Những ai đã từng xem và mê Into The Wild hẳn sẽ tìm thấy những giá trị riêng trong The Way. Với cá nhân em, tuy The Way không mang lại những cảm xúc mãnh liệt như Into The Wild, nhưng có thể là một bộ phim sâu sắc hơn. Bộ phim kể về một người cha ở tuổi 60, đã quyết định đi bộ 800 km trên con đường El camino de Santiago - một con đường hành hương nổi tiếng - để hoàn thành tâm nguyện của đứa con trai 40 tuổi bị tai tạn và đã chết trong chính chuyến hành hương này, và có lẽ để hiểu con mình hơn. Nếu trong Into The Wild, Chris đã nói một câu nói đầy ám ảnh "The Core of Man's Spirit comes from New Experiences..", thì trong The Way có lẽ chúng ta sẽ tìm ra ý nghĩa của câu nói này. Không có những cảnh quay hoành tráng để thể hiện sự hoang dã và kỳ vĩ của tự nhiên, The Way tập trung vào hành trình của 4 con người trên cùng một con đường. Mỗi người trong họ đều mang trong mình những niềm tin và giả định riêng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, mỗi người đều có chung một mục đích: "tìm lại con đường mang đến hạnh phúc cho phần còn lại của đời mình". Với cá nhân em, trong The Way, một con đường hành hương đã không chỉ là một con đường Tâm Linh, đó là con đường để mỗi người tự trưởng thành, bằng cách tự chất vấn những niềm tin và giả định của chính mình...
A,bác có chữ kí mới! Để em tìm xem phim này xem sao. Dạo này em xem máy chiếu,toàn múc phim hành động nhưng hình như phim này không có Sub Việt.