một người bạn gởi tặng em 1 file power point mang tựa đề " Thiếu một góc" em thấy hay, nội dung rất dễ thương và đáng suy nghĩ . nay muốn chia sẽ với các bác. có điều file này dung lượng 1.3M. bác nào biết cách ÚP lên đây thì cho em địa chỉ email. em sẽ gởi cho bác ấy. nếu bác nào đã đọc qua và còn lưu file này thì chia sẽ lên đây luôn ạ. thân , QA.
Cái này hả bs? E thấy có nhều links trên internet, tuy hơi dài nhưng cũng hay. http://www.authorstream.com/Presentatio ... i-u-m-g-c/
em không theo đạo Công giáo. 1 lần nọ, em vào 1 nhà dòng, nghe Cha đạo giảng. bài giảng có nội dung cũng na ná cái link trên. Cha nói đại ý : Các con ngồi đây nghe giảng, ta đứng ngay đây nói chuyện và được lành lặn, khỏe mạnh như vầy là tốt lắm rồi, là hơn nhiều người lắm rồi...
Câu chuyện này em thấy hay và nhẹ nhàng, nhưng khi đọc xong thì cảm nhận mỗi người chắc sẽ khác nhau, nhưng đều theo hướng tốt đẹp hết, em cũng đi tìm 1 góc khác của em đây Tannoy Memory :mrgreen:
Ý tứ của câu chuyện thì theo em cũng không phải mới,nhưng cách làm thì rất nhẹ nhàng,cảm động và "duyên". Xem xong thấy đáng nhớ vì có gì đó thật truyền cảm. Câu chuyện này làm em nhớ tới nhân vật Joseph Carey Merrick với biệt danh " Người Voi" rất nổi tiếng vào thế kỷ 18,là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm kịch và điện ảnh. Ông là 1 người dị dạng bị mắc chứng u xơ thần kinh và rối loạn bẩm sinh,khiến cho hình dáng cơ thể không còn trông như người. Thường xuyên bị đem ra "triển lãm" như một con thú,đời ông là cả 1 cuộc đấu tranh để tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn. Cuối cùng,ông đã có được điều đó. Và bản chất sâu xa của vấn đề chính là sự chấp nhận chính mình,chứ không còn là sự chấp nhận của xã hội.
người ta thường nói Vấn đề nào cũng có cách giải quyết. đối mặt và đi xyên qua nó là cách giải quyết tốt. vứt bỏ nó qua 1 bên cũng là 1 cách tốt. chấp nhận/chịu thất bại cũng hay. nói thì dễ, làm mới khó. chúc các bác cuối tuần vui vẻ
Thật ra trong xã hội có những việc có muốn thay đổi hoàn cảnh cũng không được, nên mới có câu "sống chung với lũ", cho nên cái mình "có" hay mình "bắt buộc có" cũng là chuyện thường tình, còn việc nói và làm thì miễn bàn, bởi vậy ở Việt Nam thạc sĩ nhiều lắm, còn tiến sĩ......