Man City đang tiến đến gần sự vĩ đại Chiến dịch "phủ xanh thế giới" của Man City đang dần trở thành hiện thực. Citizens đang thể hiện một sức mạnh không thể cản phá. Cỗ máy ghi bàn Man City mùa này quả thực là một cỗ máy ghi bàn với 115 lần chọc thủng lưới đối thủ. CLB chủ sân Etihad dường như quá mạnh để bị chặn lại. Chiến thắng 11-1 sau 2 lượt trận gặp Tottenham tại Premier League khắc họa rõ nhất sự đáng sợ của đoàn quân dưới quyền Manuel Pellegrini. Hai cuộc đấu đó nằm trong chuỗi 20 trận bất bại với 18 là ca khúc khải hoàn của họ. Những kết quả mà Man City đang có được cho thấy 233 triệu bảng/năm hay 638.000 bảng/ngày mà Sheikh Mansour phải trả hoàn toàn xứng đáng. Có lẽ những cầu thủ tấn công của Man City muốn đền ơn ông chủ vì sự hậu hĩnh dành cho mình bằng việc chơi tuyệt hay, mang về tỷ số ấn tượng cho Man City trước Tottenham đúng trong ngày sinh nhật của con trai cả Mansour. Trong hiệp 1 màn so tài với Tottenham, Sergio Aguero và David Silva nhiều lần xé toang hàng thủ Spurs. Khi phải chơi với 10 người vì Danny Rose bị đuổi khỏi sân, ai cũng hiểu kết cục của chủ nhà là gì trước sức tấn công như vũ bão của Man City. The Citizens luôn tỏ ra nguy hiểm và có cảm giác họ thích lúc nào là sẽ đưa bóng vào mành lưới Hugo Lloris lúc đó. Ngay cả khi Aguero chấn thương, Man City chẳng quá lo lắng. Vì ngoài El Kun, họ còn đang sở hữu 2 chân sút đạt phong độ cực cao là Edin Dzeko và Alvaro Negredo. Negredo đã có 23 pha lập công, tức chỉ kém Aguero 3 bàn còn con số tương tự với Dzeko cũng đã là 17. Chưa kể Stevan Jovetic đã bình phục hoàn toàn chấn thương và đủ sức đóng vai siêu dự bị khi cần. Một đội bóng không bị ảnh hưởng chút nào khi mất đi cây làm bàn tốt nhất, đó rõ ràng là hình ảnh của nhà vô địch đích thực. Với vị trí số 1 vừa chiếm từ tay Arsenal, Man City đang thẳng tiến đến ngôi vua và khó có đối thủ nào đủ sức cản phá họ vào lúc này nữa. Dzeko sau khi chọc thủng lưới Tottenham Thách thức mọi giới hạn Nhưng với Man City, 2013/14 không chỉ là chiến dịch họ tìm lại vị thế của CLB mạnh nhất nước Anh. Đây còn là mùa giải The Citizens phá vỡ những kỷ lục và thách thức mọi giới hạn. Còn gì tuyệt vời hơn nếu nửa xanh thành Manchester vượt qua thành tích ghi 143 bàn trên mọi đấu trường của Man United mùa 1956/57 dưới thời Sir Matt Busby? Chelsea đang giữ kỷ lục bàn thắng trong một mùa Premier League (103). Barcelona từng ghi 115 bàn trong 1 mùa La Liga còn con số tương tự với Real Madrid thậm chí đáng ngạc nhiên hơn, 121. Song Man City hoàn toàn đủ khả năng đánh bại các cột mốc ấy nếu cứ chơi như từ đầu mùa với hiệu suất 3,1 bàn/trận. Cách đây ít lâu, Pellegrini hùng hồn tuyên bố mục tiêu của ông và các học trò là giành cú ăn 4 danh hiệu. Thời điểm đó, có ý kiến cho rằng chiến lược gia người Chile “nổ” quá đáng. Tuy nhiên cho đến lúc này, có thể khẳng định Pellegrini không hề ảo tưởng, khi Man City mùa này quá mạnh và sở hữu lực lượng dày dạn bậc nhất châu Âu với mỗi vị trí có ít nhất 2 sự lựa chọn chất lượng cao. Pellegrini đã nâng cấp Man City thành một phiên bản hoàn hảo khi tiếp quản từ tay Roberto Mancini, một đoàn quân độc nhất vô nhị, đang trên đường chinh phục mục tiêu mà chưa ai từng đạt tới, để trở nên vĩ đại, lưu danh vào lịch sử.
Trước đại chiến, Mourinho “sợ” hàng công Man City Trước chuyến làm khách tại sân Etihad, Jose Mourinho đã tỏ ra lo lắng về sức mạnh “hủy diệt” của hàng công Man City khi lên tiếng thừa nhận, Chelsea hoàn toàn có thể phải đón nhận 5 hoặc 6 bàn thua. Vào rạng sáng ngày 4.2 tới, Chelsea sẽ có chuyến làm khách được đánh giá là “lành ít, dữ nhiều” tới sân Etihad của Man City. Hiện Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 53 điểm sau 23 vòng đấu. Trong khi đó, Chelsea xếp thứ 3 với 50 điểm. HLV Jose Mourinho. Trong 2 lần làm khách trước các đội bóng ở nhóm “tứ đại gia” gồm M.U và Arsenal, Chelsea đều cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, chuyến hành quân tới sân Etihad lần này sẽ không dễ dàng đối với The Blues, bởi các cầu thủ Man City đang hạ quyết tâm đòi lại món nợ thua 1-2 trong trận lượt đi vào ngày 27.10.2013. Mặt khác, Man City đang duy trì thành tích toàn thắng và ghi tới 42 bàn sau 11 trận trên sân nhà tại Premier League mùa này. Vì vậy, trước cuộc tái đấu sắp tới, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tỏ ra lo lắng về sức mạnh của hàng công The Citizens. Đồng thời, ông Jose Mourinho cũng lên tiếng thừa nhận, Chelsea hoàn toàn có thể phải đón nhận 5 hoặc 6 bàn thua trong cuộc đọ sức tại Etihad. Ông Mourinho nói: “Tôi không ngạc nhiên về sức mạnh của Man City ở thời điểm này. Đó là điều đã được dự đoán từ trước, bởi trong mấy năm gần đây, họ đã bỏ ra không ít tiền bạc và công sức để xây dựng đội bóng thành một tập thể mạnh như hiện nay. Ở trận đấu tới, Man City được đánh giá cao hơn. Với những gì đã thể hiện, hàng công của họ hoàn toàn có thể ghi được bốn, năm hoặc 6 bàn thắng vào lưới Chelsea. Mục tiêu duy nhất mà chúng tôi hướng tới lúc này là cầm hòa Man xanh với tỷ số 0-0”.
Man City quyết có bộ đôi của Porto Theo thông tin từ Manchester Evening News, Man City được cho là đang rất nỡ lực để chiêu mộ bộ đôi ngôi sao của Porto là Eliaquim Mangala và Fernando trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông khép lại. Vừa qua đã có rất nhiều nguồn tin cho biết rằng HLV Manuel Pellegrini đã gửi đến Porto lời đề nghị trị giá 38 triệu bảng dành cho trung vệ người Pháp, Eliaquim Mangala. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì không chỉ Mangala mà tiền vệ phòng ngự Fernando cũng đã lọt vào tầm ngắm của Pellegrini. Eliaquim Mangala và Fernando sẽ cùng nhau đến Etihad? Ảnh: Internet. Được biết, Man xanh đang rất gần trong việc đạt được thỏa thuận chiêu mộ Fernando với mức phí chỉ vào khoảng 7 triệu bảng, thấp hơn rất nhiều so với Eliaquim Mangala. Nếu như đội chủ sân Etihad thành công trong việc chiêu mộ bộ đôi ngôi sao của Porto thì đây sẽ là thông tin rất kém vui với ‘gã hàng xóm U MỜ’ Manchester Untied, các nhà đương kim vô địch nước Anh đã theo dõi Mangala từ vài tháng trước đây, ngoài ra Fernando cũng từng là một mục tiêu tiềm năng của ‘Quỷ đỏ’. Hiện tại, Man City đang bay cao trên bảng xếp hạng Premier League với ngôi vị số 1 vừa giành được vào đêm qua sau chiến thắng tưng bừng trước Tottenham, nếu như có thêm Mangala và Fernando, khâu phòng ngự của The Citizens hứa hẹn cũng sẽ được nâng cấp đáng kể. Man xanh đang hướng đến một cú ăn bốn lịch sử ở mùa giải năm nay với phong độ khủng khiếp của mình
Mou đánh giá rất " chuẩn " về thực lực của Xanh nhạt & ông hoàn toàn có cơ sở khi ngán hàng công đang đạt phong độ khủng khiếp của Man City bởi...Thày trò Pellegrini từng hạ gục Man United , đánh bại Liverpool , đè bẹp Totenham và huỷ diệt Arsenal với những vũ điệu bàn thắng theo nhịp 3 bàn , 4 bàn , 5 bàn , 6 bàn.... Hàng công khủng khiếp ấy đang san phẳng mọi hàng thủ Premier League để bon bon về đích...nhưng...em lại nhưng....CHELSEA lại là 1 câu chuyện khác hoàn toàn . Không chỉ là đội bóng duy nhất Premier League đánh bại Man City ở mùa giải này mà hiện nay chỉ có Chelsea mới đủ khả năng chặn đứng vũ điệu chiến thắng của Man City . Nếu Man City là đội bóng tạo nên những cảm hứng nhờ hàng công bùng nổ thì nên nhớ rằng...Chelsea và Mourinho chính là chuyên gia giết chết những cảm xúc thăng hoa ấy bằng lối chơi xù xì , thực dụng đến tàn nhẫn mà thày trò Pellegrini đã có dịp trải nghiệm ở lượt đi trên sân Stamford . Chắc chắn , trên sân nhà Etihad thày trò Pellegrini sẽ chủ động dồn lên tấn công để tìm bàn thắng sớm thế nhưng cũng cần phải hết sức cảnh giác với Mourinho bởi một khi Chelsea đứng vững được trước áp lực tấn công ấy thì chỉ 1 sai lầm dù nhỏ nhất của Man City cũng có thể bị thày trò Mourinho trừng phạt bất cứ lúc nào...Bàn thua ở phút 90 trận lượt đi trên sân Stamford từ sai lầm của hàng phòng ngự sẽ là bài học mà thày trò Pellegrini phải khắc cốt ghi tâm . " Chúng tôi sẽ tới đó vào thứ 2 tới và tỷ số lúc này đang là 0-0. Liệu họ có được đánh giá cao hơn không? Đúng vậy. Họ cũng có thể ghi 4, 5, 6 bàn thắng. Nhưng bây giờ tất cả đều bắt đầu ở 0-0 và chúng tôi sẽ tới đó để hoàn tất trận đấu này "
Em nghĩ không thể so sánh hàng công Barca với hàng công Man City được Barca tấn công theo kiểu ru ngủ bằng những đường ban qua lại ở giữa sân rồi bất ngờ tăng tốc bằng những đường chuyền xẻ nách hàng thủ để tiền đạo băng xuống dứt điểm trong khu vực 16m50...thế nhưng....Man City lại tấn công đa dạng hơn và khác biệt lớn nhất chính là tốc độ trong các pha tấn công ấy luôn được duy trì ở cảm giác...chóng mặt :mrgreen: Nếu Barca phải mất từ 20 - 30 đường chuyền để có thể tạo ra 1 pha dứt điểm thì Man City chỉ mất khoảng 5 - 7 đường chuyền tốc độ cao là có thể gây nguy hiểm đến khung thành đối phương . Tuy nhiên Barca bây giờ dưới tay HLV mới cũng từ từ thay đổi cách tấn công " Nếu có thể ghi bàn sau 5-7 đường chuyền thì không việc gì phải tạo ra 20-30 đường chuyền " Chelsea đá với Barca em thấy dễ hơn đá với Man City...Mou có thể để Barca thoải mái giữ bóng cũng như thoải mái chiếm lĩnh khu trung tuyến nhưng với Man City thì không thể....khu trung tuyến sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng
Man City – Chelsea: Tuyến giữa so tài Màn thư hùng giữa Man City và Chelsea được dự báo sẽ có "cuộc chiến" ở tuyến giữa. Có thể, lối chơi mà Man City và Chelsea sử dụng ở màn thư hùng trên sân Etihad tới đây sẽ không giống nhau. Lợi thế sân nhà sẽ giúp đoàn quân của HLV Pellegrini chủ động tấn công ngay từ đầu. Trong khi đó, với kinh nghiệm và bản lĩnh của một chiến lược gia hàng đầu thế giới, rõ ràng HLV Mourinho hiểu rằng chỉ có phòng ngự, The Blues mới có thể tạo ra một kết quả có lợi trước đội