Thiết bị nghe nhìn đầu tiên của bạn là gì?

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by HBTrung, 15/12/06.

  1. HBTrung

    HBTrung Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    617
    Likes Received:
    2
    Location:
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Để "hoài cổ" tìm lại cái cảm giác của những ngày xưa "cái buổi ban đầu lơ ngơ đấy". Đồng thời qua đó có thể "rút kinh nghiệm" cho các bạn sau này muốn dấn chân vào con đường "đau khổ" này...

    Các Bác kể lại thiết bị nghe nhìn lần đầu tiên được sở hữu để là nền cho bước đầu tiên trở thành Audiophile đồng thời tả lại cảm giác khi đấy nữa nhé.

    Cám ơn.

    Còn riêng em món đầu tiên em tậu được đó là bộ giàn JVC (quên mất đời :) ) vào năm 1998. Mua và mang tận từ Sing (sau khi "windows shopping" ở siêu thị Mustafa và vùng lân cận trong vòng có... 3 tháng :) trước khi quyết định) về bật inh ỏi mấy CD & VCD Ấn Độ, ai tới chơi cũng khen ĐẸP???? :oops: :oops: :oops: . Đến giờ vẫn chạy tốt nhưng vẫn bị nằm lăn lóc trong kho vì không "nghe nổi" nữa. Còn thực sự tự coi là "nghiện" kể từ khi vô TTVN năm 2002 nghe các Bác "bàn dại" về Audio, lúc đó mới biết là có "những thú chơi như thế" nên ring về nhà cặp loa "búc seo" AR "quạt" + Amp Pioneer + thêm cái "cần" để điều chỉnh âm thanh cho "chuẩn"?... từ đó "khổ luôn" cho tới giờ :p :p :p
     
    Tags:
  2. Blue_wave

    Blue_wave Advanced Member

    Joined:
    29/12/05
    Messages:
    1.791
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà nội
    Re: Thiết bị nghe nhìn đầu tiên của bạn là gì

    Bác "hoài cổ" làm em thấy nhớ ông cụ em. Thiết bị đầu tiên mà em được sở hữu là một chiếc radio bán dẫn National chạy 8 transistor bé bằng bàn tay. Cụ tặng em năm 15 tuổi, hồi đó em mê lắm, nghe suốt, tốn không biết bao nhiêu pin con thỏ. Lâu dần âm lượng bị nhỏ đi, khi nghe cứ phải áp sát vào tai như nghe ĐT di động ấy.

    Cho đến bây giờ em vẫn nhớ như in cái cảnh đầu nghiêng nghiêng áp sát cái radio vào tai, thỉnh thoảng lại giật thót người vì những tiếng lẹt xẹt do nhiễu sóng. :D

    Mà em có sở thích mod, DIY cũng từ cái radio đấy mà ra các bác ạ.
     
  3. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.982
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Năm 198x, nhà em có thiết bị nghe nhìn đầu tiên là một chiếc radio nhỏ xíu của Cholimex, và cả xóm cũng chỉ có nhà em có thôi. Ca nhạc, tin tức mọi thứ đều ngóng theo nó.

    Kỷ niệm thì thật đẹp!
     
  4. AudioTo

    AudioTo Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    1.680
    Likes Received:
    13
    Location:
    서울시 용산구 한강로3가 16-9 전자랜드 신관 202호
    Còn em thì chuyện đã kể .Ngày ấy ông cụ xuất ngũ mang về con radio SONY oách đáo để .Vẫn nhớ như in khi cụ cho hai quả pin cối vào hai cái lọ nước mưa để nghe .Ngày ấy giản dị là vậy mà nghe âm thanh sao mà "Hi-end" quá.Chả bù cho bây giờ ,dàn máy cả ngàn đô mà vẫn chỉ là đồ .....Tầm phào!!!
     
  5. vinhhoa_1967

    vinhhoa_1967 Advanced Members

    Joined:
    24/11/06
    Messages:
    132
    Likes Received:
    9
    Của tui là Sony cassette 2 hộc băng để sang băng tặng cho bạn gái!
     
  6. tdminhhieu

    tdminhhieu Advanced Member

    Joined:
    6/5/06
    Messages:
    53
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM
    Em cũng nhớ như in 2 cụ bô lão nhà em đi mua máy cassette JVC - thời ấy chỉ có loại này màu đen hoặc đỏ. 198x chẳng nhớ nữa.
    Cụ phải dẫn hẳn 1 ông bạn kỹ sư điện tử để đi mua. Úi giời về nghe cứ gọi là mê mẫn. nhất là mấy băng Khánh Ly hát nhạc từ tiếng Pháp ...
    Hì hì
     
  7. Hieppq71

    Hieppq71 Advanced Member

    Joined:
    3/5/06
    Messages:
    359
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà nội
    Các bác tiếp cận với Audio lần đầu tiên đã bằng các SP công nghệ cao rồi còn em tiếp cận với thiết bị có thể nói là cổ "Đài điện tử của Liên xô" em không nhớ tên vì lâu quá rồi (không phải Rigonda or Melodia) vì không có đĩa cái này có từ trước khi em sinh do cụ già học ở Liên xô mua về em ấn tượng nhất là cứ khi đến chương trình "kể chuyện thiếu nhi" hình như vào hồi 17H30 cả bọn trẻ con đang chơi đều chạy vội về xúm sít nghe kể chuyện..
     
  8. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Em hỏi khí không phải chứ các bác có còn nhớ đoạn nhạc, bài hát, giai điệu nào ấn tượng và đáng nhớ nhất đối với các bác kể từ khi bắt đầu nghe đài, xem phim ?
     
  9. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Dạ hình như là "ầu ơ.... dí dầu....." ạ! :lol:
     
  10. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    402
    Likes Received:
    247
    Location:
    Hanoi
    Các bác làm em nhớ ngày xưa quá

    Chào các bác,

    Cho em tham gia với:

    Thiết bị nghe đầu tiên mà em nhận biết được là chiếc máy quay đĩa Liên Xô mà bác em gửi ở nhà em vào khoảng 1977, 1978

    To Aries:

    Giai điệu mà hồi đó Phuongaudio hay được nghe phát ra khi chiếc máy quay đĩachay cái đĩa đen, to như đĩa rau: "Nắng tỏa chiều nay, chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi....."

    Thiết bị nghe đầu tiên gia đình em mua được là chiếc cassete Sony CFS 1000 S vào năm 1988

    Những thiết bị nghe nhìn đầu tiên em có được là : một đôi loa cột Nacenton
    bass 14 cm (nghe nói là của công ty Điện Thanh Hà Nội ) , trị giá 200000 đồng năm 1994, một cái ampli do chú thợ điện ở cơ quan lắp hộ, chi phí hết 100000 đồng (trong nó giống cái supvoltor hay Lioa hơn là ampli)
    Nguồn phát âm là chiếc cassete Sony nêu trên, chương trình "thuốc" là những cuộn băng cassete mua bằng tiền học bổng của sinh viên. "Môi tình đầu " đơn sơ vậy đấy nhưng như các "cụ" đã dạy:
    "Tình đầu bao giờ cũng rất đẹp", sau này, dù đã được nghe ké nhiều bộ dàn lớn, hiện đại nhưng cảm xúc thì chẳng bao giờ được như ngày xưa

    :(
     
  11. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Đối với em thì có mấy giai điệu và bài hát đáng nhớ nhất, tới tịn bây giờ:

    - Chuông đồng hồ của Đài TNVN: chuẩn và chính xác nhất vì đồng hồ bàn hồi ấy chạy sai nhiều, lên dây cót méo mặt. ;-)

    - Chương trình "Cảnh giác truyền thanh"

    - Bạch Minh đọc truyện "Tây Du Ký", sau đó có truyện "Đá đỏ" thì em không thích.

    - Nhạc hiệu chương trình thể thao: sau này mới biết hình như là bản Le Figaro do dàn nhạc của Paul Mauriat chơi.

    - Bài hát "Em ơi mùa xuân đến rồi đó..." mỗi dịp Tết

    - Thiết bị: 1 đài Phillips, 1 đài National... quên mất model rồi nhưng gặp lại nhớ liền.

    Hồi em học cấp III, nhờ ngành Điện lực còn chưa về vùng nông thôn nên "kế hoạch nhỏ" của em là làm ắc qui bán cho mọi người về nghe đài, kiếm cũng khá, đủ chi tiêu nửa năm đầu học đại học đó các bác ạ. ;-)

    17-18 năm đã trôi qua mà như bất chợt hôm qua !
     
  12. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Bác ngtatliem ví von hay lắm.
     
  13. Elegant

    Elegant Advanced Member

    Joined:
    28/8/06
    Messages:
    1.442
    Likes Received:
    293
    Em thì vẫn nhớ như in năm 1984 ông anh em rước về 1 con đầu băng kối Akai em không nhớ serie chỉ nhớ cái mặt của nó màu trắng, hồi đó toàn nghe nhạc Boney M & ModernTalking, nhạc việt nam thì toàn nhạc vàng và em ấn tượng nhất là mấy cái băng cải lương đời cô Lựu và Tìm lại cuộc đời mà nghe nhiều đến bây giờ nhiều lúc vẫn cất được vài đoạn trong các băng đó.
    Sau này bán đi ông anh em lại rước về một bộ dàn gồm 2 loa Technic + 1 đầu cassete + amply victor bây giờ vẫn còn giữ nhưng đôi loa thì mấy em chuột đã làm thịt cái màng loa rồi.
    Đến năm 98 sau khi đi làm được 2 năm em cũng máu làm một dàn Technic 5 thớt rời hồi đây mua mất 1000$ mang về cả xóm trầm trồ bây giờ cũng lại vứt xó. Chẳng biết bộ dàn của em đến bao giờ lại chịu chung số phận với 2 bộ trước đây. :(
     
  14. audioenjoy

    audioenjoy Advanced Member

    Joined:
    27/3/06
    Messages:
    83
    Likes Received:
    1
    Cái máy phát nhạc đầu tiên em thấy trong đời là cái máy quay đĩa có chân (tìm ở đâu bây giờ có nhỉ?), thầy bu em mua của mấy chú bộ đội GPMN, em cũng từng nghịch hỏng cái đầu "tết".
    Bộ giàn đầu tiên mà em sở hữu là mini-component SONY LTB ... quên mất rồi mua năm 1995.
    Nhạc dạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam- chương trình "Đọc truyện đêm khuya" làm em nhớ mãi.
     
  15. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Bộ của em là phần thưởng đậu vào đại học MẸ mua cho :): AIWA 1200W P.M.P.O 180 FRONT SOUROUND lúc í nghe phê cả xóm nhưng bi giờ em để làm KỶ VẬT :wink:
     
  16. NEPTUNE

    NEPTUNE Advanced Member

    Joined:
    2/8/06
    Messages:
    284
    Likes Received:
    15
    Còn em bước vào thê giới audio năm 1989 được nghe và sử dụng là amply Pioneer 8800X loa Trio o nhớ moden chỉ nhớ loa tree có mấy cái cánh nhô ra như lá sách của sổ nhìn rất ấn tượng còn đầu đọc là đầu sony W hai hay 3 con 7 gì đó mầu đen có 2 đầu từ và dàn đèn răng lược mầu cam rất đẹp nghe rất tuyệt ,bây giờ còn lại cái đẫu deck sony vứt trong xó o biết vợ đã mang ra bán ve chai chưa :p
     
  17. LADS

    LADS Advanced Member

    Joined:
    9/1/06
    Messages:
    240
    Likes Received:
    2
    Location:
    Ha Noi
    Bộ dàn đầu dời của em
    Lúc đó bao gồm dôi loa tự dóng lấy, 1 thùng 2 loa bass 20cm của Bưu điện, tép kèn cũng của Bưu diện nốt, thùng loa làm lấy từ a đến Z, fân tần cũng cuốn lấy nốt, mà chính tay em làm luôn do lúc đó còn đi học nên tiền ko có mà thời gian thì cũng rảnh rang :lol:
    Nguồn phát và khuếch đại lúc đó là 1 chiếc caset Sony 2 Cửa cổ lỗ, về sau đc update thêm 1 cái phone đĩa Sony Diskman nữa
    Cảm xúc lúc đó là phê lòi tói luôn... :lol:
     
