Em xinh đính chính là sáo của dân tộc H mông các bác ạ Em bị ám ảnh bởi tiếng sáo mông quá, đi vào lòng lúc nào ko hay nên em rât thèm được nghe. Bác nào biết (hoặc có) chỉ em tên CD hoặc cho chép với, cảm ơn các bác nhiều.
Re: Xáo "Mông" em cũng thích loại này, nghe rất mông lung, hoang dại của cao nguyên đá mà kiếm đỏ mắt ko ra
Chào bác Em có 2CD ma mỗi CD chỉ có 1 bài Hẹn Hò Xuân về trên bản Mèo Bác thích thì em cho bác mượn để coppy Hoặc bác ra 20 HBT mà mua
em lại thích sáo Mèo thuần chủng cơ, hôm kia vừa được nghe trực tiếp cả khèn, sáo và khèn Môi giữa lung linh ánh trăng của cao nguyên, nghe hay lắm
Tiếng sáo Mèo, tiếng kèn lá em nghe nó cứ ma mị, quai quái thế nào ý. Hay nhưng hơi rợn. Tiếng đàn môi nghe cũng phê. Có một hôm ở Triển lãm Vân Hồ, em nghe 2 chú duo đàn môi, một chú người Việt, một chú người Tây. 2 đứa thổi vào mic qua hệ thống tăng âm, ra một dàn loa biểu diễn khá lớn. Nghe phê vật vã. Thanh âm dồn dập, thôi thúc như sóng biển. Nếu em nhớ không lầm thì Richie Samburai của nhóm Bon Jovi cũng chơi đàn môi ở đoạn overture bài You give love a bad name khiến khán giả gần như phát điên.
Tiếng sáo Mèo nó mang âm hưởng của núi rừng, con người Mông. Thoảng hương thuốc phiện, hoa mận, hoa mơ tinh khiết. Mang cả nỗi tiếc dẻ, khắc khoải sau mỗi phiên chợ tình; lời nhẩm nhẩm của ông thầy cúng răng đen xì, nghiện nặng... Trong tâm tưởng của em, hình như nó vẫn văng vẳng có tiếng gọi vợ chồng nhà A Phủ tìm nhau, Pụ Pạng như con mèo hen, và sự săn đuổi của người nhà Thống Lý Pá tra... Đôi lúc nó là ánh mắt của Mỵ vụng trộm nhìn của ô cửa nhỏ bằng bàn tay sặc mùi khói bếp củi, lắng nghe tiếng sáo của người bạn tình, lỡ người nhà Thống lý phát hiện ra thì lại bị trận đòn:mrgreen:
bác SE viết gần bằng Tô Hoài , hay lắm, em mới đi bản Mông về cũng thấy vậy, yên bình lắm, một tối ngủ ở bản, trộm ngắm con gái anh chủ nhà. Khổ, cháu nó cũng kháu lắm cơ, mắt buồn mênh mang, váy mèo xúng xính làm em vừa ăn mấy món rau rừng, uống mấy ly rượu bản, vặt vài khúc cánh gà mà tưởng mình đang ở nhà hàng ngàn sao chứ
Đôi mắt người con gái Mông đúng là buồn nhưng đẹp bác ạ, như mắt con gái châu Âu. Có nguồn lịch sử cho rằng nguồn gốc xa xưa họ là châu Âu, sau bị Thành Cát Tư Hãn đánh đuổi về khu vực châu Á, qua quá trình lịch sự họ trở thành thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Người Mông rất thông minh trong giao tiếp, tư duy rất lôgich và rõ ràng. Ngày trước em có dịp đi xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai gần 1 tuần nên nhiều kỷ niệm lắm, nhưng tìm trong xã không ai biết chơi sáo. Nhớ nhất là hình ảnh buổi trưa đi xem trộm mấy cô gái tắm suối, phải nói là tuyệt vời. Cái áo của phụ nữ Mông chỉ ngắn phủ qua trái tuyết lê một chút thôi, ngày nay họ mặc thêm áo trắng ở trong. Nhưng nhiều cô đi tắm, ở nhà không mặc áo trắng ấy. Em cùng ông cán bộ huyện đến nhà chơi, chỉ đòi chị em pha nước để cúi xuống, lấp ló từ trong khe áo hai quả lê trắng ngần, lúc lắc...