A ha,tìm ra rùi! Hôm trước e có post bài hỏi về vụ đến nhà một ông chơi toàn đồ khủng,nghe đĩa của Allan Taylor có những bài nghe giọng ông ấy như tiếng sấm rền.E cứ thắc mắc làm sao cái cổ họng con người mà có thể phát ra thứ âm thanh kinh dị như vậy ? Hoá ra là do méo tiếng ạh. A Ha Ha : Hi-end = Méo tiếng trầm trọng.Thui e cứ chơi cái loa vi tính ghẻ của mình là lành nhất, bái bai giấc mơ Hi-end nhé :lol: .Cám ơn bác nhìu nhìu ạh
Các bác cứ nói ra nói vào mà chả toát ý gì cả! Các bác cứ tưởng tượng tiếng dầy tiếng mỏng cứ như bát nước mắm ấy! Đậm thì là dầy, pha nhạt ra thì là mỏng!
Híc, em chờ đến lúc dàn em nghe được cái tiếng... méo này đây. Bây giờ nghe tiếng cứ thẳng đuột, chả cong méo gì cả, chán quá!! :lol:
Có phải tiếng dày hơn là hay hơn không hả bác? Mà denon 3500 rẻ hơn 1650 AZ thì sao lại hay hơn được? Em chẳng hiểu gì cả
Một số bác đến chơi nhà, cứ bình luận đầu cd, amply, loa này tiếng mỏng, làm cho ca sĩ trẻ lại đến mươi tuổi. Em chẳng hiểu thật thế không hay do nhà em ko có một đĩa "thuốc" nào tiếng thật ấm, dầy cộm? . Chạnh lòng khi nhiều bác em thấy đến nhà đầy nhóc và thậm chí chỉ toàn là "thuốc lắc"
Cho dù 1650 series gì đi nữa cũng ko thể hơn 3500 đâu bác ơi.Giá mắc là do em 1650AZ đời mới và đẹp thôi.
Hiện em thấy ở các hiệu CD đang có bán CD My DISC của hãng Sheffield Lab. CD này có 24 Track ghi các loại xung từ sin cho tới vuông đủ các tần số. Thử CD này với Occiloscope là biết chính xác ngay. Em vừa mua thêm 2 cái nữa để dùng tặng.
Bác rảnh ghé em nghe Denon DCD 1500 chạy một cặp PCM-54hp test với fish FE2600 chạy 1 con pcm54hp sẽ hiểu ngay thôi ạ,.em toàn xài đồ cỏ nên chỉ có hai cd này để test .
Em gà nên mạo muội hỏi bác cái CD này dùng để test gì ạ? Có phải test tiếng dày, mỏng? Sẵn cửa hàng nào bán bác cho biết luôn để em mua 1 cái về nghiên cứu. Tks bác nhiều.
bác hỏi câu hay quá xem các bác giải thích mà em tạm hiểu thế này : ai nghe được tiếng "Dày" hoặc "mỏng " thì mới là audiophile chính hiệu còn ai ko nghe được về luyện tiếp :lol: mà phải tự tìm hiểu mới hay (Chỉ mình mới biết thế nào là "Dày và Mỏng") - có phải ko ạ
Em thì lại nghĩ "dày" hay "mỏng" cơ bản nó là chất giọng của ca sĩ chứ nhỉ? Nghe mấy bác vừa béo, vừa đen hát thì em ít thấy ở bộ dàn nào ra tiếng mỏng cả. Kể cả nghe vi tính :-D Hoặc như Dìana Krall nghe ở đâu chả "dày" bịch. Hay là tai em nó bị "dày"
Em đề nghị thế này : Bác mang 1 cái đĩa loại tốt giọng nam + tiết tấu chậm ( Vũ Khanh chẳng hạn) tới nhà 1 bác chơi audio có túi mỏng nghe kỹ đúng 1 bài trên 10 lần, và ngay sau đó cũng cái đĩa và bài ấy bác nghe lại với bác thứ 2 chơi audio có cái túi dày hơn hẳn bác thứ nhất xem có thấy sự khác nhau giữa "túi dày và túi mỏng " không ? và khác ở chỗ nào trên giọng ca sỹ nam ấy ? :wink:
:lol: cứ nghe và thấy các bác bàn tán, định nghĩa về cảm nhận "dày, mỏng" của cái... tiếng, làm em liên tưởng ngay đến "Đào Cốc Lục Tiên" trong truyện "Tiếu ngạo giang hồ", đang phát trên kênh VOV- TP HCM :mrgreen: Đã nói là cảm nhận riêng về âm thanh thì khó thể nào mà đi đến chỗ thống nhất được : thế nào là dày, thế nào là mỏng...Tấm màng nhĩ ở mỗi người có thể có độ dày mỏng khác nhau , độ nhạy khác nhau, vậy là độ cảm nhận cái...tiếng, cái âm thanh, cũng sẽ có sự khác nhau với cùng một nguồn âm, trong cùng không gian, thời gian... Riêng em không cần biết khái niệm dày mỏng của cái tiếng là gì cả, cứ nghe dàn âm thanh, hoặc lời ca nào mà cảm thấy như tim mình bị ép mạnh hơn và rung hơi loạn nhịp ( ngoại trừ trường hợp khi ở gần dàn loa sân khấu ), tức là dàn ấy gây được cảm xúc trong lòng mình, là dàn máy hay, dù tiếng có dày hay mỏng cũng mặc
Cơ tim mỗi người cũng dày mỏng dài ngắn khỏe yếu khác nhau bác à. Thế nên cũng không biết thế nào là chuẫn.
Thực tế là không bao giờ thay đổi, CD tiếng "dày" thì sẽ nhận ra ngay khi nghe, không tính các yếu tố phối ghép khác hay dây nhợ. Còn ý kiến thì tùy..người phát biểu.
Vợ mình không phải audiophile, nhưng mình thay sợi dây loa hay cái đầu dĩa CD, là nàng nhận ra liền. Hôm trước loay hoay gắn mấy cục ferrit vào amply, thế mà ..cũng nhận ra luôn, nói là "tiếng nghe gai góc hơn", dễ nể thiệt. :lol: :lol:
không nhận ra mới là chuyện lạ!!!... cứ kiểm soát, đếm tiền còn lại trong ví của bác là biết ngay ấy mà :mrgreen: