Khi nghe CD Phôi Pha - Ngô Quang Vinh mới thấy chàng trai Hà Nội ẩn trong đó nhiều cảm xúc với nét đẹp của Nhạc Trịnh. http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1420&chitiet=63114&Style=1 Ca sĩ Ngô Quang Vinh đang được khán giả chú ý bởi chất lãng tử trong Album đầu tay mang tên "Phôi pha”. Thêm một thể nghiệm của anh chàng ca sĩ nghiệp dư ở dòng nhạc Trịnh, để người yêu Trịnh Công Sơn lại có dịp thưởng thức một cách thể hiện khác về sáng tác của ông. Từ 10 năm nay, ca sĩ Ngô Quang Vinh ôm đàn ghita hát nhạc Trịnh ở các quán cà phê nhạc sống quanh Hà Nội - Một trong những "kênh” quan trọng đưa nhạc Trịnh đến với công chúng. Anh chàng ca sĩ kiêm nhà báo này không ngần ngại hát Trịnh từ những quán sang trọng tới quán bình dân. Điều ấy cho thấy, Ngô Quang Vinh hát là để thỏa sự đam mê chứ không đơn thuần chỉ là kiếm sống. Có thể nói, khác với những ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu lớn với cách thể hiện nhạc Trịnh chuẩn mực, dòng nhạc Trịnh do các ca sĩ nghiệp dư có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Ở những góc nhỏ bình yên là những quán cà phê, những phòng trà, khán giả được chia sẻ những cảm nhận về Trịnh qua tiếng hát của những ca sĩ nghiệp dư, để mỗi người nghe tự cảm, tự hình dung, đến gần hơn với Trịnh bằng cảm nhận riêng, góc nhìn riêng của mình trong những khoảnh khắc thư giãn của đời người. Nhạc Trịnh có một sức lan tỏa ghê gớm ở chốn bình dân, để người ta nhâm nhi những trải nghiệm của ông, rồi đồng cảm với nó, từ thế hệ này tới thế hệ khác. Có đi hết cả đời người nhưng chúng ta cũng chưa thể cảm, ngấm hết được về những thông điệp, vẻ đẹp của ngôn ngữ, ca từ, của tình, của đời mà Trịnh Công Sơn gửi gắm. Ngô Quang Vinh chia sẻ: Năm 2012, anh đã tổ chức hai chương trình nhỏ: "Trịnh Công Sơn - Anh là ai?” và "Để người phiêu lãng quên mình lãng du” với sự giúp đỡ của rất nhiều người bạn yêu nhạc Trịnh. Khán giả đến với anh trong các đêm diễn ấy cũng không phải là tầng lớp thượng lưu, giới chuyên nghiệp, những khán giả quen với các sân khấu lớn, mà là những người bình dân yêu nhạc Trịnh theo cách mộc mạc. Đối với album "Phôi pha”, anh được bạn bè và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), Hãng phim Sài Gòn VAFACO, website nhaccuatui.com động viên, hỗ trợ từ phần hình ảnh, thu âm, đến việc phát hành trên thị trường và trên âm nhạc trực tuyến. Nghe Album "Phôi pha”, chúng ta có thể thấy anh chàng ca sĩ có vẻ ngoài lãng tử này đã biết cách chọn những ca khúc được số đông khán giả yêu thích như: Phôi pha, Cát bụi, Rừng xưa đã khép, Mưa hồng… Anh hát bằng tất cả nội lực của một chàng trai trẻ cảm nhận về nhạc Trịnh Công Sơn. Qua 8 ca khúc trong album "Phôi pha”, Ngô Quang Vinh thuyết phục khán giả bằng thứ âm thanh mộc với tiếng guitar để làm bật lên giọng hát cảm xúc của mình. Ngô Quang Vinh mong muốn sự chân thành trong mỗi ca khúc do anh thể hiện sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm với cảm xúc sâu lắng. Tự nhận là người lữ khách trong dòng nhạc Trịnh, nhưng Ngô Quang Vinh cũng có những trăn trở, thao thức để làm sao tìm ra được cách thể hiện mới và lạ cho những bản tình ca đã quen thuộc như máu thịt. Rồi có cả sự lo lắng trước những tên tuổi như Trịnh Vĩnh Trinh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Ánh Tuyết, Mỹ Linh, Quang Dũng, Đức Tuấn…, đặc biệt là danh ca Khánh Ly. Nói như vậy để thấy Ngô Quang Vinh đã dám "liều mình” đi vào một con đường đã có rất nhiều ca sĩ chinh phục nhưng ít có người thành công. Tuấn Kiệt
Thỉnh thoảng nghe album này trên nhạc số. Bác nào biết chú này hát ở đâu ở SG thì pm em địa chỉ nhé !!! http://www.nhaccuatui.com/playlist/phoi-pha-ngo-quang-vinh.KNLl8ZUX14cv.html
Đường link trên đã không tồn tại, lâu lắm mới vào mạng nghe bác này hát thì tra trên Google lại ra đường link này :lol: http://www.keeng.vn/index.php/album...Quang-Vinh-Vol-1-Ngo-Quang-Vinh/YEYBRFUC.html