Ôi nhìn cái danh sách Bảng Phong Thần mới nực cười làm sao. Nó khiến cho cả những người được phong cũng cảm thấy xấu hổ mà lẩn tránh. HT
Bác Blue kể được mấy bài của ML thời kỳ hậu Hà Nội đêm trở gió, Tóc gió thôi bay, Chị Tôi, Trên đỉnh Phù Vân, vv chưa bằng số mấy bài đáng nhớ của TL chỉ trong một Album "Nắng Lên" sáng tác của Lê Minh Sơn. Chao ôi, cả sự nghiệp ngót nghét 10 năm ca hát mà chỉ nghèo nàn có vậy thôi ru? HETE
Dạ thưa bác là em đánh cược với bác lun là số người tìm mua CD của Thanh Lam và Quang Dũng nhiều hơn rất rất nhiều lần số người tìm mua CD của ML kể từ thời kỳ cô này hát các bài do chồng sáng tác. HT
Ôi, bác đừng nhắc đến NẮNG LÊN Em để cái dàn máy 1 bên, cái đài bán dẫn AM thời tiền sử 1 bên . Trời đất quỷ thần ơi, âm thanh đĩa CD gì mà còn thua nghe cái đài bán dẫn nữa. Vậy mà bán mắc như quỷ, cho em cái đĩa + tiền chưa chắc em đã lấy. :lol:
Đên đây em bắt đầu dặt câu hỏi : bác Hiend hình như có tư thù gì với ML hay sao thế, em thấy bác cứ quanh quẩn với em ML này mãi mà k dứt ra đc,. Em thì cấm có cái CD ML nào trong nhà nhưng em có đi xem ML hát ngoài rạp vài lần & em nghĩ chỉ đến rạp xem thui k mua CD ML làm gì , hik bác nên xem đi, & đề nghị bác quay lại vụ ThuPhuong ạ, hay bác lập thêm topic Mỹ Linh nữa cũng đc :lol:
:lol: cá bác hiend cứ như là nhà bán đĩa mà còn ở...kế bên Mỹ Linh hay sao í :lol: em đùa thôi đừng giận nhe bác
em cũng có ý kiến ở trang 2,3 gì đó, có bác áp đặt ý thích & ghét của mình 1 cách mạnh bạo (ko dám dùng từ thô bạo) Có người thích, người ko, người ghét ca sĩ này ca sĩ, cầu thủ, diễn viên khác nhưng sự yêu thích hay ghét ko nhất thiết phải thể hiện thái quá kiểu như fan VN làm cầu thủ Brazil sợ mất mật hoặc ngược lại rượt đuổi trọng tài trên sân cỏ oánh cho vỡ đầu :cry:
Hix... Nhiều lắm bác ơi, em chỉ kể ví dụ, chứ kể hết thì... Cô Thanh Lam hát Nắng lên đã bị chê ầm ĩ rùi, huống hồ hát nhạc Trịnh thì... Chắc em không phải dẫn lời dư luận ra đây đâu bác nhỉ. 10 năm ca hát... Em nói thật chứ ngay đến Celine Dion mà dẫn ra gần 20 năm ca hát số bài thuộc hàng Top để thiên hạ nhớ lâu e cũng chỉ bằng Mỹ Linh thôi. Em đồng ý với bác Quốc Huy về vấn đề tranh luận ở đây. Các bài post của em trong topic này hầu như không có lời khen - chê chuyện hay - dở của Mỹ Linh, mà chỉ là "nói lại cho đúng" các ý kiến áp đặt của một số bác. Em luôn cố gắng đưa ra các bằng chứng, ví dụ cụ thể, rõ ràng chứ không hề nói chung chung. Còn chuyện đánh cược người tìm mua album của QD với TL nhiều hơn album của ML thời kỳ AQ e là chỉ có các nhà sản xuất, phát hành người ta biết (với dân bán đĩa lậu biết nữa), em với bác ngồi đây cũng chỉ là tù mù cả, nên em xin kiếu. Em chỉ muốn nhấn mạnh lại một ý mà em đã nói hơn 2 lần: nói sao cho người ta tin, người ta phục được mới khó, chứ nói suông thì không gì dễ bằng. Cũng như ông luật sư Cù Huy Hà Vũ thôi, nếu ông ấy biết trên thế giới người ta đã "hát" nhạc cổ điển từ lâu rồi thì chắc ông ấy không đâm đơn kiện album Chat với Mozart để rồi ăn quả đắng đâu. Bầu trời rõ ràng là to gấp tỷ lần cái vung mà vẫn có nhiều người không biết, thế mới lạ...