-------------------------------- Vâng ,tết ở đâu thì ở nhưng khônng thể bằng quê mình được! Nhưng cả gia đình ăn tết ở một nơi xa quê cũng có cái thú vị anh nhỉ? Thái Bình bọn em dạo này cũng thêm nhiều anh em có tâm huyết nên cũng vui lắm anh ạ! Đợt tới cả nhà có về thì làm một chuyến ra Bắc chơi anh nhé!
BV thân mời các bạn nghe ca sỹ Hoàng Oanh hát Tiếng Xưa của Dương Thiệu Tước. Có một không hai! http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jI9Vi2WFgx
Giọng ca của hoàng oanh thì tuyệt vời rùi, nhưng nghe hoàng oanh ca những bài mà có ngâm thơ thì đúng là trên cả tuyệt vời các bác ah!
-Nói đến Hoàng Oanh mà không nói đến nhạc Thánh ca là còn thiếu chị BV à , hôm rồi thấy khoảng hơn 30 Album của Hoàng Oanh tái bản mà có hơn 10 album là nhạc Thánh Ca
Thơ nhạc Hoàng Oanh, mời các bác yêu Lossless: http://www.hdvietnam.com/diendan/183-nh ... hoang.html http://www.hdvietnam.com/diendan/183-nh ... -nhac.html
Tuyệt phẩm -BẾN GIANG ĐẦU-của cô Hoàng Oanh đâu có Ngâm thơ đâu mà vẫn hay nhể bác Trung,nếu chuẩn thì cô Hoàng Oanh chỉ Ngâm thơ khi trình diễn sân khấu thôi.chứ thâu âm CD Rất ít,ngoại trừ cái Dân ca 3 miền!
http://www.youtube.com/watch?v=Z0Wlygth4I8. Hầu như Hoàng Oanh cứ hát là có ngâm thơ[/quote] Tuyệt phẩm -BẾN GIANG ĐẦU-của cô Hoàng Oanh đâu có Ngâm thơ đâu mà vẫn hay nhể bác Trung,nếu chuẩn thì cô Hoàng Oanh chỉ Ngâm thơ khi trình diễn sân khấu thôi.chứ thâu âm CD Rất ít,ngoại trừ cái Dân ca 3 miền![/quote] Thì cứ cho là thế đi. Nhưng dân tình thích Bên Giang Đầu mụ Tuấn Vũ hát hơn
(đã chắc bác có nhiều CD của cô Hoàng Oanh bằng em ko? ) Có nhiều cd mà không nghe thì cũng vậy thôi bác ơi! Nhiều người mua cd về để bày vì cứ nghe người ta khen cd nào hay là mua về nhưng đâu có nghe hoặc nghe không hết!!! :lol:
Trời ơi, các bác đừng có gây nhau. BV công nhận là Hoàng Oanh hát dân ca nghe hay thiệt. Ngâm thơ giọng miền Trung rất đặc biệt. Giọng miền Nam của cô ấy nghe chất phát quá. Cô ấy hát Thánh Ca rất hay, rất có nét riêng. Khi BV còn nhỏ xíu thì ngầm chê bà chị sao tối ngày nghe toàn mấy giọng ca quê quê như Hoàng oanh, Phương Dung, Duy Quang (!) Bây giờ mới nể bà ấy. Bà chị mình độc thiệt, nhận xét gì thì chính xác. Nhà BV chia làm 2 trường phái: Phạm Duy, và anh chị em nhà Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến, Thái Thanh, Khánh Ly.... Còn phe thứ hai là... chị ấy, cứ thế mà nấu cơm, xách nước, lau nhà là cứ Hoàng Oanh, Phương Dung, Lệ Thu, Duy Quang... nhưng không Tuấn Vũ nhé. Còn BV thì cứ ngồi - nằm - bò ra trong bóng tối coi truyện tranh Xì Trum. BV hứa là sẽ cởi mở hơn, nghe nhiều hơn nữa để có cái nhìn rộng hơn.
Em thích cô hoàng oanh ở đôi mắt biết nói ấy Cô mà hát chuyện một chiếc cầu đã gãy, chiều tàn, trộm nhìn nhau thì ..... Em mê lắm
-Hôm nay rảnh rổi ghé Trung Tâm Thúy Nga mua CDs của Hoàng Oanh mới ra : Sao chưa thấy hồi âm CD này tuy là do trung tâm Thúy Nga lần đầu tiên phát hành 1 album của Hoàng Oanh nhưng toàn là những bài quen thuộc do Hoàng Oanh cùng các ca sĩ biểu diễn trong các cuốn Paris by Night