Kính mời các bác mến tiếng hát Trường Vũ rảnh ghé nhà em chơi thưởng thức qua loa Ditton 25. Em mua cafe mời các bác. Em tên Long, ở Nguyễn Lương Bằng, sdt của em : 01672494876. Trịnh trọng !
Hội "cửu" của em cũng có cái văn phòng ngay chỗ nguyễn lương bằng, trên đầu nhà băng Techcombank, nhà cụ có gần đó không ạ ?
Cụ king định mon men sang cả bác Vũ họ Trường cơ ạ? :mrgreen: bác Tý đã nghe Cadao pro 52-TRƯỜNG DZŨ THƯ CHO VỢ HIỀN chưa hả?cái ni rất nhiều bài quen thuộc được anh CHÂU họ Tùng hoà âm hay lắm!
Em nghe rồi Bài Thư Cho Vợ Hiền này hòa âm hay hơn version Thúy Nga mà Trường Vũ hát sau này. Yêu tiếng hát Trường Vũ quá :mrgreen:
Cho anh xin bản F1 đi Q ơi ời !! ? @Cụ Tý: vậy từ chỗ em sang nhà bác độ 3 bước chân, em hay chén quán phở ngay đầu ngõ nhà bác :wink:
Nhìn điệu bộ so cute quá cơ :mrgreen: Trong tất cả các ca sĩ nhạc vàng em thấy phong cách biểu diễn của Duy Khánh và Trường Vũ là đặc biệt nhất, rất riêng :shock: :wink:
@mr kingk man,hôm nào off coffe em mang cho(dùng list viết mực cho analog)nhá sir! :lol: Trường Dzũ em cảm và xúc nhất bài Túy ca-trước cưa cẩm "bà xã em number one" mỗi lần "giận hờn" là về mở KOK hát bài này là hết buồn và giã rượu ngay :lol: . Thú thật là em mê anh Dzũ họ Trường còn trước khi ngập vào bác Dzũ họ Tuấn,nhưng về sau này thì lại kết bác Tài và có nhiều CD của bác Tài hơn anh Trường DZŨ :mrgreen: . Chắc tại cưới vợ nên tâm trạng ko "túy ca" :twisted:
Cùng ca nhạc vàng nhưng phong cách hát của Trường Vũ và Tuấn Vũ rất khác nhau, nếu không nói là trái ngược. Giọng hát của Tuấn Vũ rất tuyệt vời, trong trẻo và ngọt như mía lùi nhưng chỉ khi nghe Trường Vũ em mới thấy : À, mình đây rồi. Trường Vũ nó hợp với cái hồn của em. Phóng hạ đồ đao, quay đầu là bờ đi bác cào cào :mrgreen:
Bác chủ thi công cho em trước đoạn này, còn cái bôi đỏ bên trên hôm đó caffe rồi em xin phép thi công ngay tại chỗ. Hay là sáng mai ở Văn Điển đi nhỉ ? Mời thêm mấy cụ trên Thành phố xuống cho nó xôm :wink:
Em cũng định mai off với mấy cụ. Cơ mà đêm nay AC MILAN-INTER MILAN em lại ko bỏ được .nên chưa biết sao? Có gì mai em alo bác nhá!em hết mất Phôi xịn rồi,anh dùng tạm phôi Cursor của Thái nhá.thân
Bác Tí Ngọ còn biết bờ mà quay đầu, em thì chẳng biết đâu là bến là bờ nữa rùi! :roll: Mênh mênh mang mang ...
Hết sao được hở bác ui, ông ducati999 lọt ra Thái Bình Dương rồi, Bể Đông muỗi thôi nên giờ có quay đầu cũng chả thấy bờ ở đâu sất. :lol:
Ak ak! Anh Trường Vũ này suốt ngày rên rỉ kiếp nghèo, chi Quyềnh Như của em có mà thèm vào! :mrgreen: Em thì em lại muốn bác Tài nhà em có Tài con với chị Q cơ! :lol: Chả hiểu sao bác Tài lại ko song ca với NQ bài nào thế nhỉ, mặc dù có CD chung (CD Ôi người tình cô đơn)!
Chú tý ơi đến một tuổi nào đó nhan sắc sẽ tàn phai chỉ có cái tình và cái duyên sẽ ơ lại. Phàm con người đến với nhau do duyên và nợ :mrgreen:
Em đang tìm 2 bài này của Trường Vũ, Bác nào biết nó nằm trong album nào chỉ cho em với Lời bài hát Người Em Cùng Xóm - Trừơng Vũ Người Em Cùng Xóm ST: Hồng Vân - Trần Qúy Tôi biết người em ở cạnh bên nhà cùng một đường trong lối xóm. Em kém tuổi tôi hình người gầy gầy và chuyện đời chưa biết lo. Người em tôi còn tấm bé thơ ngây, còn thích thú ham chơi đùa vui nô cùng xóm. Ngày xưa em, thường nhỏng nhẻo tôi luôn, đòi mua bánh cho ăn và khóc bên tôi hoài. Lời bài hát Chuyện Nàng Hàng Xóm - Trường Vũ Tôi kể người nghe chuyện nàng hàng xóm Chuyện thời thư sinh thuở mơ ước hảo huyền Đêm đêm tôi hay về muộn tiếng giầy khua vang xóm vắng làm nàng thúc giấc giữa khuya Nàng hàng xóm tôi xinh đẹp tuyệt trần những chiêu thu hong tóc ngoài hiên Nhà nàng có cây Mai trắng có giàn Thiên Lý nên thơ Tôi thầm xây mộng vu vơ Nàng hàng xóm của tôi, sống đời độc thân lặng lẽ Tôi thì gác vắng quạnh hiu Chắc tình nàng cũng như tôi gác nhỏ hay buồn cô độc đôi khi tình muốn ngỏ lại thôi Sông hồ ngược xuôi, nhìn mây phiêu lãng Trách sao ngày xưa nên lỡ hẹn thề Cây mai trắng giờ còn không nàng về đâu đời trăm hướng Tôi ôm mối tình đơn phương
01. Người Em Cùng Xóm - Trừơng Vũ trong Cd này: 02. Chuyện Nàng Hàng Xóm - Trường Vũ dành cho fan Trường Vũ
Em cũng thích nghe Trường Vũ hát, trước đây khi nghe băng thì thích giọng bác Chế Linh hơn nhưng khi nghe CD thì lại thích nghe Trường Vũ dù Trường Vũ không bằng Chế Linh.