  18. Rongmayman

    Rongmayman Advanced Member

    Joined:
    18/5/06
    Messages:
    68
    Likes Received:
    7
    Location:
    Ha noi
    Còn chuyện nhà mình:
    Thiết bị nghe:
    Đầu năm 1975 (Lúc ấy mình đang lang thang ở...ngôi sao nào ý, năm sau 1976 mới nhìn thấy mặt trời), ông già có tiêu chuẩn mua được một cái đài Record 311 của Liên Xô cũ, vỏ gỗ, có quay đĩa, có 2 loa to hình bầu dục, đài có 4 chân khi lằp vào trông nó loèo khoèo chông chênh như con nai mới sinh ấy nhưng bày trong phòng khách cũng thấy đẹp và sang lắm. Cứ sáng thứ 2 đầu tuần là cơ quan đến mượn để chào cờ, nghe đâu giá trị của cái đài tương đương...200 m2 đất, oái...Hồi nhỏ hay được nghe các đĩa nhạc vàng, tân cổ giao duyên, cải lương của Việt nam, loại đĩa nhỏ, màu đỏ hay vàng, sản xuất năm 1967. Còn đĩa to Melodia của Nga, của Bungary loại 33 v/ph thì nhiều hơn, còn có đĩa Dihavina của VN nghe xì xì. Hồi ấy ấn tượng nhất khi nghe đài là cả nhà quây quần tối thứ 7 lúc 7h tối nghe 30' chương trình "Câu chuyện cảnh giác", hay chương trình 30' dân ca và nhạc cổ truyền của Đài tiếng nói Việt nam, chương trình ca nhạc từ 7h30' đến 8h sáng, nghe Bạch Minh đọc truyện "Tây Du Ký" trong bóng tối vừa nhìn mấy cái đèn điện tử sáng lên từ phía sau mà thấy phê...

    Còn tiếp.
     
  19. Rongmayman

    Rongmayman Advanced Member

    Joined:
    18/5/06
    Messages:
    68
    Likes Received:
    7
    Location:
    Ha noi
    Thiết bị nhìn đầu tiên của nhà em là chiếc TV đen trắng "đập hộp" Samsung 14" BT359R mua vào năm 1985 (Loại ba sao luxury trị giá 2chỉ7) màn hình cong cong như trăng lưỡi liềm. Hồi ấy chỉ có TV Neptune của Ba Lan hay Sanyo vỏ đỏ của Nhật là sang lắm. Cứ đến 7h là trẻ con trong khu tập thể lại mang ghế ra chiếm chỗ xem chương trình "Những bông hoa nhỏ" ở chiếc Tivi công cộng của cơ quan, những ngày ấy món ăn tinh thần sao mà quý mà ngon thế và kể cũng thật vui. Ngày ấy chỉ những nhà "có máu mặt" hay đi nước ngoài xách TV về thì mới có TV riêng xem ở nhà. Hôm nào có phim "Trên từng cây số" của Bulgaria hay "Hồ sơ thần chết" của điện ảnh Đức thì các nhà có TV tha hồ mà chật ních hàng xóm đến xem như kiểu xếp hàng đong gạo thời bao cấp. Nhà em thì cũng hay có đông người xem ngoài phim truyện ra nhất là hôm nào có bóng đá, các bác bạn của Bố Mẹ mê bóng hay xuống chơi xem TV, em thì được giao nhiệm vụ ra xoay Antena, thỉnh thoảng xem bị nhiễu lại xoay xoay khi nào nét thì thôi, có hôm mắm môi xoay đứt cả antena mà TV vẫn mờ tịt, rồi antena bị đổ…Bây giờ thế hệ chúng ta được đi nhiều biết nhiều và học được nhiều kiến thức công nghệ hiện đại hơn, được hưởng cuộc sống sung túc tiện nghi hơn nhưng quãng thời gian bao cấp vẫn có nhiều kỷ niệm không thể quên đọng lại trong lòng mỗi người phải không các Bác.
    Vài lời dài dòng hoài cổ bộc bạch về thời kỳ khó khăn quá khứ. Có gì không phải mong các bác lượng thứ.
    Thân
    With Best Regards
    Rồng may mắn
     
