"Hầu già, con hát trẻ", các cụ nói chí lí ghê...hihi. Tuấn Vũ, E.Phương, K.Ly, T.Tuyền, L.Thu tuổi cao sức yếu hát khó nghe quá, nhưng mà Giao Linh, Hương Lan em thấy vẫn hay...
Nếu em là bác KL, em sẽ không về VN vì hai lí do: 1 là giọng không còn tốt, 2 là những tuyên bố của bác ấy trong những năm qua về việc quay về quê hương hát. Tuy nhiên bác ý không phải là em.
E thấy 2 lý do bác đưa ra ko đủ cân nặng để so sánh với người yêu mến KL. Thử nghĩ KL về VN hát vì điều gì ? Với e việc KL về VN hát là điều rất đáng trân trọng.
Dạ, lý do thì nhiều, em nghĩ đến 1 số khả năng: - Kiếm tiền: Chắc không phải - Đánh bóng tên tuổi: Chắc không phải - Thèm được hát cho fan: Hy vọng thế - Nhớ quê: Chắc không phải (vì bác này muốn về quê lúc nào chả được) -.... Em thì vẫn nhớ những lần bác ý nói về quê mình, nếu là em em sẽ không về hát. Còn lời nói có phải ai cũng giữ được bên mình đâu. Gió bay mà.
cô KL đã có tất cả tiền tài , danh vọng rồi , còn cần cái ghì nữa đâu , về hát ở VN là yêu quê hương , mà tình yêu quê hương sao phải đi xin ai , chẳng ai có quyền cho phép người khác yêu nước cả tốt nhất về làm qué ghì cho bực mình ,giận quá có khi mà chết sớm , bà con cô bác ở quê hương vẫn yêu tiếng hát của cô qua băng đĩa là ok rôi
Em chả biết nói như thế nào nhưng ông bà ta có câu: "Đánh người chạy đi chứ ai nỡ đánh kẻ chạy về" để áp dụng vào chuyện này là hay nhất. Riêng em sẽ cố đến nghe KL hát để cảm nhận giọng hát và được nhìn tận mắt thần tượng một thời là mãn nguyện lắm rồi
Khánh Ly về SG nhiều rồi mà bác? Năm 2000 em lần đầu gặp bà ở SG, giản dị lắm, em vẫn nhớ như in à...
Bận tâm làm chi anh Quân ơi. Kệ đi, CT vốn là chém zó thôi mà, dù ở bất cứ đâu và của bất cứ ai. Túm lại "tổ quốc Việt Nam! Không là của riêng ai". Em kết nhất câu này!
Em thì cũng ko rõ ca từ của TCS có ổn hay không, nhưng em thấy bác trong bài báo nhận xét cũng có khía cạnh đúng. Dù có hâm mộ TCS, KL thì em cũng không thường xuyên nghe nhạc Trịnh, vì mỗi lần nghe cảm thấy tâm trạng cũng ko được thoải mái lắm :mrgreen:
cũng may Khánh ly ra nước ngoài nên đã để lại cho đời những album rất hay nếu không thì Khánh Ly đã thành bà nội chợ từ lâu rồi . nay Khánh Ly về nước hát cũng là niềm vui cho người hâm mộ cũng như cho Khánh Ly.
Nếu cô KL mà về thì thần tượng của e bị sụp đổ 50% , nhung có thể trong 40 năm nữa cũng ko có 1 ca sỹ VN nào sánh đươc với KL
Nếu vài năm nữa mà KL ko còn khả năng đứng trên sân khấu nữa thì sao hả bác ?! Rồi thời gian như bóng cau qua cửa. Tráng sỹ về nghe vó ngựa buồn tênh...
người VN ko bội tình đâu , kể cả cô KL ko đứng được trên sân khấu thì khi co về nước sẽ có rất nhiều người đến thăm , giao luu , gặp mặt thần tượng cống hiến cho mọi người đâu phải lúc nào cũng cần đến hát , mấy chục năm ca hát đã quá đủ rồi
Có muốn cho phốt hay không thôi chứ cứ bắt bẻ nhau từng ly từng tí thì khó mà không có sai sót được . Tất cả chỉ là "bôi trơn" :lol: