Ủa nói dzậy là ông cụ non này quăng bom à. :roll: Amply vô địch có thì rước về lẹ đi. Kẻo thằng khác đặt gạch lại tiếc nha bác, he he...
Thiệp trước trên tv có quảng cáo chỗ nhận làm thiệp cưới theo ý thích (ko đụng hàng) loanh quanh đâu khu Q.1, để mình search lại xem. thử trang này xem: http://thiepcuoiviet.net/ Xong thiệp đến phần tiệc và chọn nhạc cho tiệc, hehe. phải chọn bài nào ko đụng hàng nha Tí.
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to ... 07083.html Tranh thủ đóng thế kiếm thêm đê :lol: Upgrade Loa nhá Amplifier thì chớ dại nghe Cưng
Haha đóng thế xong lại lên ebay lùng xục kiếm thêm cây hàng dài thẳng về riết lại ghiền đóng thế o thèm thật thì sao bác?
Lấy máy tính mà in cho nó rẻ, làm nháp 1 lần rồi mấy lần sau làm lại cho nó kỹ hơn! :mrgreen: :mrgreen:
Âmly của bác thuộc đời mới, màu sáng, nhìn sơ khởi nội thất rất đầy đặn, cầm chắc nặng vừa tay hii Xin chúc mừng bác
Lúa má đâu mà nâng cấp cụ ơi. :mrgreen:[/quote] Bữa nào làm vài ve khoe phần mềm nha [/quote] Ok ok, gi chứ vụ ve chai là em luôn sẳn sàng. :mrgreen:[/quote] phải không đó, hôm nào alo là phải ra ah nha? :lol: . có người hâm mộ đợi tặng anh đĩa Vũ thành An kìa.
bác đã biết cách điều trị ampli vô địch ngày bắt đầu đặt chân vào cửa nhà mình chưa.em ít tuổi nhưng đã 1 vợ 2 con rùi ngày em cưới chú em và anh con nhà bác trửong gọi riêng em ra và hết 1 lít rượu đẻ truyền kinh nghiệm(k sợ vợ)như sau:khi 2 vợ chồng bước chân vào cửa nhà mình bác phải dặt chân vào trước( nếu đủ bản lĩnh thì bước chéo chân qua ngáng đường của vợ),vào phòng cưới chụp ảnh kị nhất bị bắt phải ngồi hoặc chân chống chân quì để vợ vịn vai mình đứng chụp;k cho vợ ngồi lên đầu giường kị nhất là ngồi lên gối ...bác chỉ cần làm được thì sau nay bác đổi chác các bù vợ bác cứ cười như khi bác nộp tiền thưởng tết í.em làm theo lời dặn của chú và anh e thấy rất hiệu nghiệm(em 1 vợ 2 con có nếp có tẻ)
Hehe ông đó em còn phải học hỏi nhiều chứ ở đó mà có vụ ổng hâm mộ em... Nhớ lần đó hỏi xin ổng cái đĩa CD mà đi tỉnh suốt ko ra lấy được, sau đó ngại quá ko dám hỏi lại... :lol: @skr: Bữa nào sắp xếp làm 1 trận linh đình đi Khoa ơi.