Em đang nghe album mới nhất của Thu Phương vừa phát hành tại Thúy Nga Paris mà thấy xót thương cho giọng ca này: nhạt, nhạt nhòa, nhạt nhẽo, nhạt phèo. Cũng tiếc cho một kiếp cầm ca và một giọng ca đầy nhựa sống trước đây. Ngày trước em ngồi uống cafe ở Triệu Việt Vương cũng ngồi gần cô này mỗi khi đến đó uống cafe (hay đi với đàn em nhìn rất ăn chơi là ca sỹ THùy LInh) cũng chào hỏi vài ba câu, thế mà giờ đây ... chậc chậc tiếc quá EM thấy cả cái cô ca sỹ Mỹ Linh từ ngày yêu và lấy Anh Quân cũng mất đi đẳng cấp (em lại thấy khổ thân phụ nữ Việt Nam không vượt qua được phận làm dâu hết lòng vì chồng và gia đình chồng) Các bác có mắng em vì phát biểu sai thì cứ mắng. HETE
Cũng đúng thôi bác ah....giọng ca chỉ nổi 1 thời vả lại kiếp cầm ca thường đen bạc....mấy cô khôn lanh tí kiếm dc tấm chồng tốt thì thôi ko ca kéo gì nữa mắc công lại mang tiếng "sướng ca vô loài" :roll:
Bác chủ topic ơi, trước khi lấy Anh Quân thì ca sĩ đẳng cấp của ca sĩ Mỹ Linh ở đâu trong làng nhạc Việt, và được thể hiện ở những ca khúc nào ạ? Ngoài bài Hà Nội đêm trở gió ạ. Trước giờ em chỉ thích nghe Mỹ Linh hát Hương ngọc lan, Trưa vắng, Nghe mưa, Khúc giao mùa, Em mơ về anh... toàn là bài sau khi lấy NS Anh Quân mới chán chứ...
Ngày trước em rất thích cô này mặc áo mayo đen và bài hát... Hoa sữa[/quote] Oh yeah...s Bác này chắc đã xem video clip TP với Dũng Đen, Huy MC chồng cô này nghe một anh bạn em ở Mỹ về kể còn thảm hơn nhìu bác ạ Tiếc HETE
Oh yeah...s Bác này chắc đã xem video clip TP với Dũng Đen, Huy MC chồng cô này nghe một anh bạn em ở Mỹ về kể còn thảm hơn nhìu bác ạ Tiếc HETE[/quote] Cái clip đấy là fake mà bác, cả VN biết là phim Nhật chứ đâu phải TP?
Em biết thể nào bác cũng oánh em dữ lém. Theo em thì là như vậy, trong các bài bác kể chỉ tạm nghe được mỗi Khúc Giao mùa, những bài kia em chấm cho 5/10. Em nghĩ nếu cứ phong cách Hà Nội Đêm phải gió mà Mỹ Linh phát triển với các nhạc sỹ thực sự có tài như Trinh Công Sơn, Diệu Hương, vv thì chắc số đĩa solo của cô này giờ không kém Thanh Lam hoặc Mỹ Tâm. Có một điều là uy tín cô này trong làng ca hát vẫn rất cao, vẫn được gọi là DIVA. Bác có đi xem trực tiếp Mỹ Linh Tour 2006 không? Ối giồi ôi sao mà cả âm nhạc, âm thanh lẫn âm ... sao mà nó chán thế HETE
Em thì lại nghĩ khác bác. Về nhạc của NS Trịnh Công Sơn, Mỹ Linh có hát cả đời thì cô cũng không được đánh giá cao bằng Khánh Ly. Hồng Nhung đã là tấm gương tày liếp. Còn bà Diệu Hương thì em cũng chưa hiểu nhạc của bà hay thế nào vì có quá ít người hát, em có nghe vài bài nhưng cũng không ưng nổi. Không biết NS Diệu Hương được giới chuyên môn công nhận là tài năng đến đâu ạ. Số lượng đĩa solo nhiều hay ít làm sao đánh giá được tài năng của một con người phải không bác? Nếu cứ so theo số lượng thì em nghĩ Mr Đàm phải là ca sĩ tài năng số 1 Việt Nam chứ không phải bất kỳ người nào. Còn về Mỹ Linh tour thì... em thấy nó còn khá hơn nhiều so với show của Thanh Lam vừa diễn ra cách đây không lâu... Mà em có làm gì đâu mà bác bảo em oánh bác???
Bác blues à (chắc bác này cũng thích nhạc blues, giống em quá) Em nói là bác oánh em tức là bác chê thị hiếu của em thui, hơi cường điệu tí cho vui, bác không phải bận tâm. Em cũng tương bừa tên Diệu Hương vì khá ấn tượng với các ca khúc của cô này khi nghe đĩa nhạc của Quang Dũng, ý em là các nhạc sỹ tên tuổi, như Lê Minh Sơn (không biết bác có phản đối em không), Dương Thụ, Phó Đức Phươnng, Trần Tiến, Võ Thiện Thanh, Ngọc Thiện, Thanh Tùng, Duy Mạnh, vân vân và vân vân Em cũng không nói nhiều đĩa là hay, ý em là những ca sỹ vừa nhiều đĩa vừa là đĩa có chất lượng bác ạ, thế nên em chỉ dám kể THanh Lam, Mỹ Tâm chứ không dám kể MR Dâm, rồi THanh Thảo, Thu Thảo, HIền Thục vân vân Mỹ Linh thực ra số đĩa ra không phải là ít đâu bác ạ, em nhớ là cũng phải đến 7 hoặc 8 đĩa đấy, nhưng khổ là chả đĩa nào sống được trong lòng nhân dân. HETE
Em thì thấy Tóc ngắn 1 và Chat với Mozart bán khá chạy bác ạ, chứ làm gì đến nỗi mà không sống được? Còn cô ấy vì thử nghiệm con đường R&B nên gặp khó khăn với thị hiếu chung thôi. Đó là sự lựa chọn của cô ấy, và theo em, rất dũng cảm, vì dám đi theo con đường mới mẻ. Nếu Mỹ Linh chịu hát những bài dễ phổ cập hơn như bao người khác thì cô ấy sẽ được tung hô nhiều hơn, nhưng một ca sĩ đẳng cấp theo em phải luôn tìm tòi khám phá những chân trời mới chứ không nên xài lại những gì của người khác. Thanh Lam cũng như Mỹ Linh thôi, người thích người không, còn Mỹ Tâm thì quá thị trường phải không bác. Đám Hiền Thục với Thanh Thảo chắc không phải bàn rồi, he he, chỉ có cái cover đĩa là đẹp, nội dung thì... nhạt lắm ạ. Về chất giọng và cả kỹ thuật, ngoại trừ Thanh Lam, em nghĩ ít ca sĩ nào theo kịp Mỹ Linh. Em chỉ lấy ví dụ cùng một bản Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, còn lâu Hồng Nhung mới theo kịp. Hiện Hà Trần cũng đang theo hướng của Mỹ Linh, em nghĩ đó là con đường đúng đắn, vì nó nuôi dưỡng sự sáng tạo trong người nghệ sĩ. Đối thoại 06 ít người thích, nhưng em nghĩ đó là album có chất lượng nghệ thuật khá cao. Made in VN của Mỹ Linh cũng vậy, chẳng qua là không phù hợp thị hiếu của đám đông chứ không phải đẳng cấp của người hát là kém, phải không bác?
Theo em giọng ca sĩ nếu thật sự có đi xuống (nếu có) thì đôi khi chỉ là "khác đi" và sự khác đi đó đôi khi không phải cái mình thích thì dễ sinh cảm nhận cá nhân là "đi xuống". Nghe giọng ca nó cũng giống như ghu nghe nhạc có người thích giọng ca ồ ồ (đôi khi người không thích bảo bể tiếng hoặc phổi bò thiếu truyền cảm) ; và cũng có người thích nghe giọng ca ngọt ngào (đôi khi người không thích bảo giọng yếu không pro hoặc chết yểu). Cũng vì thế bên cạnh những giọng ca có chất giọng mạnh mẽ và điêu luyện như Khánh ly, Khánh Hà, Hồng Nhung ... được nhiều người yêu thích thì bên cạnh đó cũng có những giọng ca rất nhẹ nhàng truyền cảm như Ngọc Lan, Ý Lan, Như Quỳnh ... được số lượng người thích không kém; và cũng có những giọng ca có luôn cả sự mạnh mẽ lẫn ngọt ngào ví dụ như Thái Hiền, Mỹ Linh, Ngọc Hạ ... Ở trong nước ta thường chuộng những giọng ca mạnh mẽ nhưng hải ngoại thì phần ưa thích giọng ca ngọt ngào xem ra lại được nhỉnh hơn. Và đương nhiên ghu nghe thể loại nhạc cũng khác nên mỗi loại thể nhạc đôi khi cũng đòi hỏi chất giọng khác nhau. Theo em ca sĩ Thu Phương có lẽ đã luyện chất giọng của mình theo thị hiếu của người nghe xung quanh cô hiện nay hoặc do ông bầu của cô yêu cầu ... nhiều lý do tích cực lắm. Và đương nhiên cũng tốt cho bản thân cô ấy và tốt cho cả người nghe.
