Em thích nhất Hoàng Oanh hát bài Đường xưa lối củ trong Phạm Manh Cương 12 tuyệt vời từ giọng hát đến hòa âm phối khí.
Mời các bác nghe "Vòng tay giử trọn ân tình-Hoàng Oanh". Trong nhiều ca sỹ hát bài này, chỉ Hoàng Oanh ca đạt nhất http://hoalinhthoai.com/?option=am_nhac ... 38&lang=vn
em thích nghe Hoàng Oanh hát " Chuyến đò vĩ tuyến " trong CD Tình khúc quê hương của Trung tâm ASIA. Hòa âm tốt và chị Hoàng Oanh hát quá hay
Hoàng Oanh có giọng hát trầm ấm , truyền cảm ,đặc biệt ấn tượng với những đoạn ngân nga ngâm thơ ở đầu bài, em khoái nhất bài TÌnh yêu trả lại trăng sao
Em thì rất ấn tượng với Hoa Xuân của Phạm Duy... nghe chất giọng Hoàng Oanh thật ngọt và ru rương :mrgreen:
Thì CD bác đang nghe thực ra là tape phát hành lại dưới dạng CD. CD này quá hay, thích nhất Kỷ niệm nào buồn
Lossless thì em không có nhưng nhạc MP3 thì có đấy! Nếu bác không kén chọn em ghi tặng bác. Thân Bala
Em thì bài nào em cũng phê hết các Bác ơi Bác nào thương tình cho em xin 1 đĩa copy, hoặc cho em mời các Bác cafe rồi em mang CD + laptop ra copy luôn thì quá tốt EM ở HCM dt 0907201168 - Hùng
Có em xin Bác ly cfe đây. :lol: Nghe Hoàng Oanh hát Em đi trên cỏ non và Chiều tây đô(nghe mà không dám mở to) phê quá các Bác ạ,nghe xong bị cướp đĩa luôn,biết vậy không mời bạn qua nghe có phải hay hơn không.
Nói vậy mà nghe được hả Bác? Có cái cd hay để phủ đầy bụi tới khi Bạn qua phát hiện lấy ra nghe thì khen, pó tay cha này! mà nghe có tiếng ca không thì nghe làm gì hả Bác. Thôi để E mang về nghe bằng con sansui cổ đánh với ns15 ra còn đầy đủ hơn cái dàn "có áo mà ko có quần" của Bác. :lol: :lol: :lol:
Nói vậy mà nghe được hả Bác? Có cái cd hay để phủ đầy bụi tới khi Bạn qua phát hiện lấy ra nghe thì khen, pó tay cha này! mà nghe có tiếng ca không thì nghe làm gì hả Bác. Thôi để E mang về nghe bằng con sansui cổ đánh với ns15 ra còn đầy đủ hơn cái dàn "có áo mà ko có quần" của Bác. Mấy dàn lận mà đâu phải một đâu mà Bác nói vậy,quê là kg có lần thứ 2 đâu nha. :lol: Giờ không nghe Hoàng Oanh bằng CD nữa rồi Bác ơi,nghe bằng cassette thôi nên đang săn đầu tape dữ nè.Lúc đó lo mà giữ mấy cuốn cassette gốc nhé.
Em thì mê Hoàng Oanh hát lắm. Từ nhỏ đã bị mama đầu độc là không ai hát hay bằng Hoàng Oanh cả, nên tò mò tìm mua CD nghe thử. Nói chung, những CD do Hoàng Oanh phát hành, em thích cái chỗ giọng ca quá hay nhưng còn hòa âm, thì có thể không hợp với cái lỗ tai ..trâu của em. Nhưng từ khi Hoàng Oanh xuất hiện trên ASIA và Thúy Nga thì em khỏi bàn cãi luôn. Phải nói là nghe lủng lỗ tai. Trời ơi, từ giọng hát tới hòa âm. Tuyệt vời!!! Cô Hoàng Oanh xuất hiện trên ASIA 1 thời gian thì cô cộng tác với Thúy Nga. Em rất ấn tượng lúc cô vào bài : Tình Yêu Trả lại Trăng Sao- nghe ngọt không tưởng tựong được. Chỉ tiếc rằng ASIA và Thúy Nga, không ai phát hành album riêng cho Hoàng Oanh hết nên chán lắm, em phải tự đi mua CD (CD gốc - phung phí quá) có Hoàng Oanh về mà copy xào lại thành 1 CD của Thúy Nga, 1 CD của Asia nghe cho đở ghiền. ------------------------------------------------------- Contact 0907 18 18 53
Có thể Bác nói đúng nhưng em nghĩ nghề ca hát nó vậy,mê ánh đèn sân khấu rồi khó mà bỏ được lắm,quan trọng là có khán giả những người yêu mến mình ủng hộ hay không mà thôi. Hoàng Oanh mà về VN hát em sẽ mua vé cho Mẹ em đi coi vì Mẹ em rất thích Hoàng Oanh. Bác nào mê Thái Thanh nghe Thái Thanh cùng con gái Ý Lan hát Nụ Tầm Xuân và Bài Ca Sao mới cảm động làm sao,vậy để biết hát cống hiến cho người hâm mộ khác hát vì tiền(dù không tiền không sống được).
