Bác QT này đi theo dòng nhạc thị trường, dòng nhạc giải trí mà. Chắc vì miếng cơm manh áo nên nói vậy để kéo thêm fan thôi mà. Thông cảm đi các Bác ah
Bác viết dài nhưng em bổ sung 1 tý, QT có bố là Trung Kiên chuyên hát nhạc đỏ, thì bạn ấy bài trừ nhạc vàng là chuẫn rồi, vì $$$ cả, thế thôi.
@thuhuong: vì tiền là thế nào em không hiểu??? QT hiện nay chủ yếu làm việc ở phòng thu trong vai trò nhà sản xuất (productor) - biên tập chương trình - hoà âm phối khí; thỉnh thoảng được mời chơi keyboard cho 1 số show diễn lớn; rồi làm giám khảo mấy chương trình tìm kiếm tài năng...Những công việc thế này với bác ta thực sự không thiếu tiền đâu. Mà bác ta không bài trừ nhạc vàng (nhạc xưa, nhạc sến...) bác ạ.
Thế bác nghĩ làm mấy cái việc về âm nhạc như thế ở VN kiếm được nhiều tiền ư? Em e bác hơi nhầm lẫn. Các chương trình thu âm ra album thường lỗ chổng vó nên nhà SX cũng như ca sỹ chả mong kiếm cơm ở mảng này đâu. Muốn kiếm nhiều xèng phải làm show, chạy show bác ui. @ em không biết QT sáng tác nhạc hay làm hoà âm... có ra gì không vì em chưa từng nghe bài nào anh ta sáng tác, nhưng cái kiểu phát biểu gây shock đó em đánh giá đó là một hình thức "chổng mông vào âm nhạc". :mrgreen:
QT ít sáng tác, nhạc của anh ta cũng không phổ biến, cũng bởi anh ta chuyên sâu về những mảng em đề cập ở trên. Còn việc kiếm tiền từ nghề của mình thì như bác thấy, rất tương đối nếu nói đến nhiều - ít - thiếu - đủ với nhu cầu tham vọng của mỗi người. Chúng ta không thể biết QT làm cụ thể những việc gì trong cái mớ chuyên môn ấy cũng như vô số những mối quan hệ lợi ích của anh ta với giới làm nhạc, nên thường chúng ta chỉ võ đoán mà không rõ anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Em cũng đoán mò rằng QT không thiếu tiền đến mức phải cố tình hạ thấp giá trị của 1 dòng nhạc này, nâng cao dòng nhạc kia nhằm mục đích thương mại có lợi cho mình. Cơ sở của đoán mò là em biết QT từ thời những năm 90 đã nổi danh là nhạc sỹ trẻ tài năng, hàn lâm, gắn với tên tuổi của ban nhạc Phương Đông trong vai trò hoà âm phối khí chứ không phải là nhạc sỹ viết ca khúc như Đức Trịnh, Dương Thụ, Phú Quang, Thanh Tùng...thời đó. (QT nổi tiếng rồi em mới biết anh này là chồng TL và là con của NSND Trung Kiên) Phát biểu của QT được báo mạng đăng lại, mỗi người có 1 cách hiểu, em không ý kiến gì thêm.
Bác hiểu hơi nông, nếu nhà bác sống bằng nghề phở hàng chục năm, rồi tự nhiên thiên hạ lại quay ra ăn bánh đa thì theo lẽ tự nhiên bác có cơ hội đăng đàn bác cũng phải bài xích Thăằng bánh đa kia chứ. QT sống bằng phở nhạc đỏ còn gì, chê nhạc vàng là lẽ tự nhiên.
Bác hiểu hơi nông, nếu nhà bác sống bằng nghề phở hàng chục năm, rồi tự nhiên thiên hạ lại quay ra ăn bánh đa thì theo lẽ tự nhiên bác có cơ hội đăng đàn bác cũng phải bài xích Thăằng bánh đa kia chứ. QT sống bằng phở nhạc đỏ còn gì, chê nhạc vàng là lẽ tự nhiên.
Có gì bất thường đâu bác . em thấy cách đây gần chục năm, chị Hiền với anh Đức còn chén cả Hoa sứ nhà nàng sầm sập, mà toàn NSND cả đấy chứ :lol:
Hôm qua mềnh đến mềnh khen cặp đèn chùm 4 bóng có công dụng mới, gia chủ hì hục thực hành ngay, khiếp ve ry gút mà khai sáng 4 bóng tới tận hơn 3h sáng, bái phục bái phục, đúng là Kền Kền chúa :mrgreen: :lol:
Bộ đèn đấy dùng nhiều quá nên cháy mịa từ lâu roài :lol: Giờ dùng cái điện thoại di động có gắn đèn led mà hôm qua ông ngồi bấm nghịch nghịch ấy :lol: