E nghe đĩa nhạc Pepe Romero - Flamenco (1988), gõ gót ầm ầm xuống sàn, nó nhảy nhót lung tung, chạy vòng vòng làm e theo chóng mặt bác à.
Thế mới nói "âm hình" không phải lúc nào cũng tạo sự thoải mái trong thưởng thức. Như vậy thì bỏ tiền khủng hay bỏ sức ra để được dàn máy có "âm hình" không phải luôn là hữu ích . Nếu thế thì em mà là bác sẽ tìm cách nào đó để có thể "tắt/bật" cái âm hình khi cần thiết. Cái này chắc cũng ... dễ ẹc!
Dày hay mỏng phụ thuộc cái "nhĩ" bác nhé ... Nhĩ bác nào còn "Zin" chưa thủng thì sẽ phân biệt dễ dàng Nếu điếc thì Dày hay Mỏng là bằng nhau
Cái này theo e nó là cảm giác. Chứ dùng ngôn từ cũng chẳng biết thế nào. Nhưng nếu nghe giọng nam mà nó đầy đủ được tiếng khò khè thì theo e nó "dày".
Bác cho em hỏi cụ thể model CD Châu Âu,Mỹ nào?Tầm giá nào?Nghe hay hơn CD Nhật(Chắc ý bác nói vậy)model nào? Tầm giá nào?Cám ơn bác nhiều. :?: