trẻ thì bác gọi chị, già thì bác gọi em. Thế là thế nào? :mrgreen: BY hát nhiều bài rất ấn tượng, nhưng nghe qua các bản thu thì giàm hay đi 1/3
Hổm rày em được nghe từ canteen ở Cty có cái CD của BY chơi lại mấy bài pre 75, hình như thu âm tại hải ngoại. Thật sự em thấy nghe rất mau chán. Chỉ 3 bài là em đứng dậy vì cách phát âm các chữ S, Tr có phần thái quá :lol:
Bảo Yến thì em rất thích bài Chiếc lá cuối cùng. Mặc dù bài này đã được rất nhiều ca sỹ nổi tiếng hát rồi, nhưng nghe Bảo Yến hát vẫn có 1 cảm xúc riêng. Tiếc rằng Asia khi dựng bài này thu hình chỉ để Bảo Yến hát có nữa bài
Bài Đưa Em Vào Hạ này phải là những giọng ca thảm thiết ai oán mới tải nổi, mấy giọng mượt mà như Hương Lan, Tuấn Vũ...vứt đi hết, cả Trường Vũ cũng ko hay. :mrgreen: Em đánh giá đây là một trong những bài hát hay nhất nhạc vàng.
Mỗi ca khúc khi đã theo cùng năm tháng thường gắn với tên tuổi của ca sỹ nào đấy: nhắc đến "Bài ca không quên" là nhắc đến Cẩm Vân, "quốc ca" ngành đường sắt Tàu anh qua núi với Thanh Hoa, Doãn Tần với Đường chúng ta đi,... Em thích chất giọng của Bảo Yến vì cái gai gai trong chất giọng Huế "nằm trong", khó lẫn được trong "đám đông" ! Mời các bác bài THƯ TÌNH CUỐI MÙA THU, nghe không lẫn vào đâu được, "đặc sệt" Bảo Yến http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3VnxuHFi61
Nói tới Bảo Yến thì em nhớ nhất cuốn băng nhạc Gò Công thời những năm em mới vừa học lớp 7, lớp 8 gì đó (năm 1987-1988). Lúc đó đi ngang quán cà phê nào ở SG cũng đều nghe mở. Cuốn băng chỉ chơi bằng cây đàn organ, mà sau này mới biết là Bảo Yến và Quốc Dũng làm chơi thôi. Nhưng không ngờ rất thành công. Cuốn băng toàn những bài hay: Hương thầm, Huế tình yêu của tôi, Hồng Ngự mang tên em, Chiều hạ vàng, Chiều hè trên bãi biển... Riêng bài Chiều hè trên bãi biển em nhớ rất rõ thời đó đi xem phim tại những điểm chiếu video hay mở lúc giữa phim. Những bài hát sau đây là từ cuốn băng Gò Công, âm thanh đặc tả tính amateur nhưng là kỷ niệm của một thời. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Ged1y82Hv1 http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dCQOHioze5 http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SO7dXfkB1n http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5qd4lZ50eJ
Em cứ tưởng Bảo Yến quê ở Quảng Trị chứ! Hồi nhỏ ngày nào cũng nghe Bảo Yến hát Chiều Hạ Vàng đến bây giờ vẫn còn nhớ giai điệu và cảm xúc của ngày ấy.
Bảo Yến em thích nghe nhất là ca khúc Tình cây và đất. Ngoài ra nghe Bảo Yến hát Hoa Trinh Nữ cũng thật đặc biệt, sau này em nghe rất nhiều ca sĩ hát bài này, nhưng chất giọng đằm thắm của Bảo Yến trong băng catsette ngày đó không sao quên được. Album Chiều Hạ Vàng ASIA có lẽ là album thu tâm tốt nhất của BY, trong nước em cũng thấy có album này dĩ nhiên nội dung cơ bản là khác (hình như chỉ trùng một hai bài), không rõ chất lượng thế nào.
điều khác biệt là bác nghe bằng catsette đấy! :mrgreen: em cũng nghe băng catsette bài Tình cây và Đất và hoa Trinh Nữ phải nói rất hay,giờ băng hỏng rồi . Em đang lùng tape set này đây?ko biết cụ thuylong có biết chương trình nào có 2 bài tình cây và đất và hoa trinh nữ ko?
Tình cây và đất vẫn đang phải đi tìm , Hoa trinh nữ thì trong Cd Mong chờ của TT Mưa hồng đã có ảnh ở trên đấy . Cd này cũng có nhiều bài gắn tên tuổi Bảo Yến :
Cái Album này toàn bài hay thế bác. Liệu bây h có kiếm được đĩa xịn không bác, chỉ em với. Mời bác một chầu gì đó luôn
E nghe thấy bài Anh Còn Nợ Em do Bảo Yến hát hay lắm mà chưa được thưởng thức, Bác nào biết bài này nằm ở cd mang tựa đề gì chỉ giúp E với.
CD này được phát hành ở nhiều trung tâm khác nhau với tên gọi khác nhau: 1. Biển tím - saigonaudio (có thể còn ngoài các CH bán Cd) 2. Mẹ Gò Công của Cty Đông Hải ( CD này rất sẵn ra mua là có ) 3. Thương một người ở xa - TT Mưa Hồng ...