Làm khách tại Goodison Park chưa bao giờ là điều dễ dàng với Man City. Bằng chứng là trong sáu trận Ngoại hạng Anh gần nhất đá trên sân này, có tới bốn lần Man City phải phơi áo, một lần hòa và chỉ một lần đánh bại được chủ nhà Everton. Nhưng vào thời điểm sức mạnh bị nghi ngờ nhất, Man City đã lên tiếng khẳng định họ đủ sức vượt qua khó khăn. 2-0 là một tỷ số rất tuyệt vời cho các fan The Citizents lúc này.
Hai bàn đều rất đẹp, cú sút tưởng chừng như một cú căng ngang "như thường lệ" của Kolarov đã đi thẳng vào lưới, còn bàn thắng của Nasri thì quá tinh tế. Tuy nhiên, em đang thấy Man Xanh cũng có nhiều vấn đề, nhất là thể lực, khi mà các cựu binh đều tới tầm 30 hoặc hơn, giờ chỉ có Stirling, Fernandinho, Kun Aguero, hậu vệ cánh Kolarov và Jesus Navas, David Silva là có tốc độ tốt mà thôi. Yaya cứ đến hiệp 2 là đi bộ trên sân, Nasri cũng đi bộ nốt.
Aguero dính chấn thương đầu gối trong trận thắng Crystal Palace thứ bảy tuần qua, sau pha va chạm mạnh với Scott Dann. Aguero đang chờ thêm kết quả chẩn đoán, nhưng nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu ít nhất một trận tại Champions League. Trước sự cố của Aguero, Man City cũng đã phải cho tiền vệ David Silva nghỉ thi đấu. Tuyển thủ Tây Ban Nha - tiền vệ David Silva này gặp vấn đề ở mắt cá sau khi trở lại từ loạt trận quốc tế. Nếu hai ngôi sao trên cùng vắng mặt, hàng công của Man City sẽ suy yếu đáng kể. Trong trận thắng Crystal Palace, sau khi Aguero rời sân, đội bóng áo xanh phải chờ đến bù giờ mới ghi được bàn quyết định nhờ công cầu thủ dự bị Kelechi Iheanacho.
Man City đang có thói quen khiến các cổ động viên nhà phải hồi hộp mỗi khi ra sân chơi châu Âu. Đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng này lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ.