Muốn ăn gắp bỏ tay người..... :twisted: ý em là.....ý em là......ý em.......ý........y....... :mrgreen:
@ Trungquoc : Không nên mỉa mai bất kể ca sĩ nào, dù họ "Đỏ" hay "Vàng" anh ạ, Ca sĩ Thái Bảo, tôi cho là hoàn toàn xứng với cái Nghệ danh Nghệ sĩ ưu tú. Lúc ca sĩ Thái bảo hát, và cống hiến chắc gì anh đã đủ lớn để nghe cô ấy hát..???. @Muoimeo 2005 : Sự giống, khác nhau.Môi trường như anh nói. Đúng là có ảnh hưởng tác động nhiều đến sự nghiệp một ca sĩ. So sánh thì nó khó lắm anh ạ. Nhưng chắc anh cũng biết một số trường hợp ca sĩ ở Vn. Tôi kể, đơn thuần là trường hợp ca sĩ Ái Vân anh nhé. Giọng ca Ái Vân thì thời bao cấp dù nổi tiếng nhé,nhưng không phải ai cũng thích cô hát. Vì sao? cách hat của cô mang nặng ảnh hưởng của lối đào tạo trường lớp Nhạc Viện với Trần Hiếu, Quang Thọ...Kiểu hát cứ the thé, rít lên ấy anh. Nghĩa là với kiểu hát này xử lý bài hát rất khó, nếu anh không học hành bài bản thì khó mà hát đấy. Nhưng sau khi Ái vân trong một chuyến công tác, chị ở lại CHDC Đức và sau đó cuộc đời chị ra sao mọi người biết rõ rồi, tôi không nhắc lại. Nhưng nếu anh để ý, anh sẽ thấy Ái vân xuất hiện trên sân khấu Hải ngoại hoàn toàn khác.Từ hình thức, chị đẹp hơn, sang trọng hơn. Đặc biệt, cách hát, cách xử lý bài hát đã được "đơn giản hóa" nhiều. Hát với cảm xúc nhiều hơn, không sử dụng các kĩ thuật quá phức tạp, không phải "gân cổ" nhiều. Hát đơn giản như tự nhiên trời sinh ra chất giọng như thế. Đây cũng là kiểu hát mà hầu hết các ca sĩ Hải ngoại sử dụng và thành công.Một màu sắc rất riêng cho đời sống ca nhạc HN. Tôi không rõ anh thế nào? nhưng rất nhiều người, trong đó có tôi rất thích Ái vân hát như thế này. Còn khá nhiều câu chuyện giông giống thế anh ạ, ca sĩ Thanh Lan, Anh Khoa, Quỳnh Như ( Sau đổi Như Quỳnh ),Thủy Tiên, Thế Sơn, Sĩ Luân...vv. Hay mới nhất, ca sĩ Tóc Tiên . Môi trường là rất quan trọng, sau đó mới đến khả năng của chính ca sĩ ấy. Theo tôi nếu có thêm may mắn nữa, thì việc thành danh là không lạ...
Em cho là các chị ý chọn bài đơn giản đi, âm nhạc không đòi hỏi kỹ thuật, chứ không phải là thay đổi cách hát. Các ca sỹ không học làm sao hát đc Trên đỉnh phù vân của Phó Đức Phương. Dù cho có ĐƠN GIẢN HÓA đi bao nhiêu thì cũng chẳng thể có CẢM XÚC NHIỀU HƠN đc vì đơn giản là ko hát đc.
Sự đời mà chỉ cần " chọn bài đơn giản đi" thì ai cũng nổi tiếng rồi đó anh ?! :wink: Anh có biết ? Chắc không biết mỗi ca sĩ TN khi được mời xuất hiện trong CT nào đó, đều được "chị Thủy" yêu cầu hát Kiểu như thế nào? xử lý bài hát ra sao không ? đặc biệt những trường hợp ca sĩ được đào tạo ở Vn sang ấy. Kiểu hát đó, gout đó khán thính giả HN họ không thích. Nhưng cũng có những trường hợp được yêu cầu giữ nguyên kiểu hát như Tùng Dương, chẳng qua giải quyết khâu "lạ", khâu "quái" để phục vụ khán giả họ tò mò là chính ! Cuối cùng, tôi xin hỏi anh Pangea. Anh có thích nghe các ca sĩ HN hát không? Lối hát, cách hòa âm.? Nói chung và lấy mẫu số chung thôi nhé, không đi sâu riêng từng ca sĩ nào.