  20. Sh_boy

    Sh_boy Approved Member

    Joined:
    21/1/07
    Messages:
    6
    Likes Received:
    0
    các bá sướng thế đẻ ra chơi toàn đồ sịn,hồi em còn học cấp 2 đã biết lắp amply 12V DC rồi, tuy nghe hơi rè nhưng đối với em lại là hi end đấy(em chưa nghe hi end bao giờ mà),em lắp bằng mấy con IC lấy từ cái đài SONY 1 cửa băng í, còn cái source là bộ cơ xin đc của ông chú làm bên Đa Hội ...đa hội là ở đâu chắc các bá biết rồi....Nhớ laij thấy hồi đó vui quá...mà 15 tuổi nghe nhạc vàng mới chết chứ lị....
     
  21. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Em không biết Đa Hội!
    Vậy là bác nghe nhạc vàng được 4 năm rồi nhỉ...em ít nghe nhạc vàng, mới nghe nhạc là nghe nhạc pháp không à (ké theo gu nghe của ông bà già mà) :D
     
  22. Le_Quang_Tri

    Le_Quang_Tri Advanced Member

    Joined:
    31/10/06
    Messages:
    471
    Likes Received:
    0
    Location:
    Sài Gòn
    bộ dàn đầu tiên của em là 1 đầu câm hiệu Poineer + 1 ampli hỏng nhớ hiệu + 1 cặp loa hiệu sony bas 4dm (bi giờ vẫn còn mà hỏng biết dõm hay xịn nữa) đó là lần đầu tiên em kiếm ra xiền sao khi đi lính vìa năm 1992 ạ.
     
  23. phucptv

    phucptv Approved Member

    Joined:
    5/2/07
    Messages:
    41
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hanoi
    năm 1982 vào e đại hoc và tich cópmua được chiếc máy cat sét mono hiệu Sony 100v-10w(gọi là cục gạch-loại mà 1 thời gian ng ta dùng để học ngoại ngữ) Luc đó oai lắm,mang đi tập dancing (hồi đó còn bị cấm )phải nhắc nhau khi nhảy không được nói chuyện(vì nói chuyện thì át hết chẳng nghe thấy nhạc)Đó là thiết bị audio - tài sản đầu tiên của riêng e.Mời các bác tiếp :lol: Bây giờ e vẫn còn giữ làm kỉ niệm-Mặc dù bị cắm nhầm điện hỏng đã 22 năm rồi.
     
  24. Le_Quang_Tri

    Le_Quang_Tri Advanced Member

    Joined:
    31/10/06
    Messages:
    471
    Likes Received:
    0
    Location:
    Sài Gòn
    hehehe, bác đi tập dancing năm 82 thì nếu ở Sì Gòn chắc chỉ có số 4 Phạm Ngọc Thạch (cho nhảy tới 8g10) và Nhà Văn Hóa Lao Động (thứ bảy, CN) thôi nhẻ ? nếu thế thì có khi là ta biết nhau í
     
  25. phucptv

    phucptv Approved Member

    Joined:
    5/2/07
    Messages:
    41
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hanoi
    vâng bác ạ,Hoàn cánh lúc ấy nó thế.Chứ có chỗ nhảy công cộng hay vũ trường đâu.Dấm dúi ở nhà riêng thôi,mà lại phải bật đèn sáng choang (tắt đèn là không lành mạnh mà)và trông chừng chú police phường nữa chứ.Nhưng mà vui và nhiều kỉ niệm bác ạ.Sinh viên nghèo muốn nâng công suất nghe nên lại mày mò lắp mạch công suât ic HA1392 ,nguồn là catset wallman cũ mua ở tận Hải phòng,loa liên-xô rồi đóng thùng.Tài sản thua cả bác rao báo bây giờ... :D
     

Share This Page

Loading...