Bác tàu phốt cái f1 bìa nhũ nên cho anh em thưởng lãm phát :mrgreen:[/quote] Em bốc phét đấy[/quote] bác cho em hỏi mấy cái cd làng văn mà mấy cửa hàng bán 250n\cd có xịn ko ạ , hôm nay mua thấy 2 cái "buồn ga nhỏ " chế linh & phương dung em thấy hai cái vỏ cd nhựa khác nhau nhưng bên trong bìa đĩa giống nhau khó hiểu quá bác ạ , ko biết cái nào là xịn thôi đành mua 1 cái ,bác chỉ giúp em xem xịn như nào là cd làng văn xịn ạ
Em bốc phét đấy[/quote] bác cho em hỏi mấy cái cd làng văn mà mấy cửa hàng bán 250n\cd có xịn ko ạ , hôm nay mua thấy 2 cái "buồn ga nhỏ " chế linh & phương dung em thấy hai cái vỏ cd nhựa khác nhau nhưng bên trong bìa đĩa giống nhau khó hiểu quá bác ạ , ko biết cái nào là xịn thôi đành mua 1 cái ,bác chỉ giúp em xem xịn như nào là cd làng văn xịn ạ[/quote] Đang đề cập Hoàng Oanh bác lại đưa cái đôi kia vào Bìa đĩa ko quan trọng, bác chụp phôi đĩa lên, cả mặt trên mặt dưới (chụp rõ vòng tròn nhỏ) rồi em phán cho Tuy nhiên 99,99% là tái bản lởm khởm....
thì chắc là tái bản rồi 1993 mà , nhưng em nhìn lòng đĩa có gi " lvcd buon ga nho 007 " trong cái phần lòng đĩa trắng trong ko thấy có ghi IJFI , nhìn màu mè trên phôi có vẻ được ,thôi mua người quen bảo là xịn , bác hay mua ở đâu uy tín mấy đĩa thuý nga,asia , làng văn ...uy tín chỉ giúp em nhé
Bác ui! Đĩa cũ thì không dám nói chứ đĩa mới 100%. Asia hay Thuý Nga tái bản xịn thì nhiều vô biên. Làng Văn tái bản xịn thì nhiều như "lông lươn"! :lol:
Trước đây bác Liêm đã đăng rồi, tuy nhiên mấy hôm nay trời cứ mưa mưa, tâm trạng mình cũng trở nên lơ đãng... Nghe bài này cảm thấy như quanh mình chẳng có gì tồn tại.... http://www.youtube.com/watch?v=Qc2vPeZwiwI
em chống vật bằng cách nghe lossless tải về từ hdvietnam rồi ghi trên phôi mitsu theo cảm nhận của em thấy cũng ổn .từ ngày mua dược cuốn băng cối hoàng oanh1 em đâm ra nghiện giọng hát và ngâm thơ của chị
có vào VNAV mới thấy tầm ảnh hưởng của a Lê Quốc Trung là dân có tầm cỡ trong giới cd đời đầu, chứ không thì em cũng không biết, haha lởm khởm là sao vậy a QT? người mua chỉ muốn hỏi mua có đúng trung tâm cô Hoàng Oanh làm ra hay không thôi, phân biệt rõ hàng chính hãng và hàng giả (tức là không chính hãng - do các đầu nậu tự in lậu bán) thôi, chứ lởm khởm là sao? haha
Bác đã nghe đĩa CD nhưng đầu CD không đọc. Cho vào máy tính hiện lên file mp3 chưa? Nếu chưa hôm nào qua em cho xem, còn kinh nghiệm vấp mấy lần thì bác PM cho ông ducati999 mà hỏi. Hãy là người tiêu dùng thông thái, lỡ không thông thái thì cũng không nên dại để bị "chăn"! Em không dám chơi gốc đời đầu ngày xưa mà chỉ dám chơi đời mới và và tái bản chuẩn xịn thôi. Còn muốn so sánh bác cứ cầm cái tái bản xịn của các trung tâm như Thuý Nga, Asia, Phượng Hoàng... Và các đĩa tái bản của Làng Văn, Thuý Anh, NĐBD là biết liền. Chúc bác vững bước trên con đường chơi CD đầy cám dỗ và cạm bẫy này.
Haizzz thiệt tình là em ko chuộng tiếng hát của cô Quanh này cho lém, nghe được 1,2 lần là quá nhiều rồi nhưng vì là dân xu tầm cd nên mặc dù ko thích cũng phải có được 1 ít cd của cổ cho đủ bộ. Mấy cái này mới vừa mua được vài ba tháng trước, ko lẽ đi mua cd mà về tay không nên thôi tiện tay quơ đại lấy thôi vì ko còn cái gì để lấy dzì dzậy cũng hem quan tăm là f1, f2 hay f8000, nhũ hay nhiếc gì ráo trọi
Nói về giọng hát Hoàng Oanh, đây là giọng nữ mà theo cá nhân em là số 1 của dòng nhạc vàng. Quãng trung âm, ko ca sỹ nào vượt được Hoàng Oanh, giọng hát có 1 cái gì đó truyền cảm, cuốn hút lạ lùng. Sau 1975, kỹ thuật hát của cô có vượt trội hơn so với trước 1975. Đây là ca sỹ đã khiến em phải chuyển từ amly bán dẫn sang âm ly đèn vì sự cuốn hút của chất giọng rất truyền cảm.
chỉ cần ...dí khách nghe cái bài " Đường xưa lối củ " Hoàng Oanh hát xong cái là em bán được CD nhạc xưa ào ào :mrgreen:
Cái gì mà cám dỗ và cạm bẫy. Nó là cái đĩa CD, thích thì mua, không thì thôi chứ có ai lừa ai đâu, tiền nào của nấy. Anh nói vậy ai còn muốn chơi CD nữa Buồn! Bác đã nghe đĩa CD nhưng đầu CD không đọc. Cho vào máy tính hiện lên file mp3 chưa? Nếu chưa hôm nào qua em cho xem, còn kinh nghiệm vấp mấy lần thì bác PM cho ông ducati999 mà hỏi. Hãy là người tiêu dùng thông thái, lỡ không thông thái thì cũng không nên dại để bị "chăn"! Em không dám chơi gốc đời đầu ngày xưa mà chỉ dám chơi đời mới và và tái bản chuẩn xịn thôi. Còn muốn so sánh bác cứ cầm cái tái bản xịn của các trung tâm như Thuý Nga, Asia, Phượng Hoàng... Và các đĩa tái bản của Làng Văn, Thuý Anh, NĐBD là biết liền. Chúc bác vững bước trên con đường chơi CD đầy cám dỗ và cạm bẫy này. [/quote]