử, văn hoá vùng miền...và càng không thể có chuyện chê bai hát xẩm, cải lương...là hạ cấp. Có thể mấy báo phỏng vấn lại gọt giũa chế biến giống vụ bác Chín thôi. Em coi QT là số ít NS trẻ giỏi, được học hành đào tạo bài bản. Ngày xưa ban nhạc Phương Đông của QT cùng với Hoa Sữa của Vũ Quang Trung là 2 ban nhạc ở miền Bắc - nói theo dân làm nhạc - là chơi nhạc "có đầu óc" nhất (sau này có thêm Anh Em của vợ chồng Mỹ Linh). Đây cũng là 2 ban nhạc bệ phóng cho những Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam..bay lên. Trước đây QT theo đuổi 1 dự án âm nhạc mang tên nôm na là "world music" với ý tưởng chắt lọc tinh hoa của nhiều dòng nhạc từ dân gian - hiện đại, pha trộn các chất liệu làm nhạc từ gỗ đá cho tới điện tử...Em mua cái CD Đường xa vạn dặm của QT ngay từ ngày đầu mới ra - vì tò mò xem thế nào, nghe hôm thấy hay hôm thấy chán tuỳ tâm trạng, nhưng nói chung là..lạ! ca từ lẫn hoà thanh ma mị, rất "sến" .Nhưng cảm nhận QT làm Album này cẩn thận, âm thanh tốt hơn nhiều mấy CD Việt đình đám gần đây. Nói chung là 1 CD Việt đáng giữ để..test đồ audio. Vài dòng biết 1 chút về QT em chia sẻ cho vui.