Em thấy Hoàng Oanh có CD: Tình Đầu...không biết dĩa này chất âm có ổn không, bác nào đã nghe chia sẻ với mọi người... :wink:
bố đỉnh luôn bác ạ!cái này nghe phê,nghe "bến giang đầu" cô ấy hát hay ,bài này nam có Tuấn vũ,nữ có Hoàng Oanh! 12 ca khúc đều rất đáng nghe,hòa âm Lê văn thiện và hoàng lộc thì bá cháy
Các bác cho em hỏi: Sao Chưa Thấy Hồi Âm do Hoàng Oanh hát ở Saigon mình có cửa hàng nào bán CD gốc này không? Em có người thân hỏi nơi mua, em không biết nơi đâu...Bác nào biết, vui lòng cho em xin địa chỉ cửa hàng đó...Cám ơn các bác nhiều... :wink:
Xin cám ơn bác...Em chưa nghe qua lossless bao giờ, nghe nói âm thanh lossless cũng rất chất...Bác pm cho em xin đường link của lossless nhé... :wink:
Bác chỉ cần burn ra cd là ok mà bác. Các shop bán đĩa F1 toàn làm thế. Theo tai em thì giữa cd gốc và f1 nếu có phôi tốt, burn cẩn thận thì không phân biệt được. Bác có pm nhé.
Nghe hơi chói nên ko được trọn vẹn giọng Hoàng Oanh Em gửi lại bài này nghe êm hơn để các bác thưởng thức: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dphdMykjh5UT
Đây là bản thu âm những năm đầu khi Hoàng Oanh mới vào nghề, có khi chỉ tầm 18-20. Giọng hát còn rất "non", chưa vững vàng, nhưng rất trong sáng của một cô nữ sinh văn khoa. Hãy nghe và cảm nhận Đêm không trăng sao http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dNjnquHPXPLX
em nghe Hoàng Oanh 1 bằng băng cối phê quá(trước 75)bác nào nghe qua Hoàng Oanh 2 chưa cho em ít thông tin nhé
-Hôm qua Em vừa dạo ra các shop bán CDs thì thấy Trung tâm Hoang Oanh vừa tái bản hầu hết các CDs đã được thâu âm trước đây , Em có mở ra kiểm tra thấy in ấn rất chất lượng và xác nhận là không phải CDs nhái hay chép , các CDs này thuộc bản quyền của trung tâm Hoàng Oanh có giá khá cao $12 so với các trung tâm khác . Tin mừng cho các Bác yêu Hoàng Oanh
-Hi Nam , Dạo này khỏe không Em ? Vẫn cafe sáng thứ bảy thường xuyên chứ ?Anh đang bên này thăm các cháu chác qua tết mới về , nhớ Em và nhớ cafe mỗi sáng thứ 7 quá , chắc chắn khi Anh về sẽ alo cafe nha
---------------------------------------------------------- Thèm cafe SG sáng quá anh Hoàng ơi! Tết này cả gia đình ăn tết bên ấy chắc vui lắm anh nhỉ?
- Hi Phục Anh , Thèm cafe SG sáng đâu có gì khó , Anh mời Em 1 tháng luôn . Anh thì đang thèm cafe Sài Gòn và Thái Bình luôn nè . Tết ở đây sao bằng Tết quê mình hả Em (chỉ có đốt pháo là hơn thôi ) không có không khí Tết gì cả . Chỉ có ở nước Việt mới có Tết Việt thôi Em à .