buồn quá, sáng nay không đi phó hội được rùi, bác nào tham gia làm ơn kễ diễn biến đầy đủ cho em biết với nhá. Mà nếu có kèm theo vài tấm hình thì chắc là hay hơn ấy nhẻ .
em mới đi họp về ko có hình bác ạ, nhưng công nhận new bi này cũng dễ thưong lắm heheh :mrgreen: phen lay bác rùm nhà em tiêu rùi
sáng nay audiophile girl đã xuất hiện, thổ lộ đầu tiên thế này: từ trước tới nay em rất dị ứng với mọi diễn đàn online nhưng vào VNAV thấy các anh nghiêm túc quá nên rất phục. Sản phẩm đầu tiên mà audiophile girl này dự định làm từ A->Y là một POWER TUBE AMP. ;-)
8 giờ sáng là ................. Hội thảo bắt đầu :lol:[/quote] Cảm ơn bác Rùm nhiều lắm, nhưng tiếc quá, em lại không đến được. Chủ nhật sau em sẽ cố gắng đến bái sư với bác.
hehehe bác aries này nghế thật hehhehe :mrgreen: quả này đúng là thầy rùm căng rồi hihihi to bác rùm: dIY cẩn thận nhe hihi đừng có như lúc em tập sự là chít đấy ạ hihihi
đề nghị bác "Thích" giải "Thích" cho rõ hơn ?!? em đoán mò: DIY = do it your-self DHY = do her your-self em công nhận là newbies girl mới của TBG xinh dã man .... hy vọng qua lớp học "tình thương" của bác Dùm, bạn gái của chúng ta sẽ trở thành 1 cao thủ "đèn" và tiến tới làm 845 dễ như ăn quà ạ. HST
Ối ối , dịch ra theo kiểu bác HST chắc newbie girl chạy mất dép lun quá ... Mới ra mắt bữa đầu mà Tân Bình Group bắt "ẻm" nghe amply đèn trừ cơm rùi ... điệu này dễ xa nhau quá ...
Cảnh báo bác Rùm chỉ được phép dạy cuốn (dây), cấm tiệt không được dí (mỏ hàn) vào! :lol: Việc này ... cứ để em lo :twisted:
Em thấy có mầm mống mất đoàn kết rồi đây. Tuy nhiên cũng thấy vui vui vì cuối cùng cũng có liền chị xuất hiện. May quá em ở xó này có mỗi mình, chắc cứ phải hát bài "All by myself.." mãi thôi. An toàn .
Các bác ăn nói cẩn thận nha. Cô nàng gần như đã đọc hết các bài viết ở đây rồi và cũng đã biết tính cách của từng người đấy nhá. Chẳng hạn, em giật mình khi cô nàng hỏi: có phải nhóm BTA thích ăn thịt chó lắm phải không. Ghê chưa :lol: @ thichduthu: qua BTA của bác mà bàn về thịt chó đi nhé, cấm lảng vảng nơi này. Ủa em cũng là BTA member luôn à? Thôi thì em cũng bái bai luôn :lol:
Anh em ta là cánh đàn ông, ra đường mà gặp tiên nữ thì ........ :lol: nếu không cũng :roll:... :evil: ...có phải không các bác Vậy thầy RÙM xem có cách nào ! Để cho AE 4r biết đấy là trò của thầy, mà không... :lol: ... :roll: ... :evil:... Không có chẳng may mạo phạm, thầy lại trách AE thì thật là tội :!:
Bình thường thì không sao, các bác bàn qua bàn lại .... nó chấn động thật rồi :lol: :lol: Em cũng đang bí đây, cuốn qua cuốn lại ... hỏng hết lá ngọc cành vàng :cry: Nhưng th6i kệ, tham gia TBG thì .................. ráng chịu :lol:
Vào ngày thứ 7 (3/2/07) Ae VNAV có tổ chứ thi đấu Tennis mừng xuân Đinh Hợi, nếu TB group "mời" được Female DIYer sang ủng hộ và trao giải thì hay bít mí
Nói chung nàng mem này cũng chỉ là 1 mem như mọi mem khác thôi, được cái là phụ nữ nên chúng ta ngồi thảo luận có thể sẽ cảm thấy ...ấm áp hơn. :lol: Các bác bóng bàn sôi nổi quá, có khi nàng sợ bỏ chạy mất dép luôn thì khổ cho ......... TBG :lol: :lol: BTA chưa có mem nữ nào, buồn ghê !!!!!! Có bác gái nào vừa thích DIY vừa ........ thích nhậu ko nhỉ ????
Bác hazui đèo bòng quá đi hỉ :lol: , TBG là chuyên diy mà , bác lại thích tìm 1 nàng mem để di nhậu à ?? mà có mem nữ đi nhậu là bác khỏi đi ....tăng 2 đấy nhé! Mà nàng mem đó mà tham gia vào TBG một thời gian sau sẽ có tật, lắc lắc đầu, tay cứ quay quay... đấy. Thêm nữa cứ DIY đi, rồi ngửi hơi chì riết rồi da mặt cứ xám ra, nổi mụn đầy mặt , lại phải tốn tiền khắc phục hậu quả......của DIY thôi. thôi thì thầm mong nàng mmem đó tự bảo trọng.
ặc ặc!!!! :mrgreen: bác acuti nói thế thì nàng mem của tân bình mất hồn rùi hihihi... em nghĩ khói chì ko đến nỗi nào nhưng lắc lắc đầu thì có thể đấy ( bác rùm là vô địch lắc hehehhe) :mrgreen: