Chẳng biết fake hay không nhưng dòng này không enable được AMQR. Đặc biệt mấy em PP2 mà có miếng dán tròn tròn màu xanh xanh trên ổ...kkk
Cái này mình không rõ lắm, giờ mới tiếp cận mong các cụ chỉ giáo. Cái này nhìn bề ngoài rất cũ thậm trí vỏ móp mép nhưng test info thấy đọc ghi rất ít gần như = 0 nên thấy càng khó hiểu, mong các cụ chỉ giáo
Sau khi đã ghi gần 100 đĩa chứ lúc đầu thời gian ghi và đọc gần như bằng 0. Không hiểu sao toàn ghi không đọc thời gian đọc vẫn tăng dần theo thời gian ghi
Em không hiểu về món mới này mong các cụ chỉ giáo. Chất lượng ghi so với ổ Panasonic (ổ Panasonic này chất lượng ghi tốt hơn ổ theo laptop và ổ Asus, em đã ghi nhiều rồi) tốt hơn nhiều, tốt hơn cả đĩa f1 phôi Phono ngoài hàng bán rất nhiều.
1 CD chứa được tổng thời gian lên đến 80 phút. Bác thử add các track sao cho khoảng 75 phút rồi bật chế độ AMQR và ấn BURN. Nếu nó hiện lên thông báo là số phút bị quá là AMQR đã enable, nếu nó không hiện lên gì mà vẫn chạy ầm ầm thì có nghĩa AMQR unenable.
Em giảm xuốn còn 13 tracks = 64:03.31 thì burn ok ngay. Như thế có phải như thế là enable AMQR không các cụ?
Hơi thắc mắc 1 chút. Mình cũng đã từng test em TLA#0100, thử các kiểu nhưng không enable AMQR, mặc dù trong Nero vẫn hiện lên AMQR nhưng khi ghi nó chạy rất nhanh không đúng chuẩn tương đương 4x. Vẫn đề nữa là con của bác trong hình sao không hiện lên được số S/N? Bác chụp cái hình cho ghi khoảng vài phút xem thời gian ghi có chuẩn ko nhé
Nếu ghi trong nero chọn AMQR thì biến mấy tab Write Speed và chạy tốc độ 4X nhưng thời lượng quá 70 phút vẫn ghi được. Còn trong Plextor tools AMQR on thì quá 69 phút ... thì không burn được. Cái này em thử chắc chắn rồi.
Vấn đề không hiện được số S/N *** Không biết có phải do máy em cài Win 10 nên không tương thích không? Lúc khởi động lên hiện thông báo này.
Em mới tiếp cận món này, trước khi mua không hề biết đến khái niềm TLA#0100 nên thấy bán thì mua, có trong tay rồi mới tìm hiểu thì nhiều người nói thật giả quá làm em cũng hoang mang không biết như nào. Cụ nào am hiểu chỉ giáo cho em mở tầm mắt tý. Cảm ơn các cụ nhiều...