Sao lại bắt buộc khán giả đc bác ơi, chuối quá thì em nghe nhạc ngoại, mặc dù ko hiểu nhiều ca từ nhưng vẫn cảm được cái cái đẹp của giai điệu .
em thì em nghĩ các chị các cô này khi thành danh lại muốn hát cho khác người nên thế thôi. Mỹ Linh, Thanh Lam, Trần Thu Hà hay gần đây như Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, kể cả Hồ Ngọc Hà.... lúc đầu hát còn thấy nhiều người khen, càng về sau càng thấy lạc lõng. Không biết có đúng ko
Công bằng mà nói thì trong làng ca sĩ hiện nay Mỹ Linh vẫn là giọng ca nghe được nhất. Hôm em đi nghe live show "Con đường tình ta đi" của nhạc sĩ Phạm Duy, Mỹ Linh thể hiện bài Kiếp nào có yêu nhau có thể nói là rất hay.
HETE[/quote] Chắc vì bác chê xấu gái, chứ em thấy cô này hát hay nhất. Hiện giờ ko thể mê nổi là Thanh Lam. Như điên ý![/quote] Nếu bác nghe Trần Thu Hà live show thì bác sẽ thấy tiếng cô này mỏng, hơi yếu, có một chút xử lý chuyên nghiệp che lấp. Nhưng em thấy mấy đĩa thu âm của cô này thì giọng khác thật, em chắc chắn đó là công nghệ equilizer khi thu âm, như Mr Đàm vậy. Còn Thanh Lam em vẫn cho là người tài năng nhất, nhưng đúng là phong cách hát và cách xử lý tiết tấu và tinh thần bài hát thì phải xem lại. Em vừa mua đĩa mời của TL mầy hôm rồi (đĩa bán 110k, chắc là mắc nhất trong số các ca sỹ nội địa) mà mãi không dám cho vào để nghe. Em sợ phải nghe mấy bài của Lê Minh Sơn như Nắng lên, Đá trông chồng nghe cô ấy hát xong em cứ hay mơ dữ. HETE
Bác bảo TL hát như điên thì em cũng thấy có phần đúng, nhưng ko thể phủ nhận giọng ca cô này được, theo em do tính cách mạnh mẽ quá nên hát nó phải khác người, bác nghe thử CD Nợ - thanhlam&hongnhung, em thấy đỡ điên hơn đấy ợ, bác hete chuyển từ TP->TL nhanh quá, có khi bác đổi cái tên topic là Divas VN :mrgreen: Em đỡ khó tính nên nghe ML cũng vẫn thấy hay tuy rằng sau này đã mất đi độ lửa, độ trẻ trung nhiệt huyết của thời đi hát với Ngọc Châu, Bằng Kiều phục vụ SV, nghe Chat với Mozart, Valentine chẳng hạn thì giọng ca sau khi lấy ông nhạc sĩ và học qua trường lớp đào tạo nên khác nhiều. Bác nói thế nào chứ đời con gái cũng phải kiếm lấy tấm chồng chứ nhất là ko thể nào mãi cứ cô bé vô tư được, nhất là lấy phải anh chồng nghèo và ko liên quan tới sự nghiệp thì chắc cô này có khi biến mất khỏi làng âm nhạc rồi, đâu có so được với HN, TL. Dù gì được chọn hát cho Seagames 2003 thì em thấy đẳng cấp lên nhiều lắm rồi ạ, ít ca sĩ nhạc nhẹ hát được thế, HN thì chắc chắn là oh no rồi ợ, Thu Phương thì em thích nghe bài "Phố Hoa" cũng hay, giọng cô này cũng khá đặc biệt, nếu ko bỏ đi hải ngoại thì chắc giờ cũng ko đến nỗi kém Ngọc Anh, Hồ Q Hương đâu nhể , cái này có trách thì cũng trách VN ta nghèo mà đãi ngộ kém quá, ca sĩ bắc phải chạy vào Sài gòn mới lập nghiệp được, rồi bỏ đi trời tây cũng khá như Bằng Kiều, Hà Trần, Quang Dũng ... như Mr Đờm nếu ở Bắc thì chắc chỉ vẫn hát cho cafe nghe thôi. Tài năng nhưng phải có chất để nuôi dưỡng thì mới phát triển được nhể ... Vài lời chủ quan :mrgreen:
mắng gì hả bác, chả mắng gì chỉ thấy tiếc cho một bông hoa đang nở ngon lành tự mình vùi mình cho tàn lụi thôi! Câu này ông bà ta bảo là không có cái dại nào giống cái dại nào đấy :lol:
Em đồng ý với bác ở trên bẩu là Mlinh hát Anh Quân hay, bác đã thích cô bé nào tóc ngắn trưa, thấy ngay bài Tóc Ngắn rất hay, cả Trưa vắng nữa, hay quá đi (ko hiểu có phải của AQ hông nữa). Mỹ Linh nói chung là xứng đáng top ca sỹ nữ ở VN. EM xin nói qua về bác Bằng Kiều, cùng với Mỹ Linh là ng` được đào tạo bài bản, bây giờ sang Mẽo, hát bài nào lịm tim bài đấy (có thể thấy trong các chương trình Thúy Nga), em thấy Nguyễn Ngọc Ngạn ít khen ai, nhưng lần nào cũng khen Bằng Kiều. Đấy đăng cấp là ở chỗ đó, được đào tạo bài bản, có chất giọng, sống không tiếng xâu, là thành diva và divamen
em thì thích mỗi bộ âm thanh và thầy thợ mixing của của hải ngoại : ca sĩ hát giọng lên trông thấy , ca sĩ tốt thì giọng càng đc thể hiện xuất sẵc hơn
EM để ý mấy cái CD của thúy Nga hay mix by John Tomlingson, Hòa âm: Tùng Châu. Phối âm nhạc cụ tây ta hòa vào nhau, nghe mỗi nhạc thôi cũng đã tê mà được mấy quả CD gốc nữa thì thôi rồi :lol:
Nhân chuyện chị Thu Phương tiện đây các bác cho em hỏi chút về anh Đơn Dương ầm ĩ 1 hồi bây giờ thế nào rồi nhỉ ?
Quân sư mà còn không biết thì ở đây em e là không còn ai có thể nắm được hành tung của anh Đăng Dương này đâu ạ... Nghe đâu là từ hồi diễn xong Cây sáo thần thì đuối luôn, chả biết thực hư thế nào...
Em thấy hơi ngạc nhiên về tên của topic nên em nhờ bác chủ topic chụp ảnh album mà bác chê để em tránh mua được không ạ? Ở nhà em có cái đĩa Tàu copy lại của Thúy Nga " Đêm nằm mơ phố". Nghe một số bài trong đó em thấy Thu Phương hát có phần hay hơn trước, em cảm giác cô ấy hát rất sâu lắng, (điều mà trước đây cá nhân em không đánh giá cao cô ấy) . Có cảm giác những cảm xúc về sự thay đổi trong cuộc sống của cô ấy được thể hiện trong các bài hát. Trong album nói trên bài mà cô ấy hát hay nhất theo em là bài: Cho tôi lại từ đầu
Bác Bake's, ch/tr này có ghi hình ra VCD/DVD không bác? Nếu có và bác biết, bác mách em địa chỉ chỗ bán nhé. Em cảm ơn.
Mỹ Linh với Bằng Kiều song ca "Trái tim không ngủ yên" thì tuyệt, ko có cặp nào trong nước lẫn hải ngoại sánh được
Tội cho anh Đơn Dương khi trước ở ngay đối diện nhà em, sáng nào cũng ra chơi cầu lông... nay thì nhà đã bán vì nghe nói ảnh không về được nữa. Hồi xưa em nghe dư luận nói bộ phim We are soldier phản động lắm, em cũng giận oan ảnh, nay có dịp xem qua HTPC thì té ra không phải vậy, tuy nhiên không kỷ luật Đơn Dương cũng không được vì nó sẽ tạo ra trào lưu mới đóng phim cho Mỹ, đến mức không kiểm soát được nữa thì nguy to.
Nhân nói về chuyện Thu Phương và Đơn Dương, em phát biểu ý kiến của em thế này: chuyện kỷ luật Đơn Dương đúng hay sai thì em không dám bàn vì quản lý là thuộc phạm trù quyền hành. Nhưng cái mà em không thích Đơn Dương là nhát cấy. Ông bà có nói "có sức chơi thì có sức chịu". Em có được xem phim "Rồng Xanh" (green dragon) của đạo diễn Timothy Linh Bùi (em của đạo diễn Tony Bùi quay bộ Three Seasons (ba mùa)). Đơn Dương là một người từng trải, em không nghĩ anh ấy không nhầm lẫn hay hiểu nhầm vai diễn của mình. Đơn Dương đóng vai một manager của 1 trại tị nạn (đây là trại tị nạn trước 1975). Anh cầm đờn hát ca khúc "sài gòn ơi! ta đã mất người trong cuộc đời..." của NS Nam Lộc. Ấy vậy mà anh ấy nói anh không biết ca khúc đó, anh không đóng manager, anh không biết...đủ thứ. Nếu anh không nói gì hoặc chấp nhận đánh đổi những điều đó vì nghệ thuật thì hay hơn. Nói về phim Rồng Xanh, em rất thích phim này. Nhưng có thể sẽ gây khó hiểu với 1 số người, vì đây là một trại tị nạn trước 1975, không phải "boat poeple" mà là "air people", vì đa số họ đến trại nạn bằng máy bay. Đây là 1 căn cứ thủy quân lục chiến, lính Mỹ dựng lên để đón những người Việt tị nạn chiến tranh đầu tiên rời VN. Họ không muốn rời khỏi trại và không thích ăn cá, chỉ thích ăn gà. Có tài tử Patrick Swayze và Forest Whitaker đóng nữa.
