Chúc Mừng bác nhé, trông ảnh chèo thuyền hình nhu bác có thêm râu quai nón hay sao ấy nhỉ? hay do hoá trang.... :lol: :lol: :lol: Chúc bác trăm năm hạnh phúc......
vậy là VNAV sẽ tham dự tổng cộng 3 bàn , em dự bị thêm một bàn là 4 ! vậy chắc đủ rồi các bác nhỉ ? bữa đó tới các bác nói là dự tiệc cưới Trường Kỳ nhé , chứ nói đám cưới 208 thì ko ai biết đâu !
Bác 208 làm cái thùng chứa quà cưới có cái khe hình tròn tròn nhá! :lol: :lol: vì mỗi anh em VNAV tới dự sẽ bỏ vào là cặp bóng đèn thay vì phong bì dẹp dẹp :? :? :lol: :lol:
em xin thành thật xin lỗi các bác vì sự cố không có thiệp mời ! vì số người em dự tính đã vượt quá số thiệp đặt in ! thậm chí có một số bạn bè em phải mời ...miệng ! vì thế xin các đừng buồn em nhé ! nếu ko có thiệp các bác cứ cho tiền mừng vào Email gửi em cũng được ! xin được tạ tội trong một ngày ko xa !
Chúc mừng bác, chúc bác và âmly 50 năm nữa vẫn... máu như bây giờ! Em có mấy cái CD dành cho các audiophê ấy mà, chuyên để warm-up trước khi chạy âmly vô địch đấy. Bác có nhu cầu thì PM cho em nhé. PS: Em dặn nhỏ bác trước nhé, bác dùng âmly hết sức cẩn thận, rút kinh nghiệm mấy ông bạn em, dùng như phá, dạo này nom âmly của các ông ý tiều tụy lắm, hị hị!
Đề nghị bác pót thêm hình chụp chân dung lên cho anh em chiêm ngưỡng nào, tấm chèo thuyền đẹp quá, còn tấm kia giống ông cụ thật hahaha
Xin chúc Bác 208 hạnh phúc đến lúc ''đầu bạc răng long'' ko bị '' đầu trọc răng sâu'', chầy già ampli vô địch ko bị nổ cầu trì và xì khói. Em lộn Bác nhớ chạy rà chớ ko được chầy rà nhé. :lol: :lol: :lol:
Tối sau khi tắm rửa sạch sẽ , ăn uống đầy đủ , em và vợ em cùng vào phòng và cẩn thận khóa của kỹ ! sau khi bỏ chiếc đĩa ét-tăng-đa- tai của bác aries tặng và cho nó bờ-lây, em liền bế vợ em lên giường...chúng em nhìn nhau đắm đuối , nàng liền khều em một cái và cười một nụ cười tinh nghịch , em cũng đáp trả bằng một cái nheo mắt... em bắt đầu tháo dây buộc cho nó dể mở , và dùng tay mò vào bên trong , một cái gì đó nham nhám , em nhè nhẹ hé mở và ghé mắt nhìn , có cái gì đó loăn xoăn , sau cái lớp loăn xoăn ấy là một cái...miệng chúm chím của.... "con Lan hai trăm ngàn !" một giọng nói đanh gọn vào dứt khoát vang lên sau khi nàng thấy 2 tời 100 trong phong bì em mới xem ! em liền hí hoái viết vào phong bì con số 200 ! nàng con giải thích thêm " con Lan là con của bà cô bạn của dì bên dòng họ em bà ngoại !" em nghe xong mà cảm thấy choáng váng vì tài ngoại giao xa lắc xa lơ của vợ em ! rồi cái âm thanh ấy cứ đều đều vang lên ! " dì sáu hai trăm ! chú tám một trăm...." lâu lâu lại có chèn thêm câu " gớm ! thằng này Việt kiều mà đi có 100 ! biết vậy không mời ! "........ chúng em quần thảo với nhau gần 2 tiếng đống hồ mới xong ! rồi cái giây phút hồi hộp cũng đã tới , tổng kết lại chúng em bị lỗ 3 bàn không đi , nhưng vì với số lượng trẻ em khổng lồ, chúng em cũng nhét bọn chúng vào bàn cho bằng được , nên không có thảm cảnh mang thức ăn về nhà ! mọi việc kết thúc trong tốt đẹp , chúng em nhìn nhau cười mãn nguyện và ôm nhau ngủ , còn xung quanh là bao thiệp la liệt trông rất là rô-man-tic........
Hê hê hê ... bác 208 đã trở lại và đề nghị đổi chữ kí từ : 208-Chàng trai trẻ có khuôn mặt già , chuẩn bị chạy rà amp vô địch nên tạm thời ko DIY ! thành là 208-Chàng trai trẻ có khuôn mặt già , đang chạy rà amp vô địch nên tạm thời ko DIY ! đê ê ê ê ê ......... :wink:
thành thật xin lỗi bác 208 là em đã không đến dự như đã đăng ký, lý do là em cứ đinh ninh là 27/12 hôm này vào lại trang đầu thì tá hỏa là 17/12 đã qua mất tiêu rùi, không biết làm sao bây giờ, đúng là dạo này ngớ ngẩn quá. thật sự là em đang mong đến 27 để gặp anh em vì cũng lâu rồi không gặp thấy nhớ quá thôi đành hẹn bác lúc khác em và bác cà phê vậy, bà xã thì cũng đã gặp rồi Bác thứ lỗi cho em nhé, 3 bàn dư cũng có lỗi của em
Mời các bác vào đây xem hình cưới vợ chồng chúng em ! http://www.sakethuonghai.com.vn/PhienBa ... 4ab3f7707d