Bài đó trên TN Paris chỉ là hát nhép thôi để quay hình bác taolao à. Chứ live thì Ý Lan còn đuối huống chi mẹ của cổ là danh ca Thái Thanh? Đuối hết rồi ạ.
Bác lại không hiểu ý em rồi. Già 70 tuổi rồi mà không đuối thì khi nào mới đuối,nhưng cái chính là tấm lòng là tình cảm đối với khán giả những người đã yêu thích mình từ những ngày đầu. Rooney mà đá giải lão tướng hay giải nghệ đá từ thiện mà Bác vẫn coi vẫn ủng hộ hết mình thì Bác mới yêu anh ấy thật lòng.Bác hiểu ý em không ạ?
Em bị 1 bác dưới Tân Bình thuốc ca khúc này...đến giờ vẫn còn trúng độc..thỉnh thoảng cứ phải móc ra nghe lúc khuya vắng :lol: Tệ hơn nữa là nhạc được thu âm trước 75 nên...độc tố càng ngày có vẻ càng ngấm ...lại còn cả ca khúc Tha La Xóm Đạo nữa chứ.. Đã có ai đó nhận xét về giọng ca này như sau : Tiếng hát mật ngọt Hoàng Oanh trải qua nhiều năm tháng, không thể lẫn lộn với bất cứ giọng ca nào. Nó đi sâu vào lòng người, ngất ngây như uống phải thứ men say và gợi nhớ muôn trùng một vùng trời kỷ niệm, đầy ắp thương yêu. Những ai thích cái gu nhạc Hòang Oanh chắc là không quên đuợc những đoạn ngâm thơ với chất giọng trong và buồn.Hòang Oanh thể hiện rất nhiều tác phẩm rất thành công, một trong số đó phải kể đến "Mưa trên phố Huế","Trộm nhìn nhau","Anh đi chiến dịch" hay "Hai vì sao lạc" ...còn nhiều nhiều nữa không nhớ hết... Thân Ái.
Bác nào mê Thái Thanh nghe Thái Thanh cùng con gái Ý Lan hát Nụ Tầm Xuân và Bài Ca Sao mới cảm động làm sao,vậy để biết hát cống hiến cho người hâm mộ khác hát vì tiền(dù không tiền không sống được).[/quote] Bài đó trên TN Paris chỉ là hát nhép thôi để quay hình bác taolao à. Chứ live thì Ý Lan còn đuối huống chi mẹ của cổ là danh ca Thái Thanh? Đuối hết rồi ạ. [/quote] Bác lại không hiểu ý em rồi. Già 70 tuổi rồi mà không đuối thì khi nào mới đuối,nhưng cái chính là tấm lòng là tình cảm đối với khán giả những người đã yêu thích mình từ những ngày đầu. Rooney mà đá giải lão tướng hay giải nghệ đá từ thiện mà Bác vẫn coi vẫn ủng hộ hết mình thì Bác mới yêu anh ấy thật lòng.Bác hiểu ý em không ạ?[/quote] Em hiểu chứ bác . Hoàng Oanh giờ cũng hát = tình cảm thôi ạ, ai yêu mến vẫn vô cùng mến yêu.
Này nhé...Ông cụ nhà em ngày xưa mê mẩn cái giọng của cô Ý Lan này đấy... Cứ nhớ mãi cái thập niên 90 khi mà vẫn nghe nhạc Hải Ngoại bằng băng Video ông cụ phát biểu câu đến giờ nhìn lại em thấy vẫn có lý : Mấy cô tên Lan...cô nào hát cũng hay hết
Bác hiểu vậy thì em biết Bác yêu Rooney như thế nào rồi,cũng như em yêu Cantona nên khi ông ấy chuyển sang bóng đá bãi biển em vẫn mê. :lol: Em thích ca sĩ Hoàng Oanh nên mua nhiều đĩa Hoàng Oanh,cả đĩa nhạc,ngâm thơ,kể chuyện... Yêu thích nó thế Bác ạ. Chúc bác vui.