Em xin thông báo với các bác. Sau gần hai năm nghiên cứu, em đã nghĩ ra một loại loa vô tiền khoáng hậu. Nam châm là móng ngựa (nhưng là ngựa pê đê để tạo ra một loại âm thanh éo éo). Màng loa em làm bằng bột giấy dó cho nó dân tộc, còn các sợi đan nhau thay bằng sợi Kevla em chơi bằng sợi của vải thổ cẩm. Gân loa em làm từ ruột bóng đá (cực kỳ nhún nhẩy và co dãn). Dải tần từ 1 đến 100000000 hZ. Vật liệu để dán loa em dùng bùn và mật (dán kinh lắm, ngày xưa các cụ còn dùng để treo chuông). Em băn khoăn không biết có nên đi đăng ký bản quyền không? À quên loa em là đồng trục, loa tép con trong em lấy từ kèn đám ma. Đang trong giai đoạn thử nghiệm. Em nghĩ nó là độc nhất. Em nghĩ là có thể sẽ được giải. Xin lỗi các bác, sau khi thành công, nếu được vinh quang, đêm hôm đoạt giải em sẽ nghĩ về quê mình. Em xin dành vinh quang này cho nhân dân.
Bác hài quá, bác thù bà Mão tổ dân phố hay sao mà lại có cái chữ ký khủng thế :lol: Sáng nay em đang trên xe buýt, đến bến, xe đỗ, cửa xịch mở, thằng phụ xe đứng trên chỉ vào một cậu thanh niên đang ngồi bảo mặt lạnh tanh: "Đứng dạy ngay, nhường chỗ cho A Còng", cùng lúc đó một bà cụ dò dẫm bước lên. Cả xe cười rũ :lol:
chào bác LD xong vụ rề rồi sao mà đã chuyển sang loa vậy. em thêm cái thùng loa đc đan bằng tre (nếu cần em sẽ giúp bác vì làng em chuyên mây -tre - đan mà) hoặc bằng lá cọ, sẽ mang hơi thở của đồng quê VN.
Loa đời cao thường có thiết kế thêm chân loa. Gỗ lũa là một phương án khả thi. Nó mềm mại, đa dạng phong phú và nó rất Việt Nam (Lấy trộm ý của Bác Phạm Văn Đồng) :lol: Xin lỗi, cho phép em ké bác chủ tí ạ
Không phải bác ơi, em thấy bác loadeu gắn 2 cái vòi bơm ruột xe ở cái cọc loa mà. :lol:, nó cũng là lổ thoát hơi cho loa luôn. 2 in 1.