The Citizen " Fan Club - Manchester City

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by AuDuongKhoiHung, 1/5/12.

  1. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    Thử thách bản lĩnh The Citizens
    Ở loạt đấu bù vòng 34, Newcastle bất ngờ đánh bại Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge. Đó chính là lời thách thức của thầy trò Alan Pardew với dàn sao The Citizens, đội bóng đang có cơ hội trở thành tân vương của bóng đá Anh sau khi hạ bệ đại kình địch Man Utd ở vòng đấu trước.

    Vòng 36 Premier League đã khép lại với 2 màu tâm trạng trái ngược của 2 ông lớn thành phố Manchester. Hạ Man Utd trong trận cầu 90 phút nhưng đó là cả bước tiến của thầy trò Roberto Mancini ở mùa bóng năm nay. Cũng với chiến thắng này, dàn sao The Citizens đã trở lại ngôi đầu bảng và quan trọng hơn, họ đang nắm trọn trong tay cơ hội giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 44 năm chờ đợi. Bước vào đấu áp chót, cuộc đua song mã giữa 2 đại gia thành Manchester vẫn là điểm nóng đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó, phải kể tới cuộc chiến giành vé tham dự Champions League đang diễn ra vô cùng căng thẳng.

    Ở trận đấu sớm nhất vòng 37, thầy trò Arsene Wenger sẽ trở lại sân nhà tiếp đón Norwich, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 14 trên BXH. Sau 3 trận đấu liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, Arsenal đã bị Tottenham và Newcastle áp sát trong cuộc đua top 3 với chỉ 1 điểm kém hơn.

    Với việc Chelsea được dự chung kết Champions League, vị trí thứ 4 tại Premier League mùa này cũng chưa chắc chắn sẽ đảm bảo cho một CLB giành suất dự sân chơi số 1 châu Âu mùa tới. Nếu The Blues vượt qua Bayern Munich và giành chức VĐ Champions League, họ sẽ lấy suất của đội xếp thứ 4. Chính vì vậy, đối với Arsenal, Tottenham và Newcastle thời điểm này, chỉ có một mục tiêu: cán đích ở vị trí thứ 3 trên BXH.
    [​IMG]
    Liverpool ở mùa giải 2004/05 là trường hợp hiếm hoi khi vô địch Champions League mà không nằm trong top 4 Premier League. Nhưng sau lần “gia ân” cho 5 đội bóng Anh dự Champions League mùa 2005/06, UEFA đã sửa luật buộc Premier League chỉ được phép có 4 đại diện tại đấu trường này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Arsenal, Tottenham và Newcastle buộc phải tranh chấp vị trí thứ 3 mới đảm bảo chắc chắn tấm vé của mình trước ngày hạ màn Premier League.

    Sân nhà Emirates sẽ là động lực để thầy trò Arsene Wenger tìm lại niềm vui chiến thắng. Sau khi chắc chắn tấm vé trụ hạng, Norwich không còn động lực và liên tiếp để thua trong 3 trận cầu gần nhất.

    Trong khi đó, Tottenham sẽ có chuyến làm khách tại Villa Park trước Aston Villa. Sau 3 trận thua liên tiếp, thầy trò Harry Redknapp đã trở lại với 2 chiến thắng quan trọng trước Blackburn Rovers và Bolton. Với 65 điểm trong tay, Gà trống hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 của Arsenal cùng với Newcastle, đội bóng sẽ chạm trán Man City ở vòng đấu này.

    Thất bại hổ thẹn 0-2 trước Newcastle ngay tại sân nhà khiến Chelsea bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua top 4 với khoảng cách 4 điểm. Nếu Newcastle và Tottenham có thêm 1 trận thắng ở vòng đấu tuần này, mọi hi vọng đã chấm dứt với thầy trò Di Matteo. Khi đó, để tham dự Champions League mùa tới, đội bóng thủ đô London chỉ còn cách đánh bại Bayern trong trận CK Champions League. Cuối tuần này, The Blues sẽ bước vào trận chung kết FA Cup với đội bóng thành phố cảng Liverpool.

    Tâm điểm đáng chú ý nhất vòng 37 chính là cuộc đua song mã giữa 2 đại gia thành Manchester. Trong khi Man City làm khách trước Newcastle thì thầy trò Sir Alex được trở về sân nhà tiếp đón Swansea. Với lợi thế về mặt hiệu số so với Quỷ đỏ, dàn sao The Citizens đang nắm trong tay quyền tự quyết.
    [​IMG]
    Về mặt lí thuyết, trong trường hợp Man City toàn thắng trong 2 trận còn lại, Man Utd vẫn có thể bảo vệ ngôi vô địch nếu làm được điều tương tự và vượt qua người hàng xóm áo xanh về mặt hiệu số. Tuy nhiên, đó là điều không tưởng bởi hiệu số của The Citizens đang là +61. Trong khi đó, con số này bên phía Quỷ đỏ chỉ là +53. Bởi vậy, thầy trò Sir Alex chỉ còn cách đánh bại Swansea và Sunderland trước khi mong chờ Newcastle và QPR cầm chân kình địch cùng thành phố.

    Ở trận đấu bù vòng 34 vừa qua, Newcastle đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge với tỉ số 2-0. Chiến thắng này đã phần nào thể hiện quyết tâm giành vé dự Champions League mùa tới của thầy trò Alan Pardew. Đó sẽ là thử thách khó khăn mà Mancio và các học trò phải đối mặt nếu muốn trở thành tân vương của bóng đá Anh.
     
  2. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    Đồng ý với Sir Alex, Chích chòe quá mạnh và sẽ hết mình vì chính họ để ra nhập top 4.
     