bóng đang dẫn đầu giải đấu. Thế nhưng, dù chơi phòng ngự hay tấn công thì rõ ràng kết quả ở trận đấu này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh tuyến giữa của mỗi đội. Với Man City, đội bóng này đã chứng tỏ được sự cơ động của hàng tiền vệ thay vì lối chơi cơ bắp mà mọi người thường nghĩ tới. Những Yaya Toure, Silva, Navas, thậm chí cả Fernandinho vừa khiến Tottenham trải qua cơn ác mộng thứ 2 kể từ đầu mùa với lối chơi kỹ thuật và vô cùng hiệu quả. Mùa này Hazard đang hiệu quả hơn Silva (trái) Thậm chí, trước những nghệ sỹ bên phía Arsenal, các tiền vệ của Man City vốn không được đánh giá cao với sự mềm mại như Fernandinho hay Yaya Toure cũng thi nhau phô diễn kỹ thuật để giúp đội nhà có màn vùi dập Pháo thủ London với tỷ số 6-3. Chưa hết, vào thời điểm hiện tại, dù Nasri không thể ra sân thi đấu nhưng rõ ràng bộ 3 Yaya Toure, Silva và Navas vẫn đang thi đấu vô cùng hiệu quả và được coi là chìa khóa mở ra các chiến thắng. Còn với phong độ cao từ đầu mùa, Fernandinho được ví như tiền vệ đánh chặn số 1 tại Ngoại hạng Anh hiện nay. Cầu thủ người Brazil không chỉ xuất sắc với các tình huống cản phá, mà thực tế sự hỗ trợ của Fernandinho không thua kém đồng đội chơi ở phía trên. Trong khi đó, ở 2 cánh, lối chơi tốc độ, kỹ thuật và đầy sáng tạo của bộ đôi đến từ xứ Bò tót với Silva và Navas chính là nguồn cảm hứng giúp các chân sút như Dzeko và Negredo bay cao. Và trước một Chelsea cũng đang có phong độ rất cao, rõ ràng tuyến giữa của Man City đang là niềm tin giúp đội nhà có cơ hội giữ 3 điểm trọn vẹn ở lại với Etihad. Dù vậy, để có được chiến thắng ở trận đấu này, rõ ràng tuyến giữa của Man City sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi nên nhớ, từ đầu mùa, thành quả mà Chelsea có được chủ yếu phụ thuộc vào tuyến giữa. Bên hành lang cánh trái, Hazard đang là ngôi sao thi đấu tốt nhất của The Blues. Thậm chí, nếu xét về phong độ và mức độ đóng góp, cầu thủ người Bỉ này còn vượt trội so với nhạc trưởng Silva của thiếu gia thành Manchester ở mùa giải năm nay. Yaya Toure khó có thể tạo đột biến trước David Luiz Còn bên cánh phải, tiền vệ người Brazil, Willian đang hòa nhập rất tốt. Ngôi sao sinh năm 1988 này thi đấu toàn diện hơn hẳn so với Navas của đội chủ nhà. Dù vậy, sự khác biệt để có thể dẫn tới những kết quả bất ngờ có chăng phải kể tới cuộc chiến nơi giữa sân. Với Mourinho, để thực hiện tốt lối chơi phòng ngự phản, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha thường có thói quen dùng tới 3 ngôi sao ở trung tâm hàng tiền vệ. Đặc biệt, với những trận đấu có tính chất quan trọng, Người đặc biệt thậm chí còn bố trí tới 2 cầu thủ đánh chặn với David Luiz và Ramires, hoặc Matic. Đây cũng được coi là cơ sở giúp Chelsea hóa giải sự bùng nổ đến từ Yaya Toure của Man City. Ngoài ra, để thực hiện tốt những tình huống phản công, HLV Mourinho sẽ để Lampard, hoặc Oscar, những ngôi sao có khả năng chuyền bóng tốt ra sân ngay từ đầu nhằm hạn chế những tình huống tranh chấp với Fernandinho, tiền vệ đánh chặn hay nhất NHA hiện nay. Và rõ ràng, đó sẽ là những thách thức hết sức khó khăn cho lối chơi tấn công của nửa xanh thành Manchester, dù họ được thi đấu trên sân nhà Etihad, nơi đội bóng toàn thắng từ đầu mùa giải.