mấy vấn đề có liên quan đến chính trị các bác ko nên nói trên diễn đàn dù đồng ý hay ko! phát triển của diễn đàn vnav rất lành mạnh và luôn có những câu chuyện cảm động về tấm lòng giữa người với người trong cuộc sống thông qua những chuyện làm từ thiện ... những cá nhân có ảnh hưởng theo cách ko tốt đến đất nước như Bằng Kiều hay Đơn Dương đó là vấn đề nhạy cảm ko thuộc phạm trù audio là mục đích hoạt động của diễn đàn thì ko nên bàn đến các bác ah :idea:
ML có giọng hát thật tuyệt vời, mỗi lần nghe bài "Trên đỉnh phù vân" lại thấy gai hết cả người ! Trước khi lấy AQ Mỹ Linh đã là ca sỹ nổi tiếng, thuộc hàng top-end rồi. Rồi mọi người biết đến AQ với tư cách là chồng của ca sỹ Mỹ Linh nổi tiếng Cũng thất vọng vì sau khi lấy chồng, ML chỉ hát bài do AQ sáng tác. 1 lần đi mua đĩa cũng cầm cái đĩa "Chát với Mozart về" (chỉ vì đài báo nói về nó nhiều, ca ngợi khiếp quá nên ...), khổ thân cái đĩa - nó chỉ được cho vào đầu đọc có 1 lần
Các bác: Em thấy nực cười nhất là "Chat vơi Mozart" toàn là phổ lời cho những giai điệu cũ của thế giới lại được chọn là Album của năm, một giải thưởng lẽ ra phải vinh danh những sáng tạo trong nghệ thuật (em không có ý kiến gì nếu bác nào đó lại bảo thì hát lại các giai điệu cũ cũng cần phải có sự sáng tạo chứ). Thảo nào mà đạo nhạc ở Việt Nam phát triển mạnh Mời các bác tiếp. HETE
Giai điệu cũ nhưng chưa từng được ai ở VN khai phá, hơn nữa giải này ko phải do dăm ba ông giám khảo quan liêu chấm mà đông đảo các nhà báo viết về âm nhạc bình chọn, và chắc chắn họ ko thấy buồn cười tí nào *Còn suy ra việc đạo nhạc từ việc này thì xem ra ông Cù Huy Hà Vũ có đồng minh rồi
Nếu em nhớ không nhầm thì ông CHHV đứng ra đòi tác quyền cho các ông Mozart, Bach, vv chứ hổng có kiện cô ML đạo nhạc của các ổng í. Ý của em là: ở một quốc gia mà việc nói lại, viết lại, làm lại những điều mà đã được người khác sáng tạo lại được tôn vinh, thì trong quốc gia ấy, những giá trị mới, những ý tưởng mới, những niềm đam mê mới (không nhất thiết phải là hay) khó có động lực và sự dũng cảm để đến với công chúng. Bác đừng bảo ông CHHV đến lập hãng luật với em đấy nhá. HETE
Em không phải luật sư nhưng cũng biết quy định của Công ước Berne về quyền tác giả, trong đó quy định tác giả được hưởng quyền sở hữu tác phẩm cả đời + 50 năm sau khi tác giả qua đời. Theo Công ước này thì các bác Bach, Mozart nhường quyền các tác phẩm của mình cho nhân loại từ lâu lắm rồi. Không hiểu cái ông Cù Huy Hà Vũ này đi kiện vì cái gì? Ông LS này cũng hơi phi thường, có thời gian còn ứng cử chức Bộ trưởng Bộ VHTT
Những giai điệu đó vốn là nhạc không lời, đặt lời hát vào sao cho hay, cho thú vị và cho số đông có thể cảm thụ cũng không phải là việc dễ dàng hay đơn thuần chỉ là sao chép đâu, em nghĩ vậy. Sao chép có nghĩa là ăn theo nguyên si, còn ở đây, phần hòa âm phối khí cũng là mới mẻ hoàn toàn chứ không ăn lại của người đi trước (bác không tin cứ nghe thử, vì em tin là bác chưa bao giờ nghe kỹ album này). Các nhạc sĩ như Phạm Duy, Lữ Liên, Khúc Lan... không chỉ nổi tiếng bởi khả năng sáng tác mà còn ở tài đặt lời Việt cho ca khúc ngoại nữa. Với lại có vẻ bác không hiểu tiêu chí của giải Cống hiến: ở đó, người ta đánh giá cao những gì các NS làm được cho cộng đồng. Chat với Mozart được giải vì nó có tiêu chí rất rõ ràng: làm cho nhạc cổ điển trở nên dễ nghe, dễ cảm thụ hơn đối với đại đa số, nhất là lớp trẻ - đang ngày một xa rời "ngôi đền thiêng" của âm nhạc. Với những người không biết gì, em nghĩ rằng bắt đầu con đường đến với "ngôi đền thiêng" đó bằng Chat với Mozart đôi khi dễ hơn nhiều Sonata Ánh trăng của Beethoven đấy ạ, cho dù đó là Horowitz chơi. Classic Crossover là một thể loại âm nhạc còn mới mẻ trên thế giới, và em nghĩ, Chat với Mozart cũng có thể coi là album classic crossover đầu tiên ở VN. Như thế có được coi là sáng tạo không ạ?