Ai cũng có thể nổi tiếng theo kiẻu như thế... ở VN, còn theo chuẩn mực quốc tế thì chưa chắc. Bác biết là hát như Barbra Streisand, Celine Dion hoàn toàn không dễ, và hát bài của họ mà kiểu không học thì tuyệt vọng, không thể hát được.[/b] Bác nói cái này là trên nhận định cá nhân hoặc một nhóm khán giả có khiếu thâm mỹ như bác thôi chứ không phải đại diện cho khán thính giả VN nói chung, lại càng không phải là chuẩn mực của Nhưn loại. SANG ẤY thì em không biết vì em chưa sang ấy bao giờ nhưng nói chung là không nên lấy cái TÔI ra làm thước đo. Cuối cùng, em thích cái nào không quan trong vì nó chỉ là sở thích cá nhân. Quan trọng là mình nhìn theo chuẩn mực nào??? Ngay chuyện bác đánh đồng lối hát với hòa âm là cũng khôgn ổn rồi. Lối hát là chuyện của ca sĩ, hòa âm là chuyện của nhạc sĩ hòa âm phối khí
Gớm, nghe có gì đâu các cụ quan trọng hóa vđ làm gì? Em khoái Lưu Hồng, đúng là Sayonara Lưu Hồng hát là đỉnh của đỉnh. Phê...!!!!!!!! @Nhưng phải nói là em cũng thấy thích kiểu hát hải ngoại, cứ nhẹ nhàng mà như không hát ! Chả giống ca sĩ mình, hát thì hét,gân cổ gân giọng nhiều quá.Mất hay. trường hợp Cs Ái vân, bác TYPN em thấy bác nhận xét chuẩn ! Khác hẳn Ái vân ngày nào, hát mà lúc bé sao em ghét thế ko biết,cứ the thé...Sau sang bển, OK luôn ! :mrgreen:
Mình chẳng mỉa mai ai cả, chỉ là thấy nghe Thái bảo mệt thì bảo mệt thôi. Còn vụ lớn bé thì tôi nghe Hương Lan từ bé đến giờ vẫn nghe. Thái Bảo cũng nghe từ bé (qua loa phường ông ổng suốt ngày) đến giờ ko nghe nữa vì sao...vì mệt. Thấy cô ấy cũng nổi vụ Thăm bến nhà rồng....sau đó thì ko nghe nữa. Mà có ai nói đỏ hay vàng đâu nhỉ, ai bảo Thái Bảo ko hát nhạc vàng mà ai bảo Thanh Tuyền ko hát nhạc đỏ, chưa chi đã chụp mũ thế. Mà bác "phê bình" người khác thì bác cũng xem lại khi bác bình loạn "Giọng ca Ái Vân thì thời bao cấp dù nổi tiếng nhé,nhưng không phải ai cũng thích cô hát. Vì sao? cách hat của cô mang nặng ảnh hưởng của lối đào tạo trường lớp Nhạc Viện với Trần Hiếu, Quang Thọ...Kiểu hát cứ the thé, rít lên ấy anh".....Nghe anh nói thì Ái Vân cứ như mụ phù thủy ấy nhỉ, chắc lúc đó anh phải già lắm thì mới cảm nhận thấy độ the thé và rin rít đó.????
nghe như cụ và em gọi là háo ngọt :lol: @ các bác fan Lưu Hồng mà,sao các bác cứ thích vạch vòi,so sánh để làm gì :?: có khẳng định được cái tôi ở đây thì ích gì đâu,thay bằng các bác bình chọn những voll hay,bài nhạc hay cho anh em tìm nghe có tốt hơn không
Em vote cho bài Sao anh nỡ đành quên trong tape Lưu Hồng - Tuấn Vũ em nghe lâu lắm rồi, và hiếm khi có sự kết hợp giữa Lưu Hồng - Tuấn Vũ
heyyyyyyyyyys aaaaa! Đề nghị các bác tập chung vào chủ đề đeeeee.....Em đang nghe bài "Sang ngang" pheeeeeeeeeeeeeeeeeeeee quaaaaaaaaaa!!!
đấy thế có phải tốt không,cám ơn bác nhờ bác em biết thêm 1 bài hát nhất là với Tuấn Vũ thì em càng khoái,em sẽ đi tìm allbum này,cám ơn bác
đấy là bác nói đấy nhé sao em thấy bên topic Cd nhật bác tuyên bố bám sát bác Typn-2012,như kiểu TQ tuyê bố về trường sa vậy.................đùa bác tí thôi nhé :lol:
Tiếp nè các bác. Ai đi ngoài sương gió. Từ đó em buồn Anh đến thăm em đêm 30 TRONG CD CHÚT HƯƠNG CHO GIÓ. Người yêu dấu Đò chiều Đêm buồn gác trọ TRONG CD LƯU HỒNG BẤT HỦ.
Lại nói vụ CD Nhật thấy mấy vị cài cắm mình vài câu nhưng hồi đó bận quá, hơn nữa sợ xa đà quá lại quay lại đồ Nhật nên thôi, chứ ko cũng phải làm cho ra nhẽ. Mà hình như Homanhhuong cầm đầu mấy vị đấy thì phải
Bác cũng thù dai nhể? Với lại ai làm gì bác mà bác phải LÀM CHO RA NHẼ VẬY? Bác cho em cái mũ to quá. Em đội không vừa. :lol: Bác vừa nói không gây chiến xong.... Giờ lại.....he he bác đùa dai thía
Ý là hồi đó định làm cho ra nhẽ ông nào cạnh khóe, nhưng sau nghĩ lại tự dưng Trung Quốc gây chiến với Nhật ko nên vì Việt Nam đang theo Nhật Còn giờ thì ko quan tâm nữa
Góp vui với các Bác bài này, cũng là tên của album luôn. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ca-Phe-Dang- ... DBBAE.html Em được tặng đĩa này cũng lâu lắm rồi, từ cái thời đĩa nào cũng như đĩa nào. Giờ biết nó là 3 góc thì mất tiêu cái bìa sau. Em kể chuyện vui chứ kg khoe khoang nên xin các Bác nhẹ tay nha. Dạo này post bài cứ thêm câu trên cho chắc ăn.
Nhất trí với bác dòng tô đậm. Vợ mình mà lúc nào cũng nhẹ nhàng tình củm như cô này có phải thích ko.... :mrgreen:
Một thời bài này rất hót ở các hàng thu băng. Cứ Lưu Hồng là Cà phê đắng. Bà này nghe giọng hợp với chất vũ trường hay phòng trà