  3. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    St.James Park giăng bẫy


    Nếu thoát được cạm bẫy trên sân St.James Park để giành trọn 3 điểm, Man.City sẽ đặt một chân lên bục đăng quang.

    Ngày 11.5.1968, sau trận thắng 4-3 ngay trên sân St.James Park của Newcastle, Man.City đã chính thức đoạt ngôi vô địch Anh mùa 1967-1968. Và sau 44 năm dài chờ đợi, lịch sử có vẻ như sẽ tái hiện vào đêm nay khi Man.City cũng đến làm khách của Newcastle mà một chiến thắng sẽ giúp họ đặt một chân lên bục đăng quang.

    Một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên nhưng kết quả có ngẫu nhiên giống nhau hay không thì vẫn phải chờ. Bởi 44 năm trước, Newcastle không còn mục tiêu để phấn đấu sau khi đã an phận với một vị trí ở khoảng giữa bảng xếp hạng còn giờ đây, họ đang chiến đấu đến cùng cho mục tiêu lọt vào top 4. Như vậy, có thể tin rằng Newcastle đã giăng sẵn cạm bẫy trên sân St.James Park để chờ Man.City đổ quân xuống vào đêm nay.
    [​IMG]
    Cạm bẫy đó là một hệ thống phòng ngự khá vững vàng, sẵn sàng chơi rắn khi cần thiết; là Tiote mạnh mẽ ở tuyến giữa; là những đường chuyền đầy sáng tạo của Cabaye; là tốc độ càn lướt của Ba và khả năng săn bàn của Cisse. Nếu dính phải bất kỳ cạm bẫy nào trong số kể trên thì Man.City cũng đều gặp phải rất nhiều khó khăn.

    Để tránh được cạm bẫy đó, Man.City rất cần sức sáng tạo của Nasri và Silva để cùng cặp tiền đạo Tevez - Aguero xuyên thủng phòng tuyến của Newcastle; cần chất thép của Yaya Toure để lấn át Tiote; cần nguồn thể lực dồi dào của Barry để đeo bám Cabaye và khả năng bọc lót cho nhau của hàng hậu vệ để hạn chế sự di chuyển của Ba và tầm sát thương của Cisse.

    Dĩ nhiên, một đội bóng đã đá bại M.U trong cả hai trận ở mùa này thì rất xứng đáng với ngôi vô địch. Thế nhưng, nếu quá bay bổng sau chiến thắng ở trận derby Manchester thì nhiều khả năng Man.City sẽ phải trả giá đắt. Nghĩa là trong trường hợp không thắng được Newcastle, Man.City có thể phải trao lại ngôi đầu bảng cho M.U, khi “Quỷ đỏ” chỉ phải đón tiếp Swansea trong trận đấu diễn ra sau đó vài giờ. Khả năng này rất dễ xảy ra.
     
  4. hd projector

    hd projector Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    81
    Likes Received:
    0
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    Còn 3 trận nữa để xem ai vô địch, ai bản lĩnh người đó sẽ thành công. Vote cho Man xanh.
     
  5. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    75
    Location:
    Bang chém zó
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    Còn 2 trận thui bác ui :D
     
  6. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    Man City thiết quân luật
    Man City hiện dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hơn chỉ số phụ so với MU, đội cùng có 83 điểm sau 36 vòng. Lợi thế đó đồng nghĩa với việc Man City sẽ vô địch nếu họ thắng cả hai trận còn lại, gồm chuyến làm khách tới Newcastle hôm nay và trận tiếp QPR ở vòng cuối chủ nhật tới, mà không cần quan tâm tới kết quả của MU.

    Theo lệnh của Mancini, từ đầu tuần, Man City bắt đầu áp dụng giờ giới nghiêm với mọi thành viên đội bóng. Đến 21h, tất cả đều phải có mặt ở nhà để đi ngủ sớm, lấy sức chuẩn bị cho các buổi tập vào ngày hôm sau.
    [​IMG]
    Mancini và các học trò đang quyết tâm cao độ trước cơ hội lịch sử - vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1968.
    Quyết định trên được đưa ra sau khi Mancini rút kinh nghiệm từ vụ ba cầu thủ của đội đang vật lộn trụ hạng Aston Villa (gồm Chris Herd, Fabian Delph và James Collins) nhậu say, quậy tưng bừng ở một hộp đêm vào đêm trước trận đấu quan trọng của đội ở vòng gần nhất.

    Trong buổi lễ trao giải Cầu thủ hay nhất mùa của đội bóng diễn ra ở sân Etihad tối thứ năm, chỉ có ba người được góp mặt đầy đủ từ đầu đến cuối. Họ gồm Sergio Aguero - Cầu thủ hay nhất mùa do các CĐV bình chọn, David Silva - Cầu thủ hay nhất mùa do đồng đội bình chọn, và thủ quân Vincent Kompany. Những cầu thủ còn lại được chính Mancini đốc thúc ra về sớm để nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe cho trận cầu sống còn trên sân Newcastle hôm nay.

    Trước đó, hôm thứ ba, một số cầu thủ Man City đã tự giác chấp hành lệnh giới nghiêm khi đến dự sự kiện từ thiện do đồng đội cũ Shay Given, thủ môn hiện bắt cho Aston Villa, tổ chức. Sau đó một ngày, thủ môn Joe Hart cũng hủy lịch diễn thời trang để ở nhà, giữ an toàn cho bàn chân bị đau từ trận derby thắng MU 1-0.
     
  7. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    MC vừa tiến 1 bước dài đến ngôi vương rồi. NewCastle ko thể cản đường MC lúc này dc. Chỉ còn 90' nữa để ông già mũi đỏ nhìn lại mình.
     