Năm 97 em thích cô TP này mặc quần da đen ôm sát với áo may-ô hát bài "Có phải em mùa thu Hà Nội", hay và quyến rũ thế... Nay thì nhàu thật! Tộ sư cái thằng Dũng đen :lol:
THu Phuơng chưa ăn thua đâu ... em thấy trong "làng văn nghệ" thì em là hát hay nhất :lol: . Vì em dám hát :lol: . Đã có ca sĩ nào làm đuọc như em chưa , biên tập - mix (hòa âm phối khí thì thôi ) - thể hiện - sản xuất - demo :lol: Biết đâu hôm nào đẹp giời em lại sang hải ngoại lưu diễn , em lại chả gửi vé VIP mời các bác sang xem ấy chứ :lol: Thôi , em té đây , ko lại có người đòi oánh thì chít :lol:
Sao Mỹ Linh xuống cấp bác lại cho là vì lấy chồng ? ai mà chẳng phải lấy chồng :lol: Em chợt nhớ 1 câu của ai đó nói: "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn" Thân
Em thik nhất cái thời TP còn ở VN. Được xem video clip TP có bài vũ điệu Samba. . Nhưng Mà nhìn cái anh Chồng chị này chán wa'
album "Chat với Mozart" được giải album của năm, Mỹ Linh 2 lần được giải "Cống hiến" Có thể ko hợp với bạn nhưng ko vì thế mà kết luận vội vàng được, còn chất giọng của Mỹ Linh thì ko phải bàn cãi
Trách ca sỹ một thì trách nhạc sỹ mười các bác ạ ! Các bác có thấy khoãng mười năm về trước thời hoàn kim của ca nhạc trong nước ( tạm cho là vậy ) các nhạc sỹ sáng tác ầm ầm, có rất nhiều ca khúc hay. Còn bây giờ ca sỹ muốn ca hay mà không có nhạc sỹ sáng tác hay thì cũng bó tay luôn. Không có bài hay thì ca sỹ thay nhau hát cho nó "lạ " mà càng "lạ " thì càng chán . Rõ rất khổ.
bác HETE thử xem bản thân đi: chục năm trước bác thế nào mà giờ bắt tay bác đã thấy...nhão rồi. hoặc chục năm trước báo chơi loa W..., nay đến Westminter bác còn chê nữa là ) nói chung em vẫn cứ cám ơn TP. cái hồi cô còn sung mình được nghe cô ca những bài mình thích
Em thì ngược lại chỉ thích nghe Mỹ Linh hát những ca khúc trước khi lấy Anh Quân thôi phê lắm: Chị tôi, vẫn hát lời tình yêu, HN đêm trở gió ..., sau này nghe ML hát không thấy phê nữa... Đây chỉ là ý kiến cá nhân em thôi nhé, mong các bác đừng mắng em tội nghiệp.
Yes, ko biết bây giờ các nhạc sỹ có cảm hứng kiểu gì, sáng tác theo phong cách nào mà nghe mãi chẳng có cảm nhận gì. Khán giả nghe đã ko có cảm hứng thì số ca sỹ như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung ... lấy đâu ra cảm hứng để mà hát cho truyền cảm, hát cho tinh tế. Đấy là chưa nói, Thu Phương, Bàng Kiều, Quang Huy sang thi đấu ở trời Tây, nơi cái gì cũng là Prồ: hát hò là công nghê, là công nghiệp sản xuất. Hát phải theo sự chỉ dẫn và định hình của bầu sô. Do đó chỉ ca sỹ nào thích nghi tốt, phong cách thật chuyên nghiệp mới được khán giả đón nhận mà thôi. Ca sỹ VN cũ ở hải ngoại, cũng vì thế mà chỉ nổi tiếng với dòng nhạc tủ trước đó của mình (Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Duy Khánh...) Âm nhạc VN đang chuyển mình sang giai đoạn mới rồi, một giai đoạn mà khán giả bắt buộc phải nghe những bài hát của teenager sáng tác, bắt buộc phải nghe những ca từ vốn không được chắt chiu, trải nghiệm nhiều.... Vài dòng..... các Bác bỏ qua
Chắc vì bác chê xấu gái, chứ em thấy cô này hát hay nhất. Hiện giờ ko thể mê nổi là Thanh Lam. Như điên ý!