Cách giải thik thế chứ thuyết phục đâu bác, cái tờ bìa có dán tem mỏng tang họ cầm về luôn cũng có sao đâu, còn vỏ thì họ để lại cũng được
Nếu rởm thì cái tem cũng có giá trị gì đâu, làm rởm được tuốt mà. Đơn giản như đan rổ thui! @ có bác bẩu với em là thích tem bác ấy xin hộ cho một ít :shock:
Em mới nghe 2 cd kỳ phùng địch thủ trường vũ và lâm gia minh hay lém, đúng là kỳ phùng thật, 2 giọng ca này ghép vào cùng cd rất hợp
Cho em hỏi lạc đề chút bác chơi lossless hay sao mà thấy nói tới ghép vậy. Em cũng chưa nghe bác này hát nên cũng không giám bình . Chỉ thích nghe trường vũ va Chế Linh thôi.
Lâm gia minh cũng hát nhạc vàng giọng như chế linh nhưng mỏng hơn chút, có chút tre trung hơn, cd này mang tên kỳ phùng địch thủ tv lam gia minh
Chú Lâm Gia Minh hát bằng giọng mũi hơi mai mái, nghe thoảng qua thì không đến nỗi, nghe nhiều chịu không nổi. Mai Quốc Huy thì thôi em chả bàn vì mới nghe đã muốn stop luôn. Cảm nhận chỉ là của cá nhân em, có sai các bác đại xá cho ợ!
Em nói nghe cũng lạ tai thôi chứ còn nói là fan để mà sưu tầm đĩa mà nghe suốt ngày thì lâm gia minh chưa vào danh sách các ca sĩ hâm mộ của em đâu bác ợ :mrgreen:
Ấy chết em chỉ nhận xét về giọng ca đó thôi, đâu có nói gì đến fan phiếc gì đâu bác. Ngoài ra em chả thấy giọng của chú em LGM này giống được bác Chế ở điểm nào cả...? Nếu nói có nét giống thì trước đây có Nhật Linh giống đến 6-7 phần, Bá Tước giống 4-5 phần.
Chán bác ạ, thất vọng lắm, TV suy sụp, hát thiếu nhiệt huyết, phải công nhận là TV hát ở giai đoạn sắp nổi tiếng và vừa nổi tiếng thật là say mê, đầy cảm xúc, nhưng giờ chỉ còn 1/2 công lực thôi chắc giờ ảnh mệt vì ôm các em chân dài rồi :mrgreen:
Em cũng buồn vì thần tượng nhạc vàng của em xuống phong độ sớm quá. Giá anh mà có làn hơi dài khỏe ngân nga sư tổ Duy Khánh thì có lẽ hát còn hay và bền phong độ hơn nữa.
Về hay không còn phải xin phép cái hội... Gì đấy ở hải ngoại, bác chế già rồi không ngán thì cứ về thôi chứ trường vũ còn trẻ đố giám về, bên đó họ quản lý ca sĩ chặt lắm chứ có đâu như mình đâu cứ ..... Là bay thoải mái thôi, thik đi đâu thì đi mà :mrgreen: