Tặng các bác bài Sầu cố đô mà em rất thích nghe Bảo Yến hát http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LroFS9dVDG Have funs
Cám ơn bác đã cho em nhó lại cảm xúc của em về băng nhạc này. Thực tình em đã tìm kiếm lại băng nhạc nay nhiều năm nay mà không thấy. Nếu có thể được, bác làm ơn upload toàn bộ băng này để em download được không. Rất mong bác lưu tâm giup đỡ. Cám ơn bác trước thật nhiều.
Các bác cho em hỏi có phải chồng cô, nhạc sĩ Quốc Dũng là ns đã sáng tác bài Chuyện hợp tan ko ạ ? Ca sĩ Bảo yến em nghe từ hồi những năm tám mấy cùng thời với Nhã Phương (hình như em ruột của cô ), toàn nghe băng catsesste từ hồi Dihavina phát hành.( Mà em nhớ ko có lầm thì còn cả đĩa nhựa Vinil 33 hay 45 của cô nữa cơ...?! ). Em thích giọng hát trầm ấm và vẻ đẹp đượm buồn của cô :wink: . Lâu lắm em ko để ý dạo này BY ở HN còn ca hát gì ko nữa...
Chuyện Hợp Tan là sáng tác của 2 tác giả: Quốc Dũng-Nguyễn Đức Cường. Em thấy bìa đĩa ghi thế :mrgreen: , em đang nghe... buồn man mác đậm chất Bảo Yến. Em thích nhất cô này hát Thư tình cuối mùa thu, Đưa em vào hạ, Tình cây và đất... rất riêng và sâu lắng
Bài này trong album nào của BY vậy cụ? Thời em mới chơm chớm tuổi yêu cũng là lúc nghe BY hát nhiều bài trên TV như: Hương thầm, Quê hương, Huế TY của tôi,...dư âm nó còn đọng mãi tới giờ. Một chất giọng đặc biệt!
Em thấy bài này duy nhất trên album Sầu cố đô - của Bảo Yến làm chung với Quang Linh (không có bài nào song ca).
Nhờ bác nào có 3 bài sau đây của Bảo Yến thì cho em xin: - Cho dù có đi nơi đâu - Hãy đến với em - Hãy lại đây với anh Cám ơn các bác nhiều nhiều
em mới mò mẫm được cái link này và xin chân thành cảm ơn bác chủ link đã chia sẻ,tổng hợp các ca khúc cực hay của cô bảo yến các bác tranh thủ kéo về burn ra cd nghe với ampli đèn thì thôi rồi hết cá trê luôn!chúc cả nhà vui!thân http://www.mediafire.com/?aze7y1kda5dw2
thêm cái này cho nó đặc HUẾ luôn các bác nhá! :lol: tiếng hát bảo yến _ đông hải pro _mưa trên phố huế http://www.mediafire.com/?7zgko1k4u1unk
Album này nhiều bài hay quá, em cũng hâm mộ giọng hát Bảo Yến (cả Nhã Phương nữa). Những bài: Chiều hạ vàng, mẹ Gò Công, Tiếng xưa, Huế đem trăng v.v... do BY thể hiện giờ em nghe cảm thấy vẫn yêu thích như khi nghe hồi trước.
Nếu bác nào thích nghe Bảo Yến thì tìm album Bảo Yến Đặc Biệt "Bao giờ em quên" thì mới là tuyệt vời, trong đó có bài Mưa trên phố huế nhạc đánh hay hơn album này.
Bảo Yến nổ bài Đưa em vào hạ này hay khủng khiếp. Một trong những bài hát hay nhất của kho báu nhạc vàng được sáng tác bởi cố nhạc sĩ tài danh Trầm Tử Thiêng. Mặc dù chỉ chơi có nửa bài và cắt mất đoạn nhậy cảm "đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào...", nhưng ca sĩ Bảo Yến vẫn bị nhà cầm quyền VN treo mic nửa năm.
Nhớ ngày xưa thập niên 80, em hay xem chị em Bảo Yến và Nhã Phương hát với ban nhạc Đài truyền hình tpHCM, chương trình chỉ diễn ở hội trường Xổ số kiến thiết đường 30/4 (Lê Duẩn bây giờ). 2 chị em đều rất xuất sắc, ca nhạc trữ tình đã hay, chơi nhạc trẻ, sôi động cũng chả kém. Bảo Yến thì hát Thành phồ trẻ của cụ Trần Tiến còn Nhã Phương hát bài Hát với chú ve con của lão Thanh Tùng, vừa hát vừa chơi violin, lại thêm món thổi harmonica. Ấn tượng cả 2 người sao mà đẹp đẽ, trẻ trung và giọng ca sao mà cuốn hút thế. Mới đó đã gần 30 năm, cách đây vài năm gặp 2 chị trong 1 quán ăn ở quận 3 thì trông xuống quá, cả 2 chị đều phát tướng và gương mặt thì buồn rầu mệt mỏi, trông buồn lắm! Đúng là thời gian ko tha 1 ai...
Em nhìn thấy anh có cái CD BY Đặc biệt "Bao giờ em quên", anh có thể chụp lại lossless chia sẻ cho anh em được ko?