Em nghe mấy đĩa này từ ông Sumo cho mượn, mới nghe thấy là lạ .. nghe kỹ thì sai nhạc, sai lời .. sai cả đệm đàn. Giọng ca quê không chịu được, cứ đều đều, lúc lên xuống thì ... chuối. Nói chung vài bài nghe được .... còn phần lớn em không thích :lol: :lol:
em cũng không biết như thế nào .... vài năm gần đây , em có chép vài chủ đề nhạc với sự cho phép của anh ..cùng với nhiều album nhạc khác ,ngoại có .nói chung là tuyển tập các bài chọn lọc như N04-N05,N10... theo em tạm kê được thì bộ cd toàn nguyễn , đặc biệt là cd tình khúc Trịnh công Sơn hiện nay đang giữ vị trí quán quân , hầu như ngày nào cũng có người quen khắp nơi ghé lấy ít nhất 1 lần .. nghe có , tặng nhau có ... có người cứ ghé lấy liên tục ... hay dở thế nào các bác đã bàn qua rồi . em chỉ thấy nếu thuộc về số đông thì anh toàn nguyễn cũng đã có 1 chổ đứng nho nhỏ trong lòng giới nghe,yêu nhạc tình ca VN ...
Nói chung Toàn Nguyễn đã nỗ lực đóng góp cho cộng đồng thế là đáng khen rồi. Anh này chơi nhạc giống kiểu "bóng đá phủi" của mình vậy. Em ngồi trong phòng tối nghe đĩa CD TN hát câu trong bài "Nỗi Nhớ" của Phú Quang mà cứ buồn cười: "Nỗi nhớ dâng đầy trong em, gương mặt anh... nụ cười anh, vòng ngực trắng..." [Đáng lẽ phải là "... vòng ngực ấm..."] Happy Listening! HETE
Hát sai lời có gì quan trọng lắm đâu. Nhiều loại nhạc còn cho phép người hát ứng tác thêm vào nhạc. Sửa chút lời là bình thường mà. Xưa nói đường ta rộng thênh thang tám thước, sau thấy nó vẫn hẹp chả nhẽ sửa lại thành tám mươi thước nên đành nói trệch ra đường ta rộng thênh thang ta bước . Giờ là vi phạm luật giao thông đường bộ vì Ta bước dưới lòng đường. Lời liếc là chuyện nhỏ thôi, biểu cảm là chính các bác ạ.[/quote] Chắc là bác Secky này thích "vòng ngực trắng" hơn rùi! Happy week! HETE
e được người bạn trên Đà Lạt cho 1 CD cách đây 2 năm hơn có những bài như Đời Đá Vàng,Guỉ Gió Cho Mây ngàn Bay,Mắt Lệ Cho Người..... xui xẻo bị chôm mất laptop nên em mát hết các file đã rip này mà lên mạng kiếm lại ko ra CD này ... có bác nào có list Toàn NGuyễn quen thuộc như trên có thể up lên cho mọi người down dc ko ạ xin chân thành cám ơn ........ nhạc Toàn Nguyễn nghe những buổi chiều thì..buồn ko kế xiết ạ
Nghe nhạc của bác này em thích nhất là sự mộc mạc đơn giản.Chỉ một lời ca cùng một cây đàn dễ cho ta cảm giác"sống".,Kéo theo một chút hoài niệm về thời trai trẻ ai lại chẳng có những phút tụ họp với bạn bè nghêu ngao ca hát chỉ với một cây đàn Guitar!Nhạc bác TN sống được phải chăng do ta thấy bác ấy có chút gì đó giống ta khi xưa?Đành rằng khi nghe bác ấy hát :"...Áo xưa dù nhiều,cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"thay vì"Áo xưa dù nhàu..."(Hạ trắng)em cũng khó chịu lắm lắm! :roll: Nhưng cũng không đến nỗi nhảy dựng lên như bác nào trên kia!Trộm vía,mấy lúc ấy lại thấy bác TN lại càng giống mình hồi xưa hơn! :lol:
Em thấy mọi người thích chủ yếu là dân hi-èn ... phần lớn thích ở cái giọng mộc & cách thể hiện là lạ. Nói về truyền cảm, kỹ thuật hát.... em chả thích chú này tí nào. Hát lúc nào cũng như cơm nguội, giọng thì quê, luyến láy cực ... chuối :lol: :lol:
Hihi, đĩa này em nghe lần đầu ở nhà ông bạn. Mượn về nhà nghe, nghe được 1 bài đầu tiên, xong tắt luôn. Lần sau cố thử nghe lại, cũng được 1 bài. Xong từ đấy chưa bao giờ bật lại. Mấy ông bạn không chơi audio, nghe được vài câu rồi phán "hát xẩm hả mày"...