Man City coi chừng Chelsea "không cảm xúc (3h, ngày 4/2) Đội chủ nhà đang thăng hoa nhưng đối thủ của họ tới đây rất khác. 5, 4, 3, 4, 5... nhịp điệu rộn ràng tới từ các vũ công của đội chủ sân Etihad cứ tiếp diễn như thế trong suốt thời gian qua. Chuỗi serie những chiến thắng ấn tượng đó đã tạo ra một cú phi nước đại đưa Man City lên thẳng ngôi đầu bảng ở Premier League và thậm chí còn đang nuôi giấc mộng ăn 4 huy hoàng. Sức công phá của The Citizens gần như đang san phẳng cả xứ sương mù nhưng phía trước họ còn một pháo đài không dễ công phá. Thầy trò Pellegrini đã từng hạ gục MU, đánh bại Liverpool, hủy diệt Tottenham, đè bẹp Arsenal nhưng Chelsea lại là một câu chuyện khác. Đoàn quân của Mourinho không phải đội bóng duy nhất đánh bại được Man City mùa giải này nhưng là đội bóng được được cho là có khả năng lớn nhất ở Anh vào lúc này có thể chặn đứng cơn lốc màu xanh. Và tất nhiên không phải bằng cách căng ra đá đôi công với đối thủ thành Manchester. Với Mourinho, Chelsea có thể chơi không thuyết phục nhưng vượt qua họ trong các trận đấu lớn, mang tính quyết định không phải một bài toán dễ mà Man City đã có dịp trải nghiệm ở lượt đi và thất bại. Nếu Man City đang tạo ra cảm hứng tràn đầy, Chelsea chính là chuyên gia "giết chết" những cảm xúc kiểu như thế. Không dễ công phá Chelsea Không hoa mỹ, chẳng cuốn hút... những lời hứa về bóng đá đẹp của Mourinho khi mới trở lại Stamford Bridge nhanh chóng được cất vào hòm để thay thế bằng phong cách thực dụng quen thuộc của "Người đặc biệt". Tính hiệu quả được đặt trên hết, Chelsea sẵn sàng xấu xí và thực dụng đến tàn khốc khi cần thiết, đặc biệt ở những trận đấu quan trọng. Trong ưu tiên của Mourinho, tỷ số 0-0 luôn được xếp trên một trận đấu 5, 6 bàn thắng đau tim. Chelsea không có thói quen "đánh bạc", họ chỉ đặt cược khi đã cầm chắc phần thắng hoặc trong thế không còn gì để mất (như trận Liverpool). Nếu Man City vẫn lựa chọn cách chơi quen thuộc, họ sẽ phải đối mặt với những cái bẫy của đối thủ. Còn ngược lại, nếu thay đổi cách nhập cuộc và lựa chọn một thái độ thận trọng hơn, đội chủ nhà chắc chắn sẽ gặp khó bởi Chelsea đặc biệt nguy hiểm trong thế trận giằng co, chặt chẽ. Đá trên sân khách, hơn nữa lại là Etihad trong một trận cầu 6 điểm, sẽ rất sốc nếu Mourinho giàn quân ra đá đôi công với đội đầu bảng. Đội khách sẽ chơi như cái cách họ đá với Arsenal, MU... chủ động chậm rãi, gây dựng bức tường nhiều lớp để bao bọc khung thành Cech. Torres ghi bàn quyết định ở lượt đi Thách thức đặt ra cho Man City là bàn thắng, tốt nhất là dẫn trước và sự tập trung cho tới tận những giây cuối cùng. Nếu có bàn thắng trước, hàng công đang bay với Negredo, Dzeko sẽ rất dễ đá trong thế trận đối phương buộc phải dâng lên. Trong khi ngược lại, những thách thức sẽ chờ họ trong một thế trận chật kín các cầu thủ đối phương với những pha vào bóng không hề e ngại. Ở trận lượt đi, họ đã để thua bởi bàn thắng phút 90 của Torres sau sai lầm tai hại của Nastasic. Thêm một lời nhắc nhở khác cho đội chủ nhà - Chelsea rất giỏi trừng phạt những lỗi dù là nhỏ nhất.
Bác baohun00 quá am hiểu lối tấn công của The Citizents. So với Barca trong quá khứ thì ManCity sao bằng. Em nghỉ đem Man City so với Stoke City và Basel hay hơn. So với Stoke và Basel thì Man City nhỉnh hơn nhiều. Stoke City và Basel là 2 cái tên mà bất kỳ fan the Blues nào cũng không bao giờ quên. Quả thật đây là một trận rất đáng xem. Có thể xem đây là trận chung kết sớm của NHA. Đó là trận đấu giữa 2 thái cực. Một đội có hàng công thi đấu hiệu quả nhất và một đội có hàng phòng thủ hiệu quả nhất. Đồng thời cũng là trận đấu giữa 2 HLV cá tính. Pellegrini đại diện cho trường phái cống hiến. Mou lại đại diện cho trường phái thực dụng. Bản thân em cũng là fan the Blues nên trận này cũng.... không biết như thế nào. Nhưng em vẫn tin tưởng một kết quả có lợi cho màu xanh sáng hơn - The Citizents.
4-5-1 Cứ thế mà chơi. Hậu vệ: Cole - Terry - Cahill - Ivanovic Tiền vệ thủ: Mikel - Luiz - Matic Tiền vệ công: Hazard - Oscar Tiền đạo: Eto'o Phòng ngự chặt, càn quét trung tuyến, hậu vệ cánh ở nhà ko tấn công, chuyền dài vượt tuyến phản công... Về lý thuyết, theo em với cách chơi này và đội hình sứt mẻ hàng công của mc thì kiếm trận hoà ko khó, may mắn có thể biết đâu tìm được 3 điểm.
Em thì thấy trận này hơi khó hoà ạ Hàng công Man City dù thiếu vắng chân sút chủ lực là Aguero nhưng họ chả cần lo nghĩ nhiều bởi Dzeko & Negrado đang cực hưng phấn . Em vẫn bảo lưu nhận định giống như bác chủ Topic về trận đấu này sẽ cực nóng ở khu vực giữa sân . Cả Man City & Chelsea sẽ dồn hết hoả lực vào đây...hiện tại thì phía Chelsea vẫn lép vế hơn Man City ở điểm nóng này . Bộ 4 tiền vệ của Man City là Yaya Toure , Fernadinho , Silva , Navas vẫn nhỉnh hơn bộ tứ vệ Chelsea. ( Mikel , Oscar , Hazard , Matic ) ở cả sức mạnh lẫn kỹ thuật . Em đánh giá cực cao phong độ của cặp tiền vệ trung tâm Man City là Yaya Toure & Fernadinho . Bộ đôi này quá sung mãn về thể lực và là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League và Châu Âu hiện nay....Đánh giá từng cá nhân là vậy nhưng bóng đá là môn chơi của tập thể nên dù Man City có được đánh giá cao hơn hẳn Chelsea ở các cá nhân đi nữa thì cũng không thể lấy đó làm kết quả trận đấu . Điểm cộng duy nhất dành cho Chelsea trước trận đấu này có lẽ vẫn nằm ở... Chiến thuật của Mourinho . Như bác Doantieutu nói...Nếu Chelsea chơi theo kiểu tàn nhẫn thì khả năng Man City rơi vào cái bẫy của Mourinho là cực cao bởi dù Man City có thể ghi 3-4-5 bàn thắng ở các trận đấu trước nhưng...bất cứ đối thủ nào cũng có thể ghi ít nhất 1 bàn vào lưới Man City . Vậy nên...nếu Man City chưa kịp ghi 1 hoặc 2 bàn vào lưới Chelsea mà để Chelsea chọc thủng lưới Man City trước thì ai cũng biết rồi...trận đấu sẽ bị bóp chết bởi " Tư Tưởng Mourinho " Em dự đoán kết quả trận này sẽ là 2-1 nhưng không biết ai 2 ai 1 :lol: Đành nhìn vào cái màu để phân biệt thắng thua vậy... :mrgreen:
REWIND: Flashback to 1991 when goals from Gary Megson and David White earn City a 2-1 win over Chelsea: Do you remember the day?
Sau trận thua trên sân nhà trước Chelsea. The Citizents đã bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Qua trận đấu trên sân Norwich họ bế tắc quá. Từ khi bộ ba Auguero - Narsi - Fernandinho bị chấn thương hàng công của Man City yếu thấy rõ.
HALF TIME: Manchester City FC 1-0 Chelsea. Jovetic's tidy strike means the Citizents edge the cup tie at the break. What are your thoughts at the break?