  8. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    Yaya Toure đưa Man City tiến sát đến ngôi vô địch

    Tối 6.5 (giờ VN), cú đúp của tiền vệ Yaya Toure đã giúp cho Man City vượt qua Newcastle với tỷ số 2-0 ngay trên sân Sports Direct Arena để qua đó cầm chắc ngôi vô địch Premier League 2011-2012.
    [​IMG]
    Yaya Toure - tác giả của cú đúp giúp Man City gần như chắc chắn vô địch Premier League 2011-2012 - Ảnh: Reuters

    Đây quả thực là trận thắng khó khăn nhưng có tầm quan trọng bậc nhất của Man City.

    Newcastle đang khao khát chiếm một tấm vé dự Champions League mùa tới, được chơi trên sân nhà nên "Chích chòe" cũng không ngán ngại trước một tập thể toàn sao của Man City.

    Thời gian chơi tốt nhất của Newcastle là trong hiệp 1, khi hàng thủ đã phát huy tối đa tính an toàn. Dưới sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Fabricio Coloccini, hàng thủ Newcastle đã chơi rất tập trung.

    Trong hiệp 1, chính cầu thủ người Argentina Coloccini đã cùng lúc hóa giải hai người đồng hương của mình bên kia chiến tuyến là Carlos Tevez và Sergio Aguero.

    Mặc khác, trận này Carlos Tevez chơi không hay. Cựu tiền đạo của M.U gần như không có được pha phối hợp nào hiệu quả với người đá cặp với mình là Aguero.
    [​IMG]
    Yaya Toure (áo xanh) mở tỷ số cho Man City - AFP

    Phút 70 có thể được xem là điểm nhấn đáng nhớ của người... Man City. Bởi đó cũng là thời điểm mà Man City có bàn mở tỷ số.

    Ngay vào lúc Dzeko vào sân thay cho Tevez, Aguero đã có đường chuyền thông minh để Yaya Toure dùng kỹ thuật "vặn sườn" Coloccini, rồi tung cú khứa lòng chính xác khuất phục hoàn toàn thủ môn Krul của Newcastle.

    Đó chưa phải là điểm dừng của tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Một phút trước khi 90 phút thi đấu chính thức kết thúc, Yaya Toure đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City và lần này cũng là một cú dứt điểm tinh tế sau đường chuyền của Clichy.

    Năm nay là mùa giải thứ 6 Premier League (tính từ thời điểm có tên Premier League, năm 1992) phải cần đến loạt trận cuối cùng mới có thể phân định được chức vô địch (năm mùa giải trước là 2009-2010, 2007-2008, 1998-1999, 1995-1996 và 1994-1995).

    Trong cả năm mùa giải kể trên, đội nào bước vào vòng đấu cuối cùng với vị trí đầu bảng đều vô địch.
    [​IMG]
    HLV Roberto Mancini nở nụ cười chiến thắng trên sân của Newcastle - Ảnh: AFP

    Và với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Newcastle, Man City đã gần như chắc chắn sẽ lần đầu tiên sau gần 50 năm lên ngôi ở giải đấu cao nhất nước Anh.

    Ở vòng đấu cuối cùng, Man City sẽ trở về sân nhà Etihad và tiếp Queens Park Rangers. Đó sẽ là trận đấu để Man City nhận cúp?
     
  9. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    75
    Location:
    Bang chém zó
    Re: Diễn đàn mình có ai là fan Manchester City không ạ ?

    Chúc mừng bác và Man xanh, trận cuối cùng cũng không thể chủ quan, QPR vẫn cần ít nhất 1 điểm để trụ hạng. Nếu chủ quan rất có thể Man xanh sẽ phải ân hận, giờ đây quyền tự quyết đã hoàn toàn trong tầm tay, "cầm vàng chớ để vàng rơi" :D
     
  10. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Yaya Toure, ngôi sao đáng giá đến từng xu

    Với chiến công đưa Man City tiến sát tới ngôi vương, cậu em nhà Toure đã chứng tỏ mình xứng đáng với mức phí và lương khổng lồ mà CLB bỏ ra.
    [​IMG]
    Ngôi sao người Bờ Biển Ngà xuyên thủng hàng thủ Newcastle trong trận đấu quyết định tối chủ nhật vừa qua.
    Yaya Toure đã khiến Man xanh mất 24 triệu bảng để đưa về và thêm 1 triệu tiền lương mỗi tháng, nhưng đôi khi câu tục ngữ “tiền nào của ấy” cũng chính xác.

    Hai bàn thắng của ngôi sao người Bờ Biển Ngà trong trận cầu căng thẳng ở Tyneside là những thứ còn quý hơn vàng với Man City. Nó chứng tỏ rằng, rất nhiều tiền và một kế hoạch chi tiêu hợp lý có thể mua được thành công.

    Giờ đây Man City đã có một đội hình mạnh hơn Manchester United, và một HLV dù chưa bằng, nhưng cũng đủ để Sir Alex phải ôm hận.

    Trong trận đấu với Newcastle, những phương án chiến thuật của Mancini một lần nữa khiến các đồng nghiệp lão làng phải thầm thán phục. Quyết định rút Samir Nasri và đưa Nigel de Jong vào sân đã giải phóng Toure khỏi nhiệm vụ phòng ngự. “Điều đó cho phép Toure băng lên tấn công nhiều hơn và anh ấy đã mở toang cánh cửa hàng phòng ngự của chúng tôi,” HLV của Newcastle United, Alan Pardew cay đắng phân tích.

    Trong thế trận căng như dây đàn, Toure đã loại bỏ Cabaye, phối hợp một hai với Aguero rồi tung ra cú cứa lòng hình trái chuối vào góc xa khung thành của Tim Krul từ cự ly 25 mét.

    Bàn thắng đó khiến người ta nhớ đến cựu HLV của Barca và Newcastle, Sir Bobbly Robson, thời ông còn mặc chiếc áo sọc đen trắng. Một bàn thắng quá thích hợp trong ngày ra mắt bức tượng Robson ở ngoài sân vận động.

    Bên trong sân vận động, Pardew đã cho xây dựng một phòng cầu nguyện đa tôn giáo, nơi các học trò theo đạo Hồi của ông – Papiss Cisse, Demba Ba, Hattem Ben Arfa và Cheik Tiote – có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ Thánh tối cao của họ.

    Nhưng, dường như trong một ngày chủ nhật mà Thánh Muhammad không làm việc, Pardew đành phải ngậm ngùi: “Man City đã vô hiệu hóa những gì mà chúng tôi có thể làm tốt nhất. Họ là đội bóng mạnh nhất mà chúng tôi phải đối mặt mùa này”.

    Mạnh mẽ, kỹ thuật, cảm giác vị trí tốt là những từ có thể dùng để miêu tả Torre. “Ngọn lửa nơi trung tuyến” luôn biết cách tỏa sáng ở những trận đấu lớn.

    HLV Mark Hughes và QPR của ông sẽ cố thổi tắt những ngọn nến sinh nhật lần thứ 29 của Toure vào chủ nhật tới (13/5). Nhưng cố gắng là một chuyện, còn thực tế hiện tại chẳng có gì ngăn nổi “vầng trăng xanh” đang nhô lên trên bầu trời Manchester và nước Anh.
     
  11. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Mancini: 'Man City vẫn chưa vô địch'

    Dù chiến thắng ấn tượng trước Newcastle và nắm lợi thế lớn để đoạt ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, HLV của Man City vẫn cảnh báo các học trò rằng cuộc đua chưa kết thúc.
    Cú đúp của tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure đã giúp Man City tiếp tục giữ vững ngôi đầu cho tới vòng cuối cùng. Đoàn quân của HLV Mancini chỉ cần thắng QPR vào chủ nhật tới tại sân nhà Etihad để giành chức vô địch.
    [​IMG]
    Mancini thận trọng trước cơ hội đăng quang.
    Chiến thắng 1-0 trước Stoke City của QPR không giúp họ bứt hẳn ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Hiện đội bóng của Mark Hughes vẫn chỉ hơn đội xếp thứ 17 đúng hai điểm. Đây là điều này khiến Mancini lo lắng về trận đấu tới.

    “Trận đấu với QPR chắc chắn sẽ rất khó khăn bởi họ vẫn sẽ ra sân chiến đấu cho một suất trụ hạng”, Mancini trả lời phỏng vấn tối chủ nhật.

    “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đang ở vị trí phải tranh đấu nhưng có lợi thế hơn là chúng tôi có quyền tự quyết. Man City không được nghĩ rằng sẽ thắng QPR mà phải tập trung chuẩn bị cho trận đấu này. Nếu chúng tôi nghĩ rằng mình đã vô địch đó sẽ là một sai lầm vô cùng lớn”, nhà cầm quân 47 tuổi tỏ ra rất thận trọng.

    Ngoài cảnh báo dành cho học trò, cựu HLV Inter cũng không tiếc lời khen ngợi Yaya Toure. Cú đúp vào lưới Newcastle của tiền vệ người Bờ Biển Ngà thực sự là những bàn thắng vàng đối với Man City.

    “Yaya là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy đã mang tới cho Man City kinh nghiệm của một nhà vô địch có được với Barca trước đây. Khả năng của Toure thực sự rất tuyệt vời và cậu ấy có thể chơi được nhiều vị trí”, Mancini tán dương.

    Nếu giành chiến thắng trước Queens Park Rangers chủ nhật tới, Man City sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù sau 44 năm chờ đợi. Hiện MU có cùng 86 điểm như Man City nhưng hiệu số bàn thắng thua của họ kém đội bóng láng giềng 8 bàn.
     
  12. TRIO67

    TRIO67 Advanced Member

    Joined:
    22/10/11
    Messages:
    98
    Likes Received:
    3
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Mình cũng ủng hộ MC vô địch lắm nhưng QPR của Mark Hughes không phải dễ chơi. Dầu sao ở lượt cuối MC phải đăng quang ở sân nhà.
     
  13. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Hôm qua xem Kun thấy chú này đá vô duyên quá, rườm rà, cá nhân, dứt điểm thì... :(
     
  14. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Joined:
    5/12/07
    Messages:
    338
    Likes Received:
    0
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Mọi năm em thấy một mình MU ung dung về đích, bằng giờ này mọi năm có khi họ đang ăn mừng rồi. Nhờ có chú MC mà năm có tí căng thẳng, em thì ủng hộ hoàn toàn MC vô địch năm nay. Chúc MC thành công.
     
  15. TRIO67

    TRIO67 Advanced Member

    Joined:
    22/10/11
    Messages:
    98
    Likes Received:
    3
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Em cũng vậy, bóng đá Anh năm nay thế mới hấp dẫn, kịch tính đến vòng cuối cùng. Chứ cứ vô địch trước mấy vòng đấu thì chán phèo, dân cá cược hết đất làm ăn.
     
  16. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    'Chỉ có Chúa mới ngăn được Man City'

    Bài bình luận trên tờ The Sun (Anh) cho rằng sẽ khó có chuyện Man City để tuột ngôi vô địch Premier League ở vòng cuối cùng mùa giải năm nay.

    Tờ báo viết: Nếu như có điều gì ngăn được đoàn quân của HLV Roberto Mancini lên ngôi vào ngày chủ nhật tới thì chỉ có thể là một cơn động đất hay sự tác động từ đấng tối cao mà thôi.

    Điều đó đã quá rõ ràng khi nhìn vào đối thủ của Man City. Queens Park Rangers dưới sự dẫn dắt của Mark Hughes, người đã bị sa thải để nhường chỗ cho chính Mancini lúc này. Với thành tích nghèo nàn trong những chuyến làm khách, QPR không khác gì những con cừu trước bầy sói Man City.

    Với chiến thắng trước Newcastle nhờ cú đúp của Yaya Toure, mọi ngả đường lúc này đều đang dẫn tới sân Etihad. Đây sẽ là khoảnh khắc mà người hâm mộ Man City chờ đợi từ năm 1968.
    [​IMG]
    Man City đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua với MU.


    Phát biểu sau trận đấu tối qua, Mancini nói rằng đội bóng của mình vẫn chưa vô địch và còn một trận đấu khó khăn nữa để vượt qua. Thật khó tin vào những lời phát biểu của HLV này. Đội bóng giàu có của thành Manchester sẽ gặp khó khăn khi tiếp QPR trên sân nhà là điều mà không ai nghĩ tới vào lúc này.

    Nếu có đội bóng nào mà bạn muốn gặp khi cần một chiến thắng, đó chỉ có thể là QPR, dù trên lý thuyết câu lạc bộ thành London cần ít nhất một điểm nữa để chắc chắn trụ hạng. Đoàn quân của Mark Hughes đã thua tới 13 trận trên sân khách từ đầu mùa, nhiều nhất tại Premier League.

    Trong khi đó, cần nhớ rằng Man City chỉ hòa một và thắng tất cả các trận còn lại tại sân nhà. Rõ ràng cơ hội để QPR làm được điều gì đó tại Etihad là quá khó.

    Những trận đấu khó khăn nhất trước MU và Newcastle đã qua. Sẽ không có lý do gì để Mancini và các học trò phải dừng lại ngày vui trước một đối thủ như QPR.

    Đây sẽ là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với Man City. Chỉ cách đây hơn một tháng khi Man City còn kém MU tới 8 điểm. Khi Mancini liên tục thừa nhận cơ hội vô địch đã chấm dứt thì cũng là lúc ông vào các học trò đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Man City giành 5 chiến thắng liên tiếp trong khi MU liên tục sẩy chân. Họ đã trình diễn thứ bóng đá cũng như tinh thần chiến đấu chỉ có ở một nhà vô địch.

    Dù cho HLV Ferguson bên phía MU có chỉ trích rằng Man City chỉ là đội bóng mạnh vì tiền và là CLB khiến thị trường chuyển nhượng tăng giá phi mã thì người hâm mộ Man City vẫn cứ sẽ vui mừng. Họ cho rằng Sir Alex càng cố chỉ trích thì càng chứng tỏ ông đang bất lực trước sự lớn mạnh của đội bóng láng giềng.

    Man City đã phải sống dưới cái bóng của MU quá lâu và không nghĩ rằng sẽ có ngày vượt qua đội chủ sân Old Trafford. Thế nhưng bình minh một lần nữa lại xuất hiện ở nửa xanh thành Manchester. Chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1968 sẽ càng tuyệt vời hơn khi họ vượt qua chính kình địch cùng thành phố để lên ngôi. Thậm chí lúc này không ai quan tâm tới việc Man City đã phải bỏ ra khoảng nửa tỷ bảng để có chức vô địch này nữa.

    Chủ nhật tới sẽ là ngày của Manchester City.
     
  17. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Chúa chính là Nữ Hoàng Công Viên Rangers, có thể sẽ là trận hòa đủ để QPR trụ hạng...
     
  18. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    75
    Location:
    Bang chém zó
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Những bác Kiểm lâm ở công viên Nữ hoàng chứ bác :D
     
  19. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Sir Alex "nhờ vả" HLV Mark Hughes đánh bại Manchester City

    HLV Alex Ferguson của Manchester United (M.U) vừa lên tiếng khích học trò cũ là Mark Hughes, người đang dẫn dắt Queen Park Rangers (QPR) với hy vọng ông này sẽ cùng đội bóng này đánh bại Manchester City (Man City) ở vòng đấu cuối Premier League.
    [​IMG]
    Sir Alex (phải) dùng chiêu khích tướng với Mark Hughes - Ảnh: AFP

    Ở loạt trận 37 hồi cuối tuần qua, Man City đã tiến sát đến chức vô địch sau khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Newcastle. M.U cũng có thắng lợi với tỷ số tương tự với Swansea. Các kết quả này khiến cho cả hai đội bóng thành Manchester đều có 86 điểm.

    Kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992 đến nay, chưa bao giờ chức vô địch được quyết định bằng hiệu số bàn thắng thua. Tuy nhiên, mùa này, nhiều khả năng điều đó sẽ xảy ra.

    Hiện Man City đang hơn hiệu số so với M.U (+63 so với +55) và họ sẽ gặp QPR trong trận đấu cuối cùng của mùa giải này trên sân nhà Etihad. Trong khi M.U sẽ có chuyến làm khách đến sân của Sunderland.

    Chính vì vậy, Sir Alex Ferguson hy vọng Mark Hughes, người từng là học trò của ông sẽ giúp M.U bằng cách dẫn dắt QPR kìm chân Man City.

    "Người ta nghĩ rằng Man City đã đặt cả hai tay vào chức vô địch. Tuy nhiên, nên nhớ rằng QPR sẽ chiến đấu để trụ hạng. Man City vẫn chiếm lợi thế nhưng QPR cũng có cơ hội làm nên bất ngờ", nhà cầm quân người Scotland phát biểu trên Sport Mail.

    Không dừng lại ở đó, Sir Alex còn nói khích Mark Hughes: "Tôi ước gì Hughes đang thi đấu cho QPR. Hughes đã bị Man City sa thải một cách không thương tiếc và tôi nghĩ rằng cậu ta vẫn còn nhớ điều đó. Giờ là lúc Hughes có thể phục hận".

    Dường như, để bảo vệ chức vô địch, Sir Alex Ferguson đang làm tất cả những gì có thể. Hồi tuần trước, ông đã không tiếc lời khen Newcastle. Tuy nhiên, đội bóng này cũng đã không thể cản bước tiến của Man City.

    Hãy chờ xem chiêu khích tướng của nhà cầm quân người Scotland với HLV Mark Hughes có hiệu quả hay không.
     
  20. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Tưởng cầm chắc chức vô địch, ai dè giờ này lại đi trông đợi người khác. :lol:.
    Bóng chưa lăn thì cũng ko chắc dc gì nhưng ý kiến cá nhân của e là rất ít khả năng để QPR cầm chân dc MC trên sân Etihad, điều mà ngay cả Chel, Ars, Mu, Liv đều ko làm dc. Nếu MC vô địch trên sân nhà, đây đúng là món quà vô cùng ý nghĩa cho CĐV MC, họ đã bị MU xem thường quá lâu rồi. :mrgreen:
     
  21. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Công thức chiến thắng thuyết phục của Man City
    Yaya Toure và David Silva làm trung tâm hàng công, Joe Hart và Vincent Kompany thống lĩnh hàng thủ - đó là hai bí quyết giúp Man City thắng một mạch ấn tượng.
    [​IMG]
    Toure và Silva, hai nhân tố quan trọng trong lối chơi của Man xanh.

    Đánh giá trên trang BBC, bình luận viên Mark Lawrenson cho rằng Newcastle đã thể hiện cố gắng vượt bậc trong trận đấu tối chủ nhật tuần qua. Các tiền đạo của họ, Demba Ba và Papiss Cisse, di chuyển liên tục và lùi sâu mỗi khi Man City có bóng, tạo thành một bức tường ngăn các vị khách vượt qua.

    Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một, những đường chuyền của City không đủ nhanh để gây nguy hiểm cho Newcastle. Đội chủ sân St James Park đã có 15 phút đầy hứa hẹn trước giờ nghỉ giải lao với sự nguy hiểm của Hatem Ben Arfa. Pha cứu thua của Joe Hart sau cú vô-lê của tiền vệ cánh người Pháp có ý nghĩa sống còn với Man City.

    Nhiều cầu thủ tấn công của Man xanh đã ngã xuống trước sự phòng ngự quyết liệt của Newcastle, trong khi những đường chuyền tam giác không thể vượt qua hàng thủ dầy đặc và tập trung. Nhưng với khả năng di chuyển rộng và vận hành bóng cực tốt của David Silva, đội khách vẫn tỏ ra vượt trội.

    Tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha luôn di chuyển thông minh, thoát khỏi sự đeo bám, chọn vị trí để nhận bóng trong khoảng không hẹp và kiểm soát bóng hoàn hảo. Anh chuyền rồi chạy, khéo léo và tự tin "như một người mù lâu năm đi trong ngôi nhà của chính mình" - theo bình luận của BBC.

    Man City kiên nhẫn nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Newcastle đến giữa hiệp hai. Lúc này, giống như trong trận đấu với MU, HLV Mancini đưa cầu thủ thiên về phòng ngự Nigel de Jong vào thay Samir Nasri, giải phóng Yaya Toure khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Sự thay đổi này hiệu quả đến nỗi làm người ta nghĩ rằng HLV người Italy đã dùng trận derby Manchester để diễn tập cho trận gặp Newcastle.

    Yaya Toure, với những cú sút xa đẳng cấp, đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Một pha di chuyển thông minh của De Jong và Sergio Aguero cho tiền vệ người Bờ Biển Ngà cơ hội tung ra cú cứa lòng tuyệt đẹp vượt qua Tim Krul.

    Với việc khoảng trống được nới rộng do Newcastle xông lên tấn công tìm bàn gỡ, các cầu thủ Man City có nhiều cơ hội hơn. Cuối cùng, Micah Richards được đưa vào sân thay Silva để bảo vệ vùng trời trước những pha bóng bổng của Newcastle. Mancini một lần nữa sử dụng cách thay đổi trong trận derby Manchester: Đầu tiên giải phóng Yaya Toure, tiền vệ năng động nhất giải Ngoại Hạng, khống chế khu trung tuyến bằng De Jong và sau đó là Richards. Đây là công thức đã được chứng minh là hiệu quả nhất trong một tuần có ý nghĩa then chốt.

    Vincent Kompany, đội trưởng của Man City, sẽ nhận được nhiều lời khen cho màn trình diễn tuyệt vời ở trung tâm hàng phòng ngự, nhưng anh không phải là người duy nhất. Man xanh có nhiều cầu thủ quan trọng trong trục xương sống: Hart vượt trội trong khung gỗ, Yaya Toure là Patrick Vieira hiện đại, trong khi sự tinh tế của Silva là minh chứng cho đẳng cấp tấn công.
     
  22. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Man City: 44 năm dài tăm tối, giờ đã thấy bình minh
    Với chiến thắng quan trọng trên sân của Newcastle, giờ đây Man City dường như đã chạm 1 tay vào chiếc cúp vô địch Premier League. 44 năm dài chờ đợi trong vô vọng và tăm tối, rồi cũng có ngày các cổ động viên của Man City nhìn thấy ánh bình minh...

    44 năm là một khoảng thời gian dài để chờ đợi một chiếc cúp, có lẽ rất nhiều người chứng kiến Man City đăng quang năm 1968 sẽ cảm thấy chưa dám tinh với chiếc cúp vô địch của Man City sắp có được, vì sau sự thành công cách đây nửa thế kỷ, Man City đã dần đi xuống. Cho đến khi Prermier League được khai sinh, Man City đã trở thành một đội bóng nhỏ bé của giải đấu này.
    [​IMG]
    Vượt ải Sports Direct Arena, Man City đã chạm tay vào cúp vô địch

    Đối với những cổ động viên lớn tuổi của Man City, chắc hẳn họ đã từng thất vọng rất nhiều khi nhìn vào đội bóng thân yêu suốt ngày đánh vật với bài toán trụ hạng, rồi lên xuống giữa các giải đấu như “chuyện thường ngày”. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi từ khi Thaksin Shinawatra, vị cựu Thủ tướng Thái Lan đầu tư vào đội bóng này năm 2008, rồi tiếp sau đó là các tỷ phú đến từ UAE.

    Những đồng tiền đã chảy vào Man City rất nhiều, ít nhất họ cũng đã trở thành một đại gia nếu so về mặt giá trị cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, nhưng thành công thì vẫn chưa được nhiều. Và tưởng rằng những người yêu mến Man City sẽ phải buồn rầu để tiếp tục nghe điệp khúc “tiền không thể mua được thành công”, tuy nhiên, giờ đây câu nói này sắp sai vì thành công lại đang ở trước mắt họ.

    Trận chiến tại Sports Direct Arena đêm qua là rào cản khó khăn cuối cùng của Man City. Giờ đây chỉ cần họ thắng trên sân nhà trước QPR là sẽ Man City sẽ trở thành nhà vô địch Premier League 2011/2012. Một QPR bé nhỏ, chỉ kiếm nổi 9 điểm trong 18 trận đã đấu tại sân khách mùa này, kém nhất trong các đội tham dự Premier League, đối đầu với Man City, đội giành 52/54 điểm tại sân nhà.

    Chẳng cần nói đến bản lĩnh cao xa, chỉ nhìn vào sự so sánh này cũng đủ cho các cổ động viên Man City có thể bắt đầu ăn mừng. Tất nhiên chẳng gì đảm bảo 100%, như lời Alex Ferguson đã nói ông kỳ vọng vào Mark Hughes, vào QPR sẽ chiến đấu như những chiến binh để ngăn cản bước tiến của Man City.

    Thậm chí chiến lược gia của “Quỷ đỏ” còn mang cú tự ngã lịch sử của chú ngựa đua Devon Loch ở cuộc đua ngựa quốc gia (Anh) năm 1956 ra ví với Man City. Cú ngã khá hài hước của chú ngựa đua kia khi đang thoải mái dẫn đầu cuộc đua đã khiến nó đánh mất tất cả. Những người yêu đua ngựa như Ferguson đã phải dùng từ “thảm họa” cho sự cố này.

    Tất nhiên nếu Man City cũng trượt chân vô duyên như Devon Loch thì đúng là họ cũng không xứng đáng có chiếc cúp vô địch giống như... MU (dẫn trước 8 điểm và ném đi trong 19 ngày), và quả thật đó nếu điều đó xảy ra thì sẽ là đại thảm họa. Nhưng thực tế hơn một chút thì cũng chẳng cần để ý lời Ferguson.

    Ai sống cũng cần có hy vọng, Ferguson có quyền hy vọng điều gì ông mong muốn. Còn Man City cứ đi theo con đường của họ. Đến ngay cả một người đầy thận trọng như Mancini cũng cho rằng cuộc đua tới ngôi vô địch dường như đã kết thúc, đội bóng của ông đang chỉ còn chờ thời gian để nâng cao cúp vô địch.

    [​IMG]
    Mancini đang đưa Man City sống trong những ngày tháng hạnh phúc.


    Chiếc cúp vô địch Premier League giống như ánh bình minh đối với Man City. Bởi đây chính là điểm khởi đầu cho Man City tiến lên trong các năm tới. Ít nhất, trong suy nghĩ của mọi người, của MU, “người hàng xóm ồn ào” không còn là kẻ vô danh, 1 chiếc Cúp FA mùa trước, 1 chiếc cúp vô địch Premier League mùa này, khi đó câu nói câu nói “tiền không mùa được thành công” sẽ lùi sâu vào quên lãng.

    Mancini từng thổ lộ, khó khăn lớn nhất ở Man City là kinh nghiêm, bản lĩnh thi đấu là thứ đoàn quân của ông không có được, nhưng ông cũng tin rằng, nếu giành được 1 chiếc cúp, những chiếc cúp khác cũng sẽ đến với Man City. Có lẽ sau thành công ở mùa giải này, “tầm” của Man City sẽ khác, sự tự tin sẽ về bên các cầu thủ và để rồi Man City sẽ chẳng còn phải e sợ đối thủ nào.

    Đó chính là gia sản lớn nhất mà Man City được hưởng từ chiếc cúp vô địch Premier League. Và có thể nói sau 44 năm dài sống trong tăm tối, bây giờ Man City đã được thấy ánh bình minh, một buổi bình minh rạng ngời và đẹp đẽ đang đợi chờ vào... chiều Chủ nhật tới tại Etihad.
     
