Liên khúc "cao bồi Texas" À UÚUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIII....đi giữa sa mạc "mên" mông mơ nước mắt một con sông mơ mái ấm một đêm đông mơ ánh chờ mong...
12h đêm em đang nghe "Tình Bạn Tình Lính". Ôi sao mà CD này hay quá, hòa âm ngọt ngào ấm áp cực kỳ tình cảm. Chỉ nghe đoạn nhạc dạo đầu thôi mà cảm thấy "mùa đông không lạnh" luôn. Bác ducati999 nghe chưa phát biểu cảm nhận đi bác.
Vừa xem Thúy Nga 101. Anh vừa cất giọng thì cũng là lúc nỗi thất vọng bao trùm. Giọng anh hỏng thật rồi. Buồn quá.
em vừa xem TN 101 Trường Vũ hát song ca với Mạnh Quỳnh bài "Giọt cafe đầu tiên", em nghe giọng cũng đâu có gì thất vọng đâu bác, bác tải DVD9 về xem bác ui hình và tiếng ổn hơn, đĩa DVD TN 101 ở shop hiện chất lượng kỳ lắm bác Link TN 101 DVD9 đây tải về đi bác http://megashare.vn/dl.php/2923198 http://megashare.vn/dl.php/2923193
Em thực sự không thấy hay. Trường Hải xử lý bài hát hơi ẩu, nhịp điệu không nhịp nhàng bằng Trường Vũ.
mấy cụ này hát hò mà vẫn bia bọt,cổ họng tốt thật đấy :roll: chẳng bù cho iem hát mà uống nước đá thôi cũng hết hơi rồi :mrgreen:
Bác kết Trường Vũ quá rồi nên chẳng ca sĩ nào hay bằng. Em cũng hâm mộ TV, bài hát em thích nhất do TV thể hiện là bài "Mưa đêm tỉnh nhỏ".
Trường Vũ là một ca sĩ thể hiện rất nhiều bài hát thành công, thậm chí có những bài còn vượt qua các tiền bối.Phải ko bác :lol:
Em thích Trường Vũ hát Vọng gác đêm sương hơn các cs cũ, nghe cả ngày mà không chán... đây là bài em chọn làm đĩa thuốc thử tiếng trầm của loa Em đang ở cty, nghe bài này bằng iPOD, vừa nghe vừa làm việc cho nó sáng tạo :mrgreen:
Vâng, Trường Vũ hát bài này là nhất hạng. Năm xưa anh đi, từng đêm vàng võ vùng ngoại ô có người mong... Chợt thấy, áo mình đẹp quá, đẹp quá, đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo giai nhân...
Các bác thử nghe những bài như : Đêm buồn phố thị, Đêm trên đỉnh sầu, Thị trấn về đêm, Người về thành phố đi. Quên sầu luôn. Trường Vũ - Vua nhạc lính.
Khi nghe và hát nhạc lính thì các bác tưởng tượng mình ở bên nào :?: Ko hiểu sao em nghe và hát một cách...hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của nhạc sĩ :lol:
Các bác thích Trường Vũ thử so sánh chất giọng với Chế Linh?. Em nghe nói TV là học trò của Chế Linh?
Trường Vũ danh chính ngôn thuận là học trò của Duy Khánh ạ. Nhạc lý học của Duy Khánh, lối hát học theo Chế Linh nên cũng có thể coi là đệ tử. Theo em cả Chế Linh lẫn Trường Vũ đều hay, nhưng em ưa nghe Trường Vũ hơn.
Các bác nghe bài Đêm Trên Đỉnh Sầu này thấy lời lẽ có phủi không : Ngày tháng qua dần, tôi đi chính chiến Từ khi quê hương thống khổ .Gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ .Trên Cao Nguyên lửa loạn hãi hùng .Chiến trường là quyền ca chinh chiến .Vọng gác đêm trường, bâng khuâng tôi nhớ , Chiều chia tay em gái nhỏ .Đếm thời gian trôi, từ ngày ra đơn vị , Tôi bôn ba khắp miền chiến thuật , Chưa một lần về thăm phố phường .Đêm Cao Nguyên lạnh giá , Mong gió gửi về em , Lời ru êm giấc, ngủ ngọt mềm . Xin mắt dại ngủ yên, Có anh nơi biên cương Tàn canh tay súng đợi từng đêm . Lòng đất khô cằn, nghe quê hương nói, Dù bao gian nguy cánh trở .Với niềm tim yêu Dòng hùng anh trai Việt, Đang hiên ngang giữ gìn đất mẹ ,Tô đẹp lời nguyền câu ước thề. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dem ... 97O0Z.html
Người Xa Về Thành Phố http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=H6E38FtQ-5 Tác giả: Trúc Phương Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn, chốn vui lạ mặt người Cho bỏ gian lao ngần này phép rong chơi, rủ phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao Đi lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi, tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi! Kín vai sương tóc lệch đường ngôi đã cho nhau, vì nhau mà tới đợi đêm này đợi đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em Mình trở lại với đơn vị bén hơi chuyến đi hẹn ngày về Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng