Tất nhiên ngoài những khán thính giả yêu mến tiếng hát của bà, sẽ cảm thấy thoả lòng khi một lần được nhìn bà bằng xương bằng thịt. thế nhưng vẫn phải nói tại sao những người từ 2 "chiến tuyến" lại chê bai - đả kích ... khi lần đầu tiên bà về quê hương trình diễn? Chúng ta trông mong gì ở lần quay về này? Thôi thì với 70 tuổi đời, 39 năm để được đứng lại nơi chôn nhau cắt rốn hát cho đồng bào của mình nghe, thì thiết nghĩ những gì đã trót phát biểu trước đây có lẽ sẽ không còn quan trọng nữa đối với bà, chúng ta những khán thính giả hãy tôn trọng mọi quyết định của bà, bởi vì suy cho cùng đời người có mấy ai được bao lần trãi qua 39 năm dài đăng đẳng ấy.
@Kendo: Đề nghị bạn khi tham gia bình luận có thái độ đúng mực, tránh những phát ngôn gây mất hòa khí hoặc hiểu nhầm. Thân/viethoangosaka
Em mới nghe mấy clip qua YouTube. Đến tuổi này mà giọng cô Khánh Ly vẫn còn khỏe lồng lộng, thật ngạc nhiên.
Chào bác. Em có xem chương trình này và xin chia sẻ một số cảm nhận và suy nghĩ của em. Về giọng hát của cô Khánh Ly bây giờ chắc là không thể như thời kỳ đỉnh cao trước đây được – khi cô còn trẻ. Trước khi đến xem chương trình em đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng thực tế những gì diễn ra trong đêm diễn đã vượt sự mong đợi của em. Mặc dù có đôi lúc cô bị vào lạc nhịp và thể hiện chưa tốt nốt cao, nhưng thực sự giọng hát của cô Khánh Ly vẫn rất đặc biệt, rất tuyệt vời và có sức truyền cảm mạnh mẽ. Ở tuổi 69 mà giọng hát của cô Khánh Ly vẫn còn rất tốt, có nội lực và đầy tình cảm với các tình khúc của Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Điều này, em nghĩ là do sự kết hợp giữa chất giọng đặc biệt trời phú của cô và mối lương duyên với Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và những tình khúc bất hủ của ông. Nhiều lần trong đêm diễn, khi nghe cô trình bày những ca khúc của Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà em yêu thích, mắt em đã ướt và sống mũi em thấy cay – đó là những cảm xúc và giây phút hạnh phúc thật tuyệt vời mà không phải lúc nào chúng ta cũng có được. Về phong cách biểu diễn em thấy cô Khánh Ly rất tự nhiên, có duyên và rất chuyên nghiệp, thể hiện ở việc cô tự dẫn chương trình một cách thoải mái, giới thiệu các bài hát, các ca sỹ khách mời, kể chuyện về Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và những tình khúc của ông, và ở việc cô cám ơn ban nhạc, nhóm bè và ca sỹ hát cùng sau mỗi tiết mục. Trong chương trình cũng có chiếu một số hình ảnh và đoạn phim tư liệu hay như Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly biểu diễn lần đầu tiên ở Quán Văn, Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly ở Canada, Khánh Ly biểu diễn ở Nhật Bản. Nói chung đêm nhạc rất tuyệt vời, nhiều cảm xúc. Cuối chương trình khán giả vỗ tay không ngớt để yêu cầu Khánh Ly hát tiếp. Khi kết thúc chương trình, rất nhiều khán giả đã lên sân khấu để tặng hoa, chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm với cô Khánh Ly. Sau đó vẫn còn nhiều người hâm mộ ở lại để chờ và chụp ảnh kỷ niệm với cô Khánh Ly ở trong phòng của Ban Tổ chức ở phía sau sân khấu. Cô Khánh Ly chắc là rất mệt rồi nhưng vẫn tươi cười và vui vẻ cùng chụp ảnh, tặng chữ ký cho tất cả mọi người, cho đến người cuối cùng, gần 12 giờ đêm mới kết thúc. Chắc chắn là cô Khánh Ly rất hạnh phúc với đêm diễn và tình cảm yêu quý mà khán giả đã dành cho cô.