Có bác sưu tập nhạc vàng trước năm 1975 nhưng lại giới thiệu về Thanh Thúy như thế này, các bác xem nội dung trong link nhé. http://diendan.game.go.vn/showthread.ph ... st16296208 Trước năm 1975 nhưng lại giới thiệu tiểu sử Thanh Thúy sinh năm 1977. Đúng là một fan cuồng nhiệt :mrgreen:
Đây là mấy CD rất hay - tiếng hát Thanh Thúy. Nghe giọng hát của cô Thanh Thúy có nét riêng, rất mộc mạc nhưng cũng ngọt ngào, tuy vậy có nhiều chỗ cô hát không tròn vành rõ chữ như kiểu bị phát âm ngọng. Rất nhiều bài bị như vậy.
Chính cái cách hát như vậy mới làm bao người mê mẩn mà, chứ hát kiểu như trọng tấn, thanh lam,mỹ linh,... thì cho em vàng cũng ko mê được. Hát mà ko có tí tình cảm nào trong bài hát thì hát làm cái đếch gì không biết. Đúng là cái hay nhiều nhiều khi được "áp đặt" khiến cho cả một vài thế hệ cứ ngỡ như thế là hay!
Cô Thanh Thúy hát kiểu như thế này: "Ai biếc [biết] ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn,....Cho đến hơn một lầng [lần], tuổi trẻ như qua mấc [mất] rồi,.. tâm từn[tình] chiều nao trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phúc[phút] hẹn hò. .... Nửa năm anh viếc [viết]lá thư xanh bảo rằng... Mừng rơi nước mắc[mắt] ước [ướt]thư ngươi tôi thương ... "
Chắc còn lai giọng quê hương của cô ấy mà rõ ràng chưa nghe ca sỹ nào phát âm sai như vậy hết bác nhể ấy vậy mà các cac sỹ phát âm chuẩn thì chỉ thường thường bậc trung chư không nổi trội như cô Thanh thúy trong thập kỷ 60. Có thể thời đó cảm thụ cái hay nằm ở tình cảm thật của người sáng tác, người hát và người nghe chứ không như bậy giờ...cái hay mà vẫn giả tạo được thế mới thấy cái giả dối cuộc sống hiện tại nó ghê gớm biết chừng nào. Phá hoại cái chân thiện mỹ con người âm thầm lặng lẽ mà nguyên nhân sâu xa nhất là do cái xã hội ảo này thôi.
Một trong những giọng hát đầy truyền cảm, đa phần những ca sĩ trước 75 mổi ngưởi đều có chất giọng riêng không ai bắt chước ai.
Ca sĩ Thanh Thúy sinh ra ở Huế nên cách phát âm đó là bình thường thôi bác ạ, đó là kiểu phát âm của người Huế. Tuy nhiên lâu nay e nghe cũng không để ý vụ này, giờ thấy bác liệt kê ra mới biết. Mặc dù giọng hát rất buồn nhưng nghe nhiều vẫn không chán mới lạ!
Xin chào các huynh đệ giọng ca của ca sỹ Thanh Thúy ai nghe rồii sẽ rất khó quên nhất là khi nghe trên băng cối chất giọng của cô thật tuyệt vời với những bài ca buồn cô lột tả được hồn bài hát thật sâu lắng và nức nỡ làm sao.
Chỉ bằng hai chữ "tuyệt vời" giọng hát của Thúy nghe say đắm lòng người ngay kể cả khi có những lời hát như bị sai: "tình" hát là "từn". thời gian đầu khi mới nghe trên băng cối em chưa thấy phê lắm .... vậy mà giờ đây em đang muốn tìm đủ bộ Thanh THúy từ số 1 - số 25
các bác cho em hỏi,em có 3 cuốn băng cối f1 chủ đề (thanh thuý 1.thanh thuý 2,thanh thuý 6),ngoài 3 cuốn này nên thâu abam nào của thanh thuý,xin cám ơn
âm nhạc là 1 món ăn (món ăn tinh thần),bác kg hợp khẩu vị bác thấy kg ngon nhưng với ngươì khác thì ngược lại
Tôi không thích nghe Thanh Thuý nên không để ý topic này hôm nay mới đọc hết. Có một chuyện mà không thấy ai đề cập tới là Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí cũng rất thích Thanh Thuý. Ông có đến chỗ tôi thuyết trình về âm nhạc khoảng năm 87 hay 88 gì đó không nhớ rõ. Ông đem theo 1 cái máy cassette có Thanh Thuý hát bài "Đêm tan bến Ngự" hết lời khen ngợi nói là hát phải như thế này mới là hát.
Em chỉ sợ bác nghe Thanh Thuý hát: "Giọt mưa thu", "Con thuyền không bến" hay "Kiếp nghèo" bác lại mê mẩn mất thôi