Xem ra The Citizents của em thua làm anh em Nổ Team có dịp dội bom. Nhớ năm nào U Mờ nhiều hơn 7 điểm so với đội nhì bảng khi giải NHA chỉ còn 5 vòng. Vậy mà U mờ còn không chạm cúp. Cơ hội vẫn còn chia đều cho tất cả........ :mrgreen:
Cơ hội của Fake vẫn sáng long lanh nhất đấy bác ạ . Chỉ cần Fake thắng 2 trận đấu bù & vòng 36 Liverpool hoà True thì Fake lại....vượt lên Hy vọng Fake sẽ đứng ngay dậy sau trận thua Liverpool vừa rồi để cuộc đua nóng đến vòng đấu cuối cùng.... Hấp dẫn quá...!!!
Ai dám chắc MC sẽ thắng 2 trận đấu bù? Mà nếu thắng thì 4 trận kia cũng sẽ có sảy chân. Trận gặp Everton là nguy hiểm lắm! Trận thua hôm qua tai hại quá. MC giờ cơ hội kém nhất trong cuộc đua ngựa lớn, ngựa nhỏ và chihuahua.
Những pha bóng tiếp đất ma mất trụ kiểu đó mới đáng nguy hiểm đo bác ah . Nhẹ thj bong gân ,trật khớp ,nặng nuẵ giãn dây chằng thì toi .
Thôi xong rồi cụ Doantieutu và cụ Hun ơi.Liverpool chỉ cần hoà Chelsea và thắng 3 đội kia là đăng quang.Mà thật lòng 2 cụ có thấy năm nay The Kop của em vô địch xứng đáng ko? :wink: Hic.Trận hoà tai hại của MC hôm qua khiến Liverpool và cả Chelsea nhẹ nhỏm lòng.
Về tình cảm thì em mong Chel vô địch (tất nhiên là sau MU bết bát). Về lý trí em thấy cơ hội của Liv là 60%, MC và Chel giống nhau 40%. Tuy nhiên nếu Liv vô địch thì cũng là xứng đáng vì lối chơi của họ năm nay gần như thời Sir Alex của năm 1994, với lối đá rực lửa và cống hiến.
Hát tí đi cụ "Trách ai bây giờ, trách mình thôi". Một trận hòa quá tai hại của Man City. Chia buồn với cụ Âu Dương. Cơ hội vô địch của Man City đột ngột đảo chiều. Giờ khả năng của Liv là cao nhất, sau đó đến Chel rồi mới đến Man City
Có thể gạch tên MC ra khỏi cuộc đua được rồi cụ Paul hỉ! Thua Liv 6 điểm dù đá ít hơn 1 trận. MC bít cửa rồi. Đêm qua, Everton bất ngờ trắng tay trên sân nhà và giờ xếp dưới Pháo nên MC gặp Everton cũng khó lắm. Trận đêm qua cho thấy tài cầm quân của ông Pell cũng thường thôi. Mở tỉ số từ quá sớm, lại ko kết liễu được đối thủ yếu trên sân nhà, suýt trắng tay nếu ko có bàn gỡ hoà quá may mắn. MC cho thấy ko xứng đáng vô địch chút nào cả. Giờ Chelsea lại đã có quyền tự quyết, nhưng lịch thi đấu quá nặng, rủi ro cũng ko ít. Nhưng được tự quyết định số phận của mình đã là quá tốt rồi. Nếu Chelsea ko thắng được Liv và Liv vô địch cũng xứng đáng thôi. Nhưng hãy chờ xem, Liv đã thắng 10 trận liên tiếp...Chừng nào Liv sẽ sảy chân đây, he he...
@Doantieutu : Man City thua Liverpool 7 điểm chứ không phải 6 cụ nhé @Paul : The Kop nếu vô địch thì quá xứng đáng cụ ạ nhưng...cần phải thắng Chelsea thì mới xứng đáng vô địch được :lol: Trận hôm qua , khi Sunderland gỡ hoà rồi vươn lên dẫn trước....máy quay liên tục hướng thẳng về phía Poyet - Người cũ của Chelsea...như thay lời muốn nói....Chelsea có quá nhiều điệp viên :mrgreen: Cơ hội vô địch của Man City giờ đây hầu như....về MO !
Sau trận thua đáng tiếc trước Liverpool và trận hòa trước Sunderland. The Citizents đã có 1 trận thắng thuyết phục 2-0 trước Crystal Palace trên sân đối phương. :mrgreen:
Quyền tự quyết giờ lại thuộc về bác Fake...Sướng nhất bác Em nói thật chứ , kết quả năm nay thật khó lường....Còn 2 vòng nữa thôi nhưng vẫn chưa biết...Ngựa nào đá Ngọ nào :lol: Ngựa lớn ( Man City ) , Ngựa nhỏ ( Chelsea ) và ChiHuaHua ( Liverpool ) đều có khả năng cán đích...
Chỉ có The Citizents và Liverpool hy vọng thôi. Ngay cả both mềm chân đi nữa thì cơ hội cho Chel cũng không cao. Việc kiếm được 3 điểm trong 2 trận còn lại đối với Chén xì cũng là điều khó khăn.
Bác này khéo nói chơi. :lol: Lúc đội bác hết hi vọng bác lặn mất tiêu. Khi Chelsea chém bạn Liv bác lại nổ đùng đùng. :lol: Nên nhớ MC còn 3 trận, Everton đang chờ phía trước, liệu hồn!... :twisted:
Mấy bác nổ quá ai cũng ngán. Chúc các bác quân đoàn Nổ còn sức để đẩy chiếc xe buýt 2 tầng hết xăng.... xuống vực
Dạ, chúng em nổ vì chúng em sắp sửa vào ck CL, với lại chúng em vào bán kết nhiều lần, vào ck 2 lần, lấy cúp 1 lần. PL chúng em có 3 lần. Bác phải thông cảm mà cho chúng em nổ tí chứ ạ. Hoan hô xe bus 2,3,4,5 tầng!!! Mùa này mà MC hạ được Barca què để vào tk thì các bác có nổ tới trời em vẫn ủng hộ, em thật! tiếc là các bác sau 2 mùa rớt ngoài vòng bảng thì mùa thứ 3 mon men tới 1/16 đã...tèo! Còn PL em cũng thật luôn là các bác đừng mơ! Chờ xem nhé, he he... :mrgreen:
Xe buýt 2 tầng hết xăng lại bể bánh xe.... Đẩy nổi không bác? Em không ngạc nhiên nếu Chel .....bán mình như Nokia.