Em ở SGN ngày trước thỉnh thoảng ghé 40 Trần Cao Vân quán Hà Nội Và Tôi nghe bác Toàn hát. Em cũng chỉ nghe bác này hát sống thôi vì cảm xúc tức thì ý mà, nghe quá 5 bài chịu thế nào được, hát sống bác ấy đã quên lời hát sai quá nhiều, thế mà các bác nghe đĩa thu mà sai như thế mà các bác cũng mua kể cũng tài, tông sai tè le từa lưa cả lên, hát live thì có thể bỏ qua. Em thấy các bác nào nhớ mùa đông Hà Nội hoặc 1 thời xa xăm nào đó ở Saigon thì có thể nghe bác ấy truyền cảm thỉnh thoảng được 1-2 bài thôi, chứ nghe thu đĩa thì bạn em đã thất vọng rồi vì bác ấy bán giá cao mà nghe thì thua hát xẩm của mấy anh đào đá đỏ ở Nghệ An thuở nào.
Bác này em cũng có 1 đĩa CD bác Toàn solo nhạc Trịnh, và cũng chính đĩa CD này đã đẩy em xuống "hố vôi" chơi AMP tube nghe 1 vài bài rồi đổi chứ em không nghe được hết 1 CD.
Dúng là Bác này hat có sai lời nhiều nhưng em thấy có ph3n phất đôi chút tâm trạng . nghiệp dư mà như vậy là khà rồi.trong thời buổi nhạc lơ lớ của mấy cô chú ĐT,LT,ĐVH v.vvv... nghe giọng của Bác này còn khỏe hơn nhiều các bác ạ!
Em đồng quan điểm với bác, riêng em thì thấy cha này làm hỏng hết nhạc Trịnh. Nếu ai chưa từng nghe nhạc Trịnh trước kia mà nghe gã này hát thì sẽ chửi oan cụ Trịnh mất thôi.
tôi đã vào tận quán phòng trà hà nội trên nguyễn cao vân gần hồ con rùa nghe bác toàn nguyễn hát,nếu nói về kỹ thuật thanh nhạc hay hòa âm thì đừng bàn về toàn nguyễn.cái đáng nói là sự mộc mạc trong giai điệu và nồng ấm trong lời ca của anh,và anh hát với nỗi lòng của người con hà nội xa xứ chứ không phải hát với tham vọng là một ca sĩ trên sân khấu.
Em nghe Toàn Nguyễn hát mộc mạc còn truyền cảm hơn khối ca sĩ chuyên nghiệp, hát rất chuẩn ,kĩ thuật mà nghe cứ nhạt toẹt .
Cụ ui, Cụ phán e mất khách quan nhiều đấy Trong đĩa hát nhạc Trịnh của bác này thì có một số các khúc mặc dù rất nhiều ca sĩ đã hát thành công, nhưng nghe Toàn Nguyễn nó vẫn đem đén cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn, vd như "Biển nhớ", "Hát cho người vừa nằm xuông"... Thật ra ca sĩ này có hát sai lời, nhưng cũng rất ít thôi, bù lại giọng hát trầm ấm, mộc mạc, thủ thỉ như bạn bè hát cho nhau nghe thì quá hợp với nhạc Trịnh rồi, phải nói là rất xuất sắc với một ca sĩ- album nghiệp dư như thế này. Em từ khi có abum này có nhân bản cho một số bác thì ai cũng khen nức nỏ và lại nhận bản thiếp cho những người thân quen khác.
Thì em đã nói là "riêng em thấy" roài, làm còn gì tính khách quan nữa mà cụ vặn em :lol: Bàn về vấn đề cảm xúc em e là ko có hồi kết, vì mỗi người có quan niệm về cái hay cái đẹp khác nhau. Nhưng em xin nói thêm là cụ lưu ý cho em chất thơ và tinh thần trong ca từ của cụ Trịnh, khó truyền tải lắm đấy cụ ơi. Em cho rằng CD này đc nhiều người đón nhận là do cách thức thu âm mộc mạc, gần gũi. Mang test trên các hệ thống amp đèn, loa toàn dải hoặc loa cổ rất thích hợp. Đứng về góc độ một người ca hát nghiệp dư thì cụ đánh giá như thế thì em cũng hoàn toàn đồng ý.
thấy các bác khen cũng nhiều, chê cũng nhiều. em cũng muốn nghe coi nó hay như thế nào, hay có nghe hết 1 cd không? có bác nào up dùm giúp em nghe thử :lol: