Southampton đã có một trận rất hay trước The Citizents. Kết quả hòa rất xứng đáng với những nổ lực của họ. Nhìn chung thì 1 điểm là xứng đáng, bởi chẳng đội bóng nào trong cả hai xứng đáng với thất bại. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng thì họ sẽ chẳng vui một chút nào, vì số điểm ít ỏi này chẳng đủ giúp cả hai cải thiện vị trí, thậm chí như Man City còn bị tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 4 :cry: , nếu Everton thắng Arsenal họ còn bị tụt xuống thứ 5. Còn Southampton vẫn giậm chân ở vị trí thứ 8 với 23 điểm.
mỗi lần MC đá với các đội mạnh ở ngoại hạng thì có cảm giác MC ghi bàn rất là đơn giản từ những pha bứt tốc xuống biên rồi căng ngang . phía trong các tiền đạo chỉ cần đệm lòng hoặc sút rất dễ ăn . thấy đơn giản nhưng để cản thì hơi khó vì kĩ thuật và tốc độ cầu thủ MC quá hoàn hảo
Chông chênh một chút nghi ngờ Mỏng manh một thoáng đợi chờ Wenger Công quyến rũ, thủ ngẩn ngơ Giáo sư liệu có cái cơ thắng người? Man xanh quân sắc mà lười Chẳng ai chịu đá thêm tươi sắc cờ Nhìn lên chẳng được như mơ Nhìn xuống bên dưới Ù Mơ sao bằng Trận này cố chiến cho hăng Để fans thành phố phục rằng Đại gia Ngân nga khúc hát, tình ca Man xanh đích thực mới là đàn anh. ( Sưu tầm- một fan Người Thành Phố)
hehe MC gặp ngay đội cứng kựa thứ 2 của châu âu rồi . nhưng với đội hình của MC hiện nay nếu đá đúng sức và khun ngoan 1 xíu kèm theo đó đối thủ ko đóng kịch thì cơ hội chia đều 50/50 chứ MC chả thua tẹo nào . ngán nhất là đối thủ tung chiêu ôm mặt kiếm thẻ đỏ và 11m thôi ! rất vui khi thấy mc gặp anh barce vì mc muốn vô địch hay chứng minh ko phải là gà ở c1 thì barce là liều thuốc thử mạnh nhất . cứ loại anh barce đi rồi mọi người phải nhìn lại mc thôi
ars khó gặp hơn nhiều MC bác ơi . còn chel em yêu thì gặp thằng nào củng được . vì thằng nào củng bắt buộc phải thắng dù là chung kết hay vòng 16 đội vì thua là loại . loại trước hay sau như nhau mà ko giống như ngoại hạng ko nhất thì nhì ko nhì thì 3 .còn c1 chỉ có vô địch hoặc nên mang tâm lí muốn vô địch là trước sau gì củng gặp thằng mạnh chơi láng :lol: gặp beyer rồi và có thể thắng được thì bc ko phải là ko thể . mc đứng nhì thì các đội bóng lớn phải sợ vì có nhất bảng vẫn gặp phải đội mạnh là mc ,còn mc mang tâm lí tân binh thì khí thế hừng hực miễn đừng mang tâm lí chuột nhắt ngỉ mình là chuột thì chả phải sợ vì cơ bản mc bây h ko phải là yếu con bc bây h ko phải là quá mạnh mà hàng thủ khá lỏng lẻo
Mặc dù không thật sự xuất sắc hơn so với màn trình diễn bùng nổ của Liverpool, nhưng với bản lĩnh và thêm phần may mắn, đoàn quân The Citizents của thầy trò HLV Pellegrini đã tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa tại sân nhà Etihad để vươn lên độc chiếm ngôi nhì bảng. Cả Manchester City và Liverpool đều đang có phong độ rất cao trước khi bước vào trận đấu được chờ đợi nhất vòng đấu thứ 18 này. Etihad đã là nơi chôn vùi rất nhiều đối thủ sừng sỏ tại Premier League kể từ đầu mùa giải, vì vậy đoàn quân của HLV Pellegrini đang rất tự tin trong việc thêm The Kop vào danh sách các bại binh. Nhiều người vẫn nghĩ Brendan Rogers sẽ học hỏi Mourinho và mang tới tử địa Etihad một chiếc xe bus với mục tiêu thủ hòa. Nhưng bất ngờ Liverpool chơi hoàn toàn chủ động, sòng phẳng với đối thủ được đánh giá tốt hơn hẳn. Hai bàn thắng (một không được công nhận) và những pha “nhảy múa” của tam tấu Coutinho – Suarez – Sterling luôn khiến khung thành Man City chao đảo. Điều dễ nhận thấy là sự tự tin của Lữ Đoàn Đỏ đã tăng lên rất nhiều, ngay cả khi đối mặt với những đối thủ được ví như “ông kẹ” của mình, từ Tottenham cho đến Man City.
DZEKO 50: Enjoy the first ten goals of Edin's City 50! Em chẳng biết dịch sao nữa thôi để nguyên mẩu cho hay.
Khi Swansea còn đang mải mê dâng cao tìm bàn gỡ thì họ dính đòn hồi mã thương. Aleks Kolarov cướp được bóng từ giữa sân rồi đi lên trước khu vực 16h50 Swansea trước khi tung ra cú sút căng bằng chân phải, hạ gục Tremmel.
phải nói là tối qua Swansea có 1 trận đấu cực kì hay , so với trận mc - ars thì phải nói tối qua Swansea đá còn hay hơn cả ars đá với mc nhưng tiếc mc có quá nhiều cầu thủ đẳng cấp có thể gây đột phá cho trận đấu bằng các pha sử lí cá nhân . tối qua mà hòa củng xứng đáng cho Swansea khi mà Swansea đả chơi thứ bóng đá tấn công 1 chạm y như ars thời hoàng kim ! trận tối qua quá hay
Trận đấu gần đây nhất trên sân Ewood Park. The Citizents đã thắng Blackburn đến 4 - 0. Nhưng ngày mai thì sao?