  23. AuDuongKhoiHung

    AuDuongKhoiHung Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    666
    Likes Received:
    0
    Location:
    Tây Sài Gòn.
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Yaya Toure: Chiến binh mang dòng máu nghệ sĩ
    Kiệt tác của Y.Toure vào lưới của Newcastle đã giúp Man xanh tiến gần đến chức vô địch hơn bao giờ hết. Bàn thắng đó chứng tỏ tiền vệ người Bờ Biển Ngà không chỉ là một chiến binh mà còn là một nghệ sĩ thực thụ.

    Người chiến binh quả cảm

    Người em nhà Toure quả thực là mẫu tiền vệ trung tâm lý tưởng. Thể lực, thể hình và kĩ thuật của Yaya thường xuyên giúp anh chiếm lợi thế trong những pha tranh chấp tay đôi. Ở giải Ngoại hạng, các đội bóng luôn bị Man xanh lấn lướt là bởi “sen đầm” Toure quá khỏe ở tuyến giữa. Có tiền vệ người Bờ Biển Ngà ở giữa sân, hàng thủ của Man xanh có thể yên tâm bởi anh quả thực là một tấm lá chắn cực kì khó để vượt qua. Ngoài ra, với khả năng cơ động và kĩ thuật tuyệt hảo, Yaya Toure cũng là một cầu thủ rất quan trọng trong cách tấn công của Man City. Anh có thể hỗ trợ tốt cho những Silva, Aguero bằng những pha mồi bóng, chọc khe và băng lên dứt điểm hay những cú sút xa sấm sét. Bằng chứng là dù chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng Yaya đã có 6 bàn thắng và 7 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay chỉ tính riêng ở giải Ngoại hạng.
    [​IMG]
    Yaya Toure đã có một siêu phẩm vào lưới của Newcastle

    Có thể thấy rõ sự phụ thuộc của nửa xanh thành Manchester vào tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Ở giai đoạn Toure em phải trở về dự CAN 2012 hồi đầu năm và tiếp đó anh không có được phong độ cao nhất vì quá tải, The Citizens đã thi đấu khá sa sút và bị MU vượt mặt. Nhưng một khi Yaya thi đấu đúng sức thì cũng là lúc Man xanh tìm lại hình ảnh đích thực của mình ở giai đoạn cuối của mùa giải với 5 trận thắng liên tiếp.

    “Nghệ sĩ” Toure giúp Man xanh giành 7 điểm


    Toure em đã có 6 bàn ở mùa giải năm nay và 4 trong số đó đã giúp Man xanh có được 7 điểm vô cùng quan trọng. Chính anh là người ghi bàn thắng quyết định ở trận thắng trên sân QPR 3-2 vào ngày 5/11/2011. Tiếp đó ở trận gặp Stoke City (cũng trên sân khách, 24/3/2012), trong thế trận bế tắc và bị đối thủ dẫn trước, cú rocket từ cự ly 40m của cựu cầu thủ Barca đã giúp Man xanh giành lại 1 điểm.

    Nhưng quan trọng hơn cả là cú đúp của Yaya vào lưới của Newcastle trong trận đấu ngày hôm qua. Pha phối hợp bật nhả với Aguero rồi tung cú cứa lòng cực kì hiểm hóc của Toure thực sự là một tuyệt tác khiến cho nỗ lực phòng ngự của “chích chòe” trở nên vô nghĩa. Và rồi cũng chính anh khiến mọi nỗ lực gỡ hòa của Newcastle tắt hẳn với bàn ấn định chiến thắng 2-0 sau pha dứt điểm cận thành đầy khôn ngoan nhưng cũng không thiếu sự mạnh mẽ. Man City đã thi đấu trên sân khách không tốt ở mùa giải năm nay (thắng 10, hòa 4, thua 5), nhưng với 4 bàn thắng kể trên một mình Y.Toure đã giúp The Citizens có được 7 điểm
    cực kì quan trọng để hướng tới chức vô địch sau 44 năm chờ đợi.
    [​IMG]
    Cú đúp của Yaya Toure đã giúp Man City thẳng tiến đến chức vô địch

    Man xanh là đội bóng đầy rẫy những ngôi sao, nhưng có thể khẳng định Y.Toure chính là cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mancini. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà vừa là lá phổi vừa là trái tim trong cách vận hành của nửa xanh thành Manchester với khả năng công thủ toàn diện. Man xanh đã phải núp bóng Man đỏ quá lâu, nhưng giờ là lúc sắc xanh bước ra ánh sáng nhờ một tập thể đồng đều và cá nhân nổi trội như Yaya Toure, người chiến binh quả cảm nhưng vẫn mang trong mình dòng máu nghệ sĩ.
     
  24. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Em đồng ý với Sir Alex, một HLV huyền thoại 70 tuổi nói lời vàng ý ngọc với học trò cũ Mark Hughes hẳn là những lời tâm huyết. Có khả năng QPR đá chết bỏ, vì chính họ, biết đâu MC 1 - 2 QPR.

    Em thì chỉ cần hòa là được rồi.

    Em nhấn mạnh: MC rất mạnh... :oops:
     
  25. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    327
    Re: Có bác nào là fan Manchester City- "The Citizens" không

    Em chỉ thấy tội nghiệp cho Sơ quá, đặt mong đợi và hi vọng vào New đâu ngờ cặp tiền đạo mất hút trong hàng thủ của MC, rồi lại cậy nhờ, khích tướng trò cũ nếu Sơ quý trò cũ thì sao ko nương tay khi 2 đội ngặp nhau đi, tốt hơn là Sơ nên im lặng, như vậy NHM sẽ cảm thông hơn.
     

Share This